Câu chuyện bên bàn nhậu và lời cảnh tỉnh đàn ông khi bước vào hôn nhân gây bão mạng
Trong câu chuyện bên bàn nhậu cô gái này đã bộc lộ suy nghĩ về hôn nhân như thế này: "Khi bạn còn trẻ, còn sức thì bạn cứ rong chơi, cứ mải miết... Nhưng khi bạn kết hôn, hãy biết đánh vần hai từ TRÁCH NHIỆM".
Trong lúc càng ngày sự đổ vỡ hôn nhân càng tăng lên mà có nguyên nhân lớn nhất được nhiều chị em bộc bạch là chồng ngoại tình. Khi những thứ cám dỗ khác ngoài kia càng lớn và đàn ông không làm chủ được bản lĩnh của mình đã dẫn đến con thuyền hôn nhân chao đảo.
Mối quan hệ của 2 từ "trách nhiệm" và "hôn nhân" vốn quan hệ mật thiết giờ trở nên lỏng lẻo. Thì câu chuyện trên bàn nhậu cũng có thể khiến cho một cô gái trẻ bức xúc.
Cậu chuyện dưới đây của Trịnh Huyền Trang đã khiến không ít người share, like như sự cảnh tỉnh cho những người đàn ông khi đã đặt mình vào một cuộc hôn nhân.
Những câu nói chí lý này khiến chị em cảm thấy phát cuồng vì đúng: "Giá trị của đàn ông, không phải là có bao nhiêu người đàn bà muốn ôm lấy, mà giá trị của một người đàn ông, chính là chỉ dang tay ôm lấy người phụ nữ của mình vào lòng", "Khi bạn còn trẻ, còn sức thì bạn cứ rong chơi. Nhưng khi bạn kết hôn, hãy biết đánh vần hai từ TRÁCH NHIỆM"...
"Hôm qua tôi đi uống bia, trên bàn có bốn người, chỉ riêng tôi là con gái. Chúng tôi bàn luận đến chuyện tình yêu, bàn luận đến sự đau khổ, rồi lại nói về vấn đề ngoại tình.
Bạn trai tôi anh ấy nói rằng: "Tôi không thích cái chuyện ngoại tình, bố mẹ tôi nếu như thế, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận, tôi cũng sẽ không chấp nhận tôi nếu như thế". Đại loại là như vậy.
Rồi một người nói, có lẽ đây là cái điều khiến tôi trăn trở và nghĩ suy nhất. Anh ta nói thế này: "Tôi không cảm thấy ngoại tình có gì là xấu, kể cả bố tôi có đi với gái, chỉ cần về nhà vẫn tốt với vợ là được rồi".
Lúc ấy tôi đã rất muốn hỏi rằng là, bạn nghĩ thế nào về HÔN NHÂN? Bạn có hiểu thế nào là từ VỢ CHỒNG. Trên đời này có đầy rẫy chuyện ngoại tình, chẳng lẽ bạn định như phim, NGOẠI TÌNH MỘT CÁCH NGHIÊM TÚC?
Hôn nhân là trách nhiệm, chứ không phải tuân thủ. Hôn nhân là an phận, chứ không phải giữ lòng mà vẫn cuồng chân.
Ở xã hội hiện nay, mọc ra quá nhiều suy nghĩ ngược đời. Lấy đâu ra cái lí lẽ, có thể tùy tiện rong ruổi ngoài kia, rồi về nhà vẫn cứ yêu thương và thiết tha là quá đủ. Là ai nói, ong bướm ngoài kia chỉ là vui đùa, đóa hoa ở nhà vẫn là quan trọng?
Giá trị của đàn ông, không phải là có bao nhiêu người đàn bà muốn ôm lấy, mà giá trị của một người đàn ông, chính là chỉ dang tay ôm lấy người phụ nữ của mình vào lòng.
Đàn ông, để xứng với hai từ đàn ông, thì chính là cho dù có bao nhiêu ong bướm vây quanh, thì trong đầu vẫn phải mặc niệm suy nghĩ: "VỢ TAO CÒN Ở NHÀ".
Hôn nhân, chính là cuộc đời của hai người được gắn kết trên tờ giấy minh chứng cho sự kết hợp. Tại sao trên tờ giấy chứng nhận kết hôn lại chỉ có tên vợ và tên chồng, chưa bao giờ có cái tên gọi là tên người thứ ba, bởi vì hôn nhân chỉ dành cho hai người.
