Chàng trai 'khóc ra tiếng mán' vì trót dại dọa chia tay người yêu chỉ vì ghen với hội bạn FA
Câu chuyện của anh chàng này chắc hẳn sẽ khiến nhiều người giật mình và từ nay sẽ không còn dám dọa chia tay bạn gái nữa.
Mới đây trên