Cách xử lý 'nóng máu' của hội chị em trước câu chuyện chồng 'đắp chung chăn' với gái lạ vẫn về trách ngược vợ
Sự thật phơi bày rành rành nhưng anh chồng vẫn ngoan cố chối đây đẩy chuyện ngoại tình sau lưng vợ.
Mới đây, trên mạng xã hội, một người vợ trẻ đã trút lòng tâm sự về chuyện chồng phản bội mình nhưng vẫn "leo lẻo" chối tội, ngược lại còn trách oan vợ. Câu chuyện của cô vợ này nhanh chóng nhận được sự chú ý của hội chị em
Người vợ kể: "Có phải mình đa nghi quá không các mom? Chồng mình thường kể về cô bé này với cái nhìn rất thiện cảm như bé khờ, ngốc, ngây thơ kiểu mới lớn, không biết nói đùa, ai nói gì cũng tin. Mình có cảm giác chẳng lành rồi.
Kỳ đi chơi vừa rồi cơ quan tổ chức, mình vô tình thấy được bức ảnh (bạn bè chồng chụp lại) chồng mình ngồi chung ghế trên xe khách với cô bé ấy và đắp chung 1 chăn. Mấy người trong cơ quan trêu chọc anh ấy, mình ức quá mới có cuộc nói chuyện như vậy!".
Tuy nhiên, sự việc thực sự gây ức chế khi cô tung đoạn tin nhắn của mình và chồng để các chị em cùng "phán xét". Người chồng thay vì giải thích hay xoa dịu vợ thì một mực chối đây đẩy dù hình ảnh đã quá rõ ràng. Thậm chí, anh ta còn trách ngược lại vợ mình là "quá nhạy cảm", "bị khùng", rồi còn hỏi câu rất thản nhiên: "Em không tin anh thì đồng ý làm vợ anh làm gì, để tới giờ phải giữ anh?".
Sau một hồi nói qua nói lại, cuối cùng, anh chồng vẫn không chịu nhận lỗi, còn dọa vợ: "Em là vậy em mất chồng đó". Còn phía người vợ thì vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, đồng thời khẳng định nếu mất một người chồng phản bội thì chẳng có gì để tiếc.
Câu chuyện của người vợ này đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm rất lớn của các chị em trong nhóm kín này. Hầu hết mọi người đều ủng hộ thái độ cương quyết của cô vợ và khuyên rằng cô nên nhanh chóng nói chuyện trực tiếp với chồng để làm rõ mọi chuyện và giải quyết dứt điểm.
Chị T.P bình luận: "Chưa thấy người chồng nào như vậy, bây giờ chủ thớt hỏi lại nếu thấy vợ mình đắp chung chăn, thân mật với người khác giữa chốn đông người xem anh ta trả lời sao. Giải quyết dứt điểm đi, nếu chưa có con thì bạn có thể nghĩ đến ly hôn, đàn ông chuyên quyền như vậy không sống được đâu. Đọc tin nhắn thấy bạn cam chịu quá!".
Tài khoản V.A cũng bức xúc: "Con gái hay con trai nếu đã không thích sẽ giữ khoảng cách. 'Em gái mưa' kia chắc có ý chứ chẳng ai lại đi đắp chung chăn với đàn ông có vợ. Bạn nên giải quyết dứt điểm kẻo lần sau mất chồng thật đấy!".
Hiện tại, các chị em vẫn ra sức cho lời khuyên và động viên người vợ phải cứng rắn để giải quyết việc này. Dù chưa biết người vợ sẽ xử lý ra sao nhưng quả thực sự giúp đỡ của hội chị em với những tình huống như thế này luôn luôn rất nhiệt tình.
Theo Baodatviet.vn
-
1 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
6 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
15 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
20 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
22 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
23 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
29 phút trước
-
50 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước