7 lời khuyên về tình yêu cấm bạn nghe theo nếu không muốn mối quan hệ tanh bành vô lý
Sẽ không ai biết bạn cần làm gì ngoài chính bạn! Đó là lý do tại sao bạn chỉ nên lắng nghe lý trí và trái tim của chính mình mà thôi.
Chúng ta luôn có ý nghĩ rằng người trong cuộc thường mù quáng và không nhìn rõ vấn đề, vì vậy chúng ta luôn muốn nhận được sự hỗ trợ nhiều nhất từ phía gia đình và bè bạn. Và một trong những sự hỗ trợ thông thường là yêu cầu họ đưa ra những lời khuyên trong chuyện tình cảm của bạn.
Đương nhiên, gia đình và bạn bè là những người luôn muốn những điều tốt nhất sẽ đến với bạn. Nhưng cũng không loại trừ trường hợp họ có những suy nghĩ hơi phiến diện và không thực sự phù hợp. Lúc bấy giờ, việc bạn bất chấp tất cả để nghe theo lời khuyên từ người thân lại dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.
Dưới đây là 7 lời khuyên khá phổ biến mà chúng ta thường được nghe, tuy nhiên, chúng không thực sự có ích – nếu không muốn nói là có khả năng phá hủy mối quan hệ của bạn:
1. "Bạn nên tìm một ai đó kiếm được nhiều tiền hơn bạn."
Nếu bạn đến với một mối quan hệ mà chỉ nhằm mưu cầu lợi ích cho cá nhân, thì bạn chắc chắn đã sai rồi. Theo các nhà tâm lý học, tìm kiếm lợi ích không thể là một lý do chính đáng để bắt đầu hoặc kết thúc mối quan hệ. Làm như vậy, bạn có thể phá huỷ một cuộc hôn nhân thực sự hạnh phúc hoặc bắt đầu một cuộc sống mà không mang lại cho bạn bất kỳ hạnh phúc nào cả.
2. "Hãy khẳng định uy quyền của bạn, đừng để họ dắt mũi bạn!"
Hãy hiểu rằng trong tình yêu không bao giờ nên tồn tại kiểu khái niệm ai hơn ai, ai kém ai. Bởi vì chúng ta là những cá thể độc lập, và chúng ta cần sự tôn trọng từ đối phương. Việc chúng ta đến với nhau, yêu nhau là hoàn toàn tự nguyện, do vậy hãy làm cho nhau hạnh phúc thay vì lôi nhau vào một cuộc chiến khẳng định sức mạnh và quyền uy không cân sức!
3. "Yêu cầu người ấy của bạn lãng mạn chút xem nào!"
Các nhà tâm lý học cho rằng có một giai đoạn lãng mạn nhất định trong bất kỳ mối quan hệ nào. Nhưng các cặp đôi không thể sống mãi như họ đang trong một bộ phim thần tượng về tình yêu, tỏ ra vồ vập và cấp thiết mỗi khi họ gặp nhau.
Đó là lý do tại sao bạn không thể đòi hỏi người yêu của bạn phải lãng mạn vào mọi lúc. Mỗi mối quan hệ có những giai đoạn phát triển khác nhau, và mỗi người đều có những lợi thế riêng.
4. "Hãy im lặng. Đừng làm cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn."
Mỗi mối quan hệ đều có những lúc xảy ra mâu thuẫn hoặc tranh cãi, bởi vì đến bát đũa trong chạn còn có lúc xô cơ mà. Vào những lúc ấy, thay vì cố gắng đè nén cảm xúc và để mọi chuyện trôi qua trong im lặng (và bạn nghĩ thế là bình yên), thì hãy cùng nhau bày tỏ cảm xúc, bày tỏ quan điểm với đối phương để các bạn có thể thấu hiểu và thông cảm cho nhau.
5. "Tin nhắn riêng tư của họ ư? Cứ đọc đi, vì bạn có quyền mà!"
Sự can thiệp như vậy đối với cuộc sống cá nhân của đối tác - thực hiện các cuộc gọi, đọc các cuộc trò chuyện cá nhân, theo dõi địa điểm - được các chuyên gia luật gia đình xem là bước đầu tiên hướng tới hành vi lạm dụng trong gia đình.
Nó có thể không chỉ là thể chất mà còn vì cả cảm xúc nữa. Đừng lắng nghe những lời khuyên này, và đừng làm người yêu của bạn trở thành con tin trong chính sự ghen tuông mù quáng nơi bạn.
6. "Hãy luôn nhắc nhở cho anh ta biết số tiền anh ta kiếm ra không bao giờ là đủ!"
Lời khuyên này đích thực sẽ châm ngòi cho những cuộc chiến nổ ra trong gia đình nhỏ của bạn đấy. Và còn tồi tệ hơn nếu bạn cứ nhắc đi nhắc lại điều này mỗi ngày. Hãy nhớ rằng bất cứ ai cũng có lòng tự trọng, và việc chúng ta cùng xây dựng tương lai không có nghĩa là chúng ta đổ vấy hết trách nhiệm và nghĩa vụ lên đối tác. Hãy để anh ta cảm thấy được tôn trọng và cả chia sẻ nữa, nếu không muốn anh ta bỏ xa bạn và chạy mất dép.
7. "Hãy nhìn tôi và học theo tôi đây này!"
Giảng dạy bằng ví dụ như bạn thì sẽ chỉ tốt hơn với trẻ em, không phải là để áp dụng trong tình yêu. Bạn không phải là một đứa trẻ, và người yêu của bạn cũng vậy. Nên chẳng có lý do gì để chúng ta giáo huấn lẫn nhau và o ép đối phương phải học theo ai đó.
Khi gặp khó khăn trong mối quan hệ, đừng nhìn vào các cặp đôi khác và cố gắng sao chép lối sống của họ. Tốt hơn hết, hãy chỉ nên học để tránh các sai lầm mà họ đã gặp.
Theo Trí thức trẻ
-
17 phút trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
11 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
13 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
19 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước