Các chân lý "kinh điển" rút ra từ phim của Ngọc Trinh
Với cách làm rất chi cổ tích, nhưng "Vòng eo 56" của Ngọc Trinh lại đưa ra được những thông điệp rất đời.
Sau khi xem bộ phim "Vòng eo 56" của Ngọc Trinh, nhiều người đã thốt lên rằng nó "nhạt" và "giả" quá. Bộ phim viết về cuộc đời của một người mẫu nhiều thị phi như vậy mà cách kể chuyện chẳng khác gì cổ tích.
Một hình tượng như vậy có gì đáng để học tập, một cuộc đời như vậy có gì đáng để ngẫm nghĩ?
Tuy nhiên, sự thật là, "Vòng eo 56" lại đưa ra được những thông điệp rất đời. Những thông điệp này có thể đúng, hoặc sai, nên làm theo hay phê phán, tùy quan điểm của mỗi người.
Trong phim, Ngọc Trinh được xây dựng với hình tượng một cô gái vô cùng thơ ngây, thánh thiện. Ngọc Trinh đẹp và ngoan. Khi ra Sài Gòn kiếm tiền, cuộc sống của cô vô cùng chật vật khốn khổ.
Bước ngoặt đổi đời của Ngọc Trinh chỉ xuất hiện khi cô gặp Khắc Tiệp, và chính Khắc Tiệp đã đưa cô đến nghề mẫu (có tên tuổi) và vị đại gia giàu kếch xù (có tiền bạc).
Khi bạn diễn của mình "ngã giá" bán dâm với Ngọc Trinh, số tiền cô nhận được nếu đồng ý là 30.000 USD - một con số không hề nhỏ. Theo lời người này, số tiền đủ để Ngọc Trinh mua 1 căn nhà nhỏ ở Sài Gòn. Thế nhưng, Ngọc Trinh từ chối.
Sau này, Ngọc Trinh đến với bạn trai đại gia và nhận lời yêu anh chỉ sau 8 ngày quen biết, cô đã có ngay một căn nhà hoành tráng, xe ô tô đắt tiền và một cuộc sống vô cùng "đắt đỏ".
"Vòng eo 56" khiến nhiều người nghĩ đến một câu chuyện cổ tích về nàng Lọ Lem đổi đời. Thế nhưng ngay từ đầu bộ phim, đạo diễn đã để cho Ngọc Trinh thản nhiên nhai rau ráu con ếch mình vừa đặt môi lên hôn trước đó không lâu với ước mơ biến thành hoàng tử.
Trước khi có được tình yêu của vị đại gia vô cùng giàu có và hào hiệp này, Ngọc Trinh đã từng từ chối món tiền mua dâm trị giá 30.000 USD của chính vị đại gia đó.
Đây là câu nói của Ngọc Trinh trước khi lên Sài Gòn kiếm tiền. Lúc này, cô đang ngồi
rửa bát cho quán bún của một người họ hàng thì bị rủ rê lên thành phố bán bia ôm.
Trong khoảng thời gian đầu chật vật làm nghề, Ngọc Trinh đã phải nghe theo lời của
Khắc Tiệp, khai gian học vấn của mình để giành ngôi vị trong một cuộc thi
"hoa hậu ao làng".
Hơn 4 năm liền gắn bó với vị đại gia tên Hưng trong phim, Ngọc Trinh không hề tìm hiểu về thân thế thật sự của vị đại gia này. Cô chỉ ngoan ngoãn nhận chu cấp tiền bạc, vật chất cũng như tình cảm của anh.
Việc phát hiện ra đây là một người đàn ông có gia đình cũng chỉ là tình cờ, ngẫu nhiên thôi chứ không phải cố ý.
Lý do được Ngọc Trinh đưa ra trong tình huống này do nhà chính là hạnh phúc của cả
gia đình cô. Vì vậy cô có thể trả lại mọi thứ, nhưng vẫn quyết định giữ lại căn nhà
từng được bạn gia đem tặng.
Trong phim, Ngọc Trinh là nhân vật đại diện cho "gái ngoan", nhóm người mẫu không bị dụ dỗ đánh đổi vào con đường mại dâm.
Còn vai Tuyền (do Minh Triệu đóng) đại diện cho "gái gọi", sẵn sàng bán dâm bằng mọi giá, thậm chí tìm cách dẫn dắt các người mẫu khác để kiếm "hoa hồng".
Kết thúc phim, Minh Triệu bị giết, còn Ngọc Trinh có trong tay tất cả.
Trước khi trở thành "nữ hoàng nội y" như cách gọi của nhiều người thì Ngọc Trinh từng là một người mẫu trình diễn nội y trong các bar.
Đây cũng chính là nơi bạn trai đại gia đã bị "hút hồn" bởi vẻ nóng bỏng, quyến rũ của cô nàng và tìm mọi cách để chinh phục cô.
Trong phim, Ngọc Trinh là một cô nàng may mắn. Ở quê được bố mẹ bao bọc, xa quê được anh chị và "ông bầu" bao bọc. Sau này, cô tiếp tục được bạn trai đại gia bao bọc và chu cấp để có một cuộc sống vô cùng sung túc.
Điều duy nhất mà Ngọc Trinh đã làm trong suốt "Vòng eo 56", là sống bằng một tâm thế khù khờ chờ hưởng thụ.
Một hình tượng như vậy có gì đáng để học tập, một cuộc đời như vậy có gì đáng để ngẫm nghĩ?
Tuy nhiên, sự thật là, "Vòng eo 56" lại đưa ra được những thông điệp rất đời. Những thông điệp này có thể đúng, hoặc sai, nên làm theo hay phê phán, tùy quan điểm của mỗi người.
Trong phim, Ngọc Trinh được xây dựng với hình tượng một cô gái vô cùng thơ ngây, thánh thiện. Ngọc Trinh đẹp và ngoan. Khi ra Sài Gòn kiếm tiền, cuộc sống của cô vô cùng chật vật khốn khổ.
Bước ngoặt đổi đời của Ngọc Trinh chỉ xuất hiện khi cô gặp Khắc Tiệp, và chính Khắc Tiệp đã đưa cô đến nghề mẫu (có tên tuổi) và vị đại gia giàu kếch xù (có tiền bạc).
Khi bạn diễn của mình "ngã giá" bán dâm với Ngọc Trinh, số tiền cô nhận được nếu đồng ý là 30.000 USD - một con số không hề nhỏ. Theo lời người này, số tiền đủ để Ngọc Trinh mua 1 căn nhà nhỏ ở Sài Gòn. Thế nhưng, Ngọc Trinh từ chối.
Sau này, Ngọc Trinh đến với bạn trai đại gia và nhận lời yêu anh chỉ sau 8 ngày quen biết, cô đã có ngay một căn nhà hoành tráng, xe ô tô đắt tiền và một cuộc sống vô cùng "đắt đỏ".
"Vòng eo 56" khiến nhiều người nghĩ đến một câu chuyện cổ tích về nàng Lọ Lem đổi đời. Thế nhưng ngay từ đầu bộ phim, đạo diễn đã để cho Ngọc Trinh thản nhiên nhai rau ráu con ếch mình vừa đặt môi lên hôn trước đó không lâu với ước mơ biến thành hoàng tử.
Trước khi có được tình yêu của vị đại gia vô cùng giàu có và hào hiệp này, Ngọc Trinh đã từng từ chối món tiền mua dâm trị giá 30.000 USD của chính vị đại gia đó.
Đây là câu nói của Ngọc Trinh trước khi lên Sài Gòn kiếm tiền. Lúc này, cô đang ngồi
rửa bát cho quán bún của một người họ hàng thì bị rủ rê lên thành phố bán bia ôm.
Trong khoảng thời gian đầu chật vật làm nghề, Ngọc Trinh đã phải nghe theo lời của
Khắc Tiệp, khai gian học vấn của mình để giành ngôi vị trong một cuộc thi
"hoa hậu ao làng".
Hơn 4 năm liền gắn bó với vị đại gia tên Hưng trong phim, Ngọc Trinh không hề tìm hiểu về thân thế thật sự của vị đại gia này. Cô chỉ ngoan ngoãn nhận chu cấp tiền bạc, vật chất cũng như tình cảm của anh.
Việc phát hiện ra đây là một người đàn ông có gia đình cũng chỉ là tình cờ, ngẫu nhiên thôi chứ không phải cố ý.
Lý do được Ngọc Trinh đưa ra trong tình huống này do nhà chính là hạnh phúc của cả
gia đình cô. Vì vậy cô có thể trả lại mọi thứ, nhưng vẫn quyết định giữ lại căn nhà
từng được bạn gia đem tặng.
Trong phim, Ngọc Trinh là nhân vật đại diện cho "gái ngoan", nhóm người mẫu không bị dụ dỗ đánh đổi vào con đường mại dâm.
Còn vai Tuyền (do Minh Triệu đóng) đại diện cho "gái gọi", sẵn sàng bán dâm bằng mọi giá, thậm chí tìm cách dẫn dắt các người mẫu khác để kiếm "hoa hồng".
Kết thúc phim, Minh Triệu bị giết, còn Ngọc Trinh có trong tay tất cả.
Trước khi trở thành "nữ hoàng nội y" như cách gọi của nhiều người thì Ngọc Trinh từng là một người mẫu trình diễn nội y trong các bar.
Đây cũng chính là nơi bạn trai đại gia đã bị "hút hồn" bởi vẻ nóng bỏng, quyến rũ của cô nàng và tìm mọi cách để chinh phục cô.
Trong phim, Ngọc Trinh là một cô nàng may mắn. Ở quê được bố mẹ bao bọc, xa quê được anh chị và "ông bầu" bao bọc. Sau này, cô tiếp tục được bạn trai đại gia bao bọc và chu cấp để có một cuộc sống vô cùng sung túc.
Điều duy nhất mà Ngọc Trinh đã làm trong suốt "Vòng eo 56", là sống bằng một tâm thế khù khờ chờ hưởng thụ.
Theo Trí Thức Trẻ
-
12 giờ trướcPhim "Lật Mặt 7: Một Điều Ước" của Lý Hải đã gặt hái doanh thu áp đảo nhiều lần so với các phim nước ngoài ra rạp mùa lễ 30-4 và 1-5.
-
17 giờ trước"Trạm cứu hộ trái tim" đã đi gần nửa quãng đường, khán giả vẫn mòn mỏi chờ nữ chính Hồng Diễm thông minh và mạnh mẽ hơn. Trong khi đó, Lương Thu Trang được đánh giá cao với những phân cảnh bộc lộ rõ tâm lý méo mó của nhân vật.
-
18 giờ trướcSau khi đạo diễn Nhu Đặng chia sẻ hình ảnh tình tứ với Trúc Anh, cô đã có động thái mới.
-
1 ngày trướcDương Mịch ra mắt phim mới nhưng liên tục bị chê về diễn xuất, trạng thái mệt mỏi. Phía nữ diễn viên cho rằng đây là hành động hạ bệ cô một cách bài bản.
-
1 ngày trước"Ông hoàng quảng cáo" Trương Minh Cường đã "mất tích" khỏi làng giải trí 12 năm, bỗng dưng trở về tham gia phim "Lật Mặt 7" khiến nhiều người tò mò.
-
1 ngày trướcTrúc Anh được cho là đã tận hưởng kỳ nghỉ lễ cùng với người yêu tin đồn.
-
2 ngày trước“Việc khán giả không thích nhân vật rồi đánh giá luôn cả diễn viên đôi khi cũng hơi “oan ức” cho người đó”, Thúy Diễm chia sẻ.
-
2 ngày trướcNhững con số vài trăm tỷ đồng của một tác phẩm điện ảnh Việt trong vài năm gần đây mở ra giấc mơ của các nhà làm phim, đó là cán mốc 1.000 tỷ đồng.
-
2 ngày trướcVì nhiều lý do, các diễn viên đều đặt ra những quy tắc nhất định khi đóng cảnh hôn để tránh ảnh hưởng đến bạn diễn và cả bản thân.
-
2 ngày trướcDiễn viên Hương Tươi phim "Trạm cứu hộ trái tim" chia sẻ về cát-xê thời hoàng kim. Cô khẳng định sống được bằng nghề dù nhiều năm khán giả ít thấy cô xuất hiện trên sóng truyền hình.
-
2 ngày trước"Nữ hoàng nước mắt" vượt chỉ số rating của "Hạ cánh nơi anh" ngay tập cuối hôm 28/4. Bộ phim do Kim Soo Hyun, Kim Ji Won đóng chính leo top ba phim Hàn đài cáp có rating cao nhất thời đại.
-
2 ngày trướcPhim "Trạm cứu hộ trái tim" tiếp tục trở thành trung tâm bàn luận trên mạng xã hội do xây dựng nhiều tình tiết vô lý, phi thực tế trên màn ảnh nhỏ.
-
2 ngày trướcDiễn viên Trí Đức từng quen thuộc với khán giả với vai Nam Khánh trong 'Phía trước là bầu trời' tái xuất trong phim 'Trạm cứu hộ trái tim' với ngoại hình trẻ hơn nhiều tuổi 44.
-
3 ngày trướcTừng chỉ có vỏn vẹn 9.000 đồng trong tài khoản nhưng nữ diễn viên Hwang Jung Eum đã một bước thành sao, kiếm được tới 9 tỷ đồng trong một ngày sau bộ phim ''Gia đình là số 1'' (phần 2).
-
3 ngày trướcTừng khiến mẹ lỡ dở hạnh phúc, gia đình riêng cũng đổ vỡ là những nỗi đau khiến Trương Minh Cường khó vượt qua.
-
3 ngày trướcLên sóng ngày 21/4, bộ phim "Cáp Nhĩ Tân 1944" do Dương Mịch, Tần Hạo đóng chính ngay lập tức gây sốt các diễn đàn phim ảnh cũng như mạng xã hội.
Tin tức mới nhất
-
12 giờ trước
-
13 giờ trước
-
13 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
15 ngày trước