6 lời khuyên tưởng tốt nhưng lại dễ phá hoại tình cảm của các cặp đôi
Không phải mọi lời khuyên đều có thể giúp ích được cho mối quan hệ của bạn.
Những lời khuyên không phải lúc nào cũng đúng. Gia đình và bạn bè thì có thể luôn dành cho bạn những lời có ích; trong khi đó lại có những kẻ vì ghen tị mà muốn phá hoại mối quan hệ tốt đẹp của bạn bằng những lời dối trá.
Vậy nên, những lời tưởng như hay ho lại có ảnh hưởng tiêu cực đến tình yêu của bạn. Bạn hãy tránh xa những lời khuyên sau đây để có đời sống tình cảm hạnh phúc và bền vững.
Nếu bạn chỉ đang tìm kiếm một mối quan hệ chỉ vì những lợi ích cá nhân, thì có lẽ bạn đang lạc lối. Theo như các nhà tâm lí học, mong muốn lợi dụng cho bản thân không phải là một lí do thỏa đáng để bắt đầu hay kết thúc một cuộc tình. Nếu vẫn cố chấp làm vậy, bạn có thể sẽ phá hủy một mối quan hệ hạnh phúc thực sự, hoặc sẽ bắt đầu một cuộc sống tẻ nhạt, thiếu vắng tình yêu.
Khi yêu, ai cũng muốn đề cao sự bình đẳng của cả hai trong một mối quan hệ. Tuy nhiên, có đôi lúc mỗi bên có thể "nắm quyền" hơn so với người còn lại cũng là điều hoàn toàn bình thường và có thể chấp nhận được. Và đôi khi nhường nhịn nửa kia cũng không có nghĩa là bạn hèn nhát hay yếu đuối.
Nhường nhịn người yêu không có nghĩa là bạn yếu đuối. (Ảnh minh họa)
Vì vậy, đừng bao giờ cho rằng bạn điều khiển được người khác là tốt trong quan hệ tình cảm. Chỉ sự thấu hiểu và tôn trọng đối phương mới giúp tình yêu bền vững lâu dài.
Các nhà tâm lí học khẳng định rằng xuyên suốt mối quan hệ, luôn có những giai đoạn đắm say vô cùng, nhưng đôi khi thời gian đẹp đẽ này lại trôi qua chóng vánh. Hai bạn đâu thể sống cả đời như diễn viên trong những bộ kịch lãng mạn, lúc nào gặp nhau cũng cảm thấy say mê đối phương ! Đó là lí do bạn không thể yêu cầu nửa kia luôn sống như thể cả hai đang ở tuần trăng mật.
Chúng ta không thể nào tránh được những cuộc tranh cãi trong mối quan hệ. Tuy nhiên, tốt hơn hết là hãy tìm cách giải quyết ngay khi chiến tranh xảy ra. Bạn không nên kìm nén cảm xúc quá lâu, vì một ngày nào đó, khi bạn không thể chịu đựng được nữa và bộc phát sự tức giận thì cuộc hôn nhân của bạn sẽ lung lay. Đừng tự biến mình thành nạn nhân, thay vào đó, hãy chia sẻ và thấu hiểu người bạn đời hơn !
Tất cả những việc xâm phạm cuộc sống riêng tư của người ấy như nghe lén điện thoại, đọc trộm tin nhắn hay liên tục dò tìm vị trí, … đều được những chuyên gia về hôn nhân gia đình coi là bước đầu của vấn nạn bạo lực gia đình sau này.
Xâm phạm quyền riêng tư của người khác là thể hiện sự thiếu tôn trọng. (Ảnh minh họa)
Việc tự ý xem những thứ riêng tư của người khác dù là người yêu, người thân hay bất cứ ai đều thể hiện sự thiếu tôn trọng và không tin tưởng người khác. Đừng bao giờ nghe những kiểu lời khuyên này để không làm hỏng mối quan hệ tốt đẹp của cả hai.
Lời khuyên này là cách tuyệt vời để biến những hiểu lầm vụn vặt thành lớn. Bạn biết mỗi khi tức giận bản thân có thể nói ra những lời thiếu suy nghĩ và điều đó chỉ khiến tất cả trở nên tệ hơn mà thôi. Các chuyên gia cho rằng, bạn không nên lôi những chuyện hằng ngày để gây sự hay tạo ra một cuộc tranh cãi, vì như thế chỉ khiến cả hai thêm căng thẳng.
Cuối cùng, mọi lời khuyên chỉ mang tính chất tham khảo, bạn mới là người hiểu rõ mình nhất.
Vậy tại sao chúng ta cứ phải nghe những lời khuyên sáo rỗng? Có lẽ bởi vì ở sâu trong tâm trí, ta đều tin rằng người ngoài cuộc nhìn mọi chuyện thấu đáo hơn, từ đó sẽ cho ta những lời khuyên có giá trị. Tuy nhiên, đó là một suy nghĩ sai lệch, vì rõ ràng tình yêu của bạn có thể rất phức tạp và đầy những tình huống mà không ai khác ngoài hai bạn có thể hiểu được. Đó là lí do bạn hãy chọn con tim và lắng nghe cả lí trí của chính mình.
Theo Khám Phá
-
2 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
13 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
16 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
22 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
3 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước