5 lời khuyên cực kỳ hữu ích cho những ai trót yêu đơn phương
Yêu đơn phương không phải là chuyện gì đó quá tồi tệ đâu bạn ạ, đôi khi yêu đơn phương còn là một chuyện tốt đấy.
Từ rất lâu rồi chuyện yêu đơn phương một người đã trở thành niềm đau trong trái tim của mỗi chúng ta. Chúng ta luôn cảm thấy dằn vặt, thậm chí căm ghét bản thân mình vì đã lỡ yêu một người mà không dám thổ lộ cho người ta biết.
Vừa mong ngóng có một kết quả viên mãn, lại vừa lo lắng sợ sệt chuyện chẳng đi tới đâu. Cứ thế, yêu đơn phương một người vốn đã buồn nhiều, mà những suy nghĩ quẩn quanh của chúng ta lại khiến cho chuyện tình cảm trở nên "xám xịt" u buồn hơn nữa.
Dưới đây là 5 lời khuyên dành cho bạn, nếu như bạn đang trong tình cảnh yêu một người đơn phương:
1. Đừng bao giờ hối hận vì quyết định của mình
Vốn dĩ chẳng ai muốn yêu một người đơn phương cả, nhưng nếu chúng ta có thể dùng lý trí để làm chủ con tim thì trên thế gian này đã không có chuyện yêu đơn phương một người không yêu mình, đúng không? Cho nên, khi bạn yêu ai đó và không được đáp lại tình cảm thì cũng đừng vội trách cứ bản thân. Trái tim của chúng ta vẫn thật đẹp khi biết rung động trước một người.
2. Than phiền và ca cẩm không giúp bạn có được người ấy
Bạn buồn bã và đau khổ, điều đó ai cũng biết, vì ai yêu đơn phương mà chẳng thấu hiểu cảm giác giống như bạn cơ chứ. Xác định yêu đơn phương là không thể có những phút giây vui vẻ, hạnh phúc như khi yêu song phương rồi.
Nhưng cũng đừng để cảm xúc tiêu cực của mình bị đẩy lên quá cao, cũng đừng luôn thể hiện ra sự tiêu cực đó. Bởi đôi khi, cảm xúc tiêu cực sẽ làm bạn trở nên yếu đuối hơn nhiều đấy.
3. Mơ mộng một chút cũng… chả chết ai
Đừng cấm cản bản thân nuôi giấc mơ về một ngày nào đó được chung đôi với người mà bạn đang yêu thầm. Giấc mơ thì chẳng có ai đánh thuế cả, hơn nữa việc bạn đặt niềm tin và hy vọng sẽ khiến bạn có động lực để hoàn thiện bản thân mình hơn. Vậy nên cho dù có không thể thành đôi với người ta đi chăng nữa, thì sau một thời gian, bạn sẽ thấy bạn trưởng thành và hoàn hảo hơn rất nhiều đấy!
4. Ghen là quyền của mỗi con người
Bạn có thừa nhận rằng bạn không hề thích cảm giác khi chứng kiến người ấy vui vẻ hoặc thân mật bên cạnh những người bạn khác giới khác không? Và đó chính xác là bạn đang ghen. Cũng dễ hiểu thôi khi bạn yêu đơn phương và muốn ghen tị với tất cả những người có cơ hội tiếp xúc gần gũi với người ấy. Và đó là quyền của bạn.
Bạn có quyền được yêu đơn phương, có quyền được ghen tuông – dù chỉ một mình bạn biết. Chỉ là đừng làm gì đó quá đà, để người ấy phải hoảng sợ mà bỏ chạy nhé!
5. Hãy yêu thương bản thân trước hết
Điều này chắc chắn bạn phải thuộc như nằm lòng. Nhưng một khi vướng vào lưới tình, lại rất ít người trong chúng ta có thể giữ được một trái tim nóng và cái đầu lạnh để hiểu được.
Đôi khi chúng ta nghĩ rằng sự hy sinh hết mình cho tình yêu đơn phương sẽ khiến đối phương cảm động mà quay đầu, nhưng bạn ơi, sẽ tốt hơn nếu bạn biết yêu thương chính mình thay vì chờ mong sự yêu thương từ người ấy.
Theo Trí Thức Trẻ
-
10 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
13 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
19 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
23 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước