Bạn gái mang thai, gã trai phủi tay còn dạy người yêu cách 'đổ vỏ'
"Anh chưa kể với nó là mình yêu nhau. Em yêu nó đi. Anh sẽ giúp em khiến nó tin đó là con của nó", gã nói với cô gái đang mang bầu con của mình.
Khi yêu nhau, trách nhiệm của hai người trong mối quan hệ cũng vô cùng quan trọng. Đàn ông đôi lúc lộ rõ bộ mặt thật khi mọi sự đã rồi. Cái quan trọng nhất là các cô gái phải đối đầu thế nào, xử lý ra sao để không bị tổn thương nhiều nhất.
Câu chuyện bị ép quan hệ để rồi có thai
Mới đây, một dân mạng đăng tải câu chuyện yêu phải một người vô trách nhiệm. Chuyện như sau:
“Tin được không các chị, đây là tin nhắn người yêu em nhắn tin cho em đấy ạ.
Yêu nhau 8 tháng, anh ấy cứ đòi quan hệ nhưng em không cho. Sau một lần nhậu hơi hơi xỉn thì anh ấy và em phát sinh ‘chuyện đó’, trong khi em không đồng ý, anh ấy vẫn cứ làm.
Cách đây mấy tuần em thấy mệt mỏi, em thử que thì thấy 2 vạch, em nhắn tin cho anh. Cứ tưởng anh ấy sẽ vui, vì mọi lần nói chuyện với nhau lúc nào anh cũng mong có bầu để cưới.
Thế nhưng em nhận được lại là một gáo nước quá lạnh luôn các chị ạ. Anh ấy không những không cưới mà còn bảo em quen với bạn anh ấy. Bạn anh ấy rất thích em, rồi nói con là của bạn anh ấy, rồi cưới bạn anh ấy. Nghe như phim các chị ạ.
Em đọc mà không dám tin vào mắt mình luôn, giờ em phải làm sao đây, chứ cưới thì chắc chắn anh ấy sẽ không cưới rồi, mà nuôi con một mình em lại không đủ khả năng”.
Bài viết được đăng tải.
Đây là câu chuyện do cô gái đăng tải. Ban đầu cô cũng bị ép để "lên giường" và để rồi hiện tại mang thai một em bé.
Những đoạn tin nhắn đi kèm khiến người ta càng phẫn nộ hơn với thái độ, lối sống cũng như trách nhiệm của người đàn ông.
Những dòng tin nhắn dạy người yêu cách "đổ vỏ"
Ngay sau khi cô gái nói đã 2 vạch, đã có bầu rồi thì anh ta bắt đầu hốt hoảng: “Anh chưa muốn có con bây giờ”.
Rồi anh ta đổ thừa cho việc cả hai phát sinh quan hệ do chưa tỉnh táo. Người đàn ông liên tục than vãn, nói rằng mệt mỏi và thất vọng về người yêu sau tất cả chuyện này.
“Không lỗi của em chứ lỗi của anh à? Anh có mang bầu đâu”.
Cứ nghĩ vậy là xong, ai ngờ người đàn ông còn lên cả "giáo trình đổ vỏ” cho bạn gái mình. Đến nước này, tình nghĩa cả hai còn gì đâu khi anh ta xúi bạn gái đi yêu người khác.
Hướng dẫn người yêu cách "đổ vỏ".
“Hay em qua quen thằng T. đi, qua nó nhắn tin với anh bảo vẫn còn thích em lắm, xin số điện thoại của em. Anh cũng chưa kể với nó là mình yêu nhau. Em yêu nó đi. Nhà nó giàu thế cơ mà nó sẽ lo được cho mẹ con em. Anh sẽ giúp em khiến nó tin đó là con của nó, cho con mình được sống sung sướng.
Sau anh mà giàu có, anh sẽ đón mẹ con em. Nếu anh vẫn vậy thì ít ra em và con sẽ vẫn hạnh phúc. Anh sẽ đứng phía sau dõi theo mẹ con em, chỉ cần em hạnh phúc. Dù anh đau, anh cũng xin chấp nhận”.
Đáp lại, cô bạn gái chỉ ngán ngẩm: “Anh viết kịch bản phim à?”.
Nhân vật bạn trai vẫn tiếp tục: “Anh hẹn nó tối ra uống bia với chúng ta rồi, sướng khổ gì do em quyết định. Muốn cho con một người bố giàu, hiền, ngu thì nghe anh. Còn muốn một mình tự đẻ tự nuôi thì chúng ta khỏi cần liên hệ vì chắc chắn anh không cưới em đâu. Em suy nghĩ đi, sáng suốt lên em, khôn lên em".
Tuyên bố chắc chắn không cưới.
Sự vô trách nhiệm của người đàn ông được thể hiện quá mức rõ ràng, khiến ai đọc xong cũng thấy khó chịu. Theo lẽ thường, khi bạn gái mang thai, một người đàn ông tốt sẽ tính toán đến chuyện cưới xin thế nào, giúp cô dưỡng thai ra sao. Vậy nhưng ngay từ những câu đầu, anh chàng này đã phủi tay một cách nhanh chóng nhất.
Đây cũng là một bài học lớn dành cho những người phụ nữ ở việc tỉnh táo trong tình yêu. Chuyện "lên giường" cũng là một điều vô cùng quan trọng. Nhiều gã đàn ông lộ ra bản chất ngay khi đã thành công đạt được mục đích của mình.
Trước khi muốn gắn bó cuộc đời mình với ai, các cô gái hãy thật sự tỉnh táo, suy xét kỹ càng về đối phương liệu anh ta có xứng đáng để mình gửi gắm hạnh phúc hay không.
Phụ nữ nên nắm được thế chủ động trong mọi việc, đừng mềm yếu, mù quáng quá để rồi yêu sai người, tự tay đẩy cuộc sống của mình rơi vào bế tắc khó giải quyết.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
6 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
8 giờ trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
12 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
17 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
21 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
1 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
1 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
2 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
3 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.