Đàn ông, nếu chưa có ý định an phận, thì đừng làm lỡ dở cuộc đời của một người phụ nữ phải lận đận vì mình.
Khi bạn còn trẻ, còn sức thì bạn cứ rong chơi. Nhưng khi bạn kết hôn, hãy biết đánh vần hai từ "TRÁCH NHIỆM".
Trách nhiệm với vợ, với con, và trách nhiệm của một người đàn ông trong gia đình.
Một người phụ nữ chấp nhận kết hôn, là khi họ muốn từ bỏ thanh xuân, từ bỏ mọi cuộc vui, mà chui vào nơi gọi là nhà tù. Chỉ khác ở chỗ bị nhốt trong HẠNH PHÚC, hay là DÀY VÒ.
Đàn ông tốt, là khiến trăm người ngoài kia ghen tị với vợ của mình.
Đàn ông tồi, là khiến người phụ nữ của mình, phải khóc vì trăm nụ cười ngoài kia.
Đừng ngoại tình một cách NGHIÊM TÚC. Vì cho dù bạn có NGHIÊM TÚC đến đâu, thì khi bạn ngoại tình, bạn có ngiêm túc hay là không, bạn vẫn chỉ là một thằng tồi.
Hãy nhớ, xã hội sẽ không khen khi bạn bơi giỏi, mà xã hội chỉ tuyên dương những người dù biết biển cả cho dù có mênh mông thì cũng biết đường bơi về bến đỗ.
Cám dỗ ngoài kia thì đầy, có đủ bản lĩnh để nói rằng "TAO CÒN PHẢI VỀ NHÀ" hay không mới là quan trọng.
Giá trị của đàn ông được khẳng định khi anh ta có trách nhiệm. Và xã hội tôn trọng người suy nghĩ bằng đầu chứ tuyệt nhiên không phải thứ khác!".
Bản lĩnh và trách nhiệm với hôn nhân không chỉ là chuyện của riêng đàn ông hay đàn bà nhưng càng ngày với cám dỗ ngoài kia càng lớn của những lời mời gọi lên giường hay đơn giản là cuộc nhậu thì bản lĩnh dám từ chối của đàn ông chắc chắn sẽ giữ bền hơn cuộc hôn nhân của chính mình. Người ta gọi đó là gia đình, thứ còn lại sau cùng khi tất cả những thứ có thể bỏ bạn.
Theo Trí thức trẻ
-
3 giờ trướcChồng đã thú nhận mọi chuyện còn thách thức ly hôn khiến tôi suy sụp.
-
12 giờ trướcCác đồng nghiệp tổ chức lễ cưới cho cô giáo Lê Nhi ngay trong trường mầm non nơi cô giáo làm việc. Đội bê tráp và khách mời của buổi lễ là các bé mầm non đang học tại trường.
-
1 ngày trướcDù chồng đã giật lại điện thoại nhưng chỉ cần như vậy là tôi đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình.
-
1 ngày trướcCuộc sống tôi đang yên ổn bỗng gặp sóng gió kể từ lúc em chồng tới ở cùng.
-
1 ngày trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: 'Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng'.
-
2 ngày trướcNgười chồng muốn ly hôn vì thấy mệt mỏi với cảm giác “không bao giờ tiêu hết tiền” và người vợ quá mải mê với công việc.
-
2 ngày trướcKhi hát xong, anh ta cầm mic ngỏ lời muốn quay lại với tôi. Trong lòng tôi quá mức khinh thường, cầm mic đáp trả thẳng thừng một câu khiến anh ta cứng họng.
-
2 ngày trướcTôi bị vợ đầu bỏ vì không có khả năng làm cha, vậy mà người vợ thứ hai lại có thai sau hơn 2 năm chung sống; tôi không thể nói ra sự thật này vì sĩ diện.
-
3 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
3 ngày trướcNhững câu nói ngọt ngào dù không rõ tiếng của cậu bé mắc bệnh Down dành cho người bố bị đột quỵ, đang nằm viện gây xúc động cộng đồng mạng.
-
3 ngày trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
3 ngày trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
3 ngày trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
4 ngày trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
4 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
4 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
5 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
Tin tức mới nhất
-
12 giờ trước
-
14 giờ trước
-
14 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
15 ngày trước