42 tuổi vẫn làm 'bé đường' và nhận 500 USD mỗi lần hẹn hò
Emme Witt, nữ nhà văn sống ở Mỹ, kể rằng cô từng thử làm "bé đường" vào năm 42 tuổi và chấm dứt sau 1 năm vì nhận ra mình bắt đầu muốn có mối quan hệ nghiêm túc.
Sự tồn tại mối quan hệ bé đường (sugar baby) - bố đường (sugar daddy) là một hiện tượng xã hội trong đời sống hiện đại, có cả ở phương Tây và phương Đông.
Từ trải nghiệm bản thân, Emme Witt - nhà văn nữ sống ở Los Angeles, Mỹ - cho biết, trong một số trường hợp, đây không hẳn là quan hệ xác thịt, cũng không phải mọi sugar baby đều đến với "bố đường" vì tiền.
Emme gặp "bố đường" đầu tiên trên ứng dụng hẹn hò Seeking Arrangement và sau đó hẹn hò với rất nhiều sugar daddy khác.
"Bé đường" thường được định nghĩa là người phụ nữ trẻ hẹn hò với đàn ông lớn tuổi, giàu có. Trong mối quan hệ này, sugar baby sẽ được "bố đường" hỗ trợ nhiều mặt về kinh tế, như thanh toán các khoản tiền, hóa đơn, trả tiền du lịch, mua quà đắt tiền...
Emme chia sẻ, khi bước chân vào con đường "bé đường", cô đã 42 tuổi và là bà mẹ hai con vừa ly hôn. Mặc dù cô lớn tuổi các sugar baby thông thường rất nhiều nhưng các "bố đường" của Emme lại không để ý tới chuyện tuổi tác bởi theo họ, nét hấp dẫn của cô chính là sự trưởng thành và toàn diện.
Nữ nhà văn Emme Witt.
"Mỗi lần hẹn hò với các sugar daddy, tôi muốn được nhận quà là 500 USD (khoảng 12 triệu đồng). Tuy nhiên với một số bố đường, giá trị món quà tôi muốn nhận là lớn nên sau khi gặp gỡ nhau trên trang web hẹn hò và tôi ra yêu cầu, họ có thể trả giá thấp hơn và tôi sẽ xem xét có nên hẹn không.
Một số người cho rằng nhận tiền khi hẹn hò là hành động hạ thấp giá trị bản thân nhưng tôi lại thấy vui khi được chiều chuộng như một em bé đường", nữ nhà văn nói về trải nghiệm của mình.
Tuy nhiên, lý do chính để Emme trở thành "bé đường" sau khi ly hôn không phải là kiếm tiền, mà chủ yếu vì cô muốn được vui vẻ trong khi chưa cần một mối quan hệ ràng buộc.
Trong những buổi hẹn hò, Emme không giới hạn thời gian. Có khi cuộc hẹn chỉ kéo dài vài giờ nếu cả hai đều bận, cũng có khi họ dành cho nhau cả buổi chiều rồi lại qua đêm với nhau. Cả Emme và các "bố đường" đều có thể tìm vui ở những đối tác khác vì bản thân cô không muốn gắn bó với ai mãi mãi.
Nữ nhà văn cho biết, quan hệ của cô với các sugar daddy không đơn thuần là tình dục: "Max, một trong những ông 'bố đường' của tôi, đã 80 tuổi và không còn khả năng đó, nhưng chúng tôi vẫn tận hưởng sự thân mật bằng những cái ôm.
Max nói ông thích hẹn hò với tôi vì tôi là một phụ nữ dày dạn kinh nghiệm, hay đi du lịch và đọc nhiều, vì vậy chúng tôi luôn có nhiều điều để nói.
Một 'bố đường' khác, Ted, lại cảm thấy thoải mái khi ở bên tôi hơn là bên những 'bé đường' ít tuổi vì cả hai chúng tôi đều đã ly hôn và có thể hiểu nhau hơn. Tuy nhiên, vì một số đàn ông nhầm chuyện hẹn hò kiểu của tôi với thứ gì đó đen tối hơn nên tôi cũng thận trọng để đảm bảo an toàn.
Chúng tôi luôn gặp nhau trước ở nơi công cộng trước khi gặp riêng. Tôi vận dụng bản năng và trực giác của mình để kiểm tra những ông 'bố đường' tiềm năng. Khi họ vượt qua bài kiểm tra của tôi, tôi mới cảm thấy đủ an toàn".
Theo chia sẻ của nữ nhà văn, việc làm sugar baby đem lại cho cô vài nghìn USD mỗi tháng trong năm đó. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, cô nhận thấy mình bắt đầu muốn điều gì đó nghiêm túc hơn từ một người đàn ông.
Cô tâm sự: "Tôi biết tôi sẽ không bao giờ tìm thấy tình yêu khi làm sugar baby. Mặc dù một 'bố đường' mong muốn có mối quan hệ nghiêm túc với tôi, nhưng tôi không hứng thú. Có thể tiền là một yếu tố, nhưng tôi muốn gặp một người đàn ông với tư cách người phụ nữ độc lập, không phải như một 'bé đường'.
Tôi quyết định ngừng làm sugar baby ở tuổi 43 và gặp người chồng hiện tại của mình trên Tinder ngay sau đó. Buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi là ở một quán bar bình dân. Không có cuộc thảo luận về quà tặng tài chính. Chúng tôi chia hóa đơn. Mùa hè này, chúng tôi kết hôn".
Theo VTC
-
2 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
7 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
11 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
20 giờ trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
22 giờ trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
2 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.
-
2 ngày trướcSự thông minh vượt trội của con trai khiến tôi hoài nghi mình không phải là bố ruột, và hành động trong lúc mất bình tĩnh đã khiến tôi phải trả giá.
-
2 ngày trướcDù thu nhập gần gấp đôi chuẩn nghèo nhưng với giá cả đắt đỏ của Hà Nội, gia đình tôi thực sự sống nghèo khổ, thậm chí chưa bao giờ đủ tiền cho con ăn tiệm.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
3 giờ trước