Anh đừng nghĩ yêu nhau đủ lâu, hiểu nhau đủ sâu mà hờ hững xuề xòa

Người yêu ơi, anh hãy thay đổi đi, anh phải biết giữ em không em đi thật đấy. Đừng nghĩ em bên anh như mặc định, đừng nghĩ yêu nhau đủ lâu, hiểu nhau đủ sâu mà hờ hững xuề xòa.

Anh à, em yêu anh hai năm nhưng nhiều khi em buồn lắm. Nhiều khi anh cứ dửng dưng, sự vô tâm của anh khiến em không ít lần bật khóc. Những lần em buồn anh cứ tỉnh bơ hỏi: “sao em buồn thiu thế kia” mặc dù nguyên nhân rõ ràng là do anh gây ra. Cái vẻ mặt tỉnh queo của anh khiến em muốn cắn lưỡi tự tử vô số lần rồi đấy người yêu ạ, sao em lại yêu anh cơ chứ, không những yêu mà còn yêu nhiều cơ. Mỗi lần anh gây lỗi anh gãi gãi cái đầu vẻ mặt tội nghiệp, em đang bực cũng thấy phì cười.

dung nghi yeu nhau du lau hieu nhau du sau blogtamsuvn

Anh không biết giữ em sẽ bỏ đi thật đấy (Ảnh minh họa)


Hai năm qua bên nhau, kỷ niệm vui có, buồn có, nhưng em rất trân trọng tình yêu của chúng mình. Em cũng như bao cô gái khác, khi yêu đều muốn có kết thúc bằng một đám cưới mơ về ngôi nhà nhỏ có anh, em và các con.

Em đã nghĩ như vậy đấy, ra trường một năm đi làm và tự nuôi sống bản thân bố mẹ không phải chu cấp nữa, nhiều lúc em nghĩ tới việc làm cô dâu nhiều hơn. Đâu đó trong tâm hồn em muốn làm vợ và làm mẹ nhưng anh cứ vô tư vô tâm thế này làm sao em dám trao cả đời cho anh đây.

Người yêu ơi, anh hãy thay đổi đi, anh phải biết giữ em không em đi thật đấy. Đừng nghĩ em bên anh như mặc định, đừng nghĩ yêu nhau đủ lâu, hiểu nhau đủ sâu mà hờ hững xuề xòa. Em cũng là con gái, em muốn được quan tâm yêu thương chiều chuộng chứ không phải suốt ngày làm ngược lại đâu.


Đừng nghĩ em bên anh như mặc định, đừng nghĩ yêu nhau đủ lâu, hiểu nhau đủ sâu mà hờ hững xuề xòa (Ảnh minh họa)

Anh vô tâm lắm, em giận anh anh có biết không. Người ta bảo có không giữ mất đừng tìm vậy nên anh phải biết giữ. Em mà đi thì anh không tìm được đâu. Anh biết tính em rồi đó. Em ra tối hậu thư cho anh phải thay đổi đi, nếu không anh sẽ mất em đấy. Ngày kia kỷ niệm hai năm quen nhau, anh mà quên thì chắc em mất tích luôn, cái bệnh vô tâm, vô tư của anh trở nên mãn tính rồi, đôi khi em dở khóc dở cười với nó.

Anh khiến em khóc, anh vô tình đẩy em xa anh là đang cho thằng khác cơ hội có được em đấy, vậy nên anh liệu mà cư xử nhé. Em luôn mong tình yêu mình sẽ kết thúc bằng một đám cưới, em có một người chồng yêu thương quan tâm em, nếu yêu em xin anh hãy học cách giữ và trân trọng.


Theo Blts




Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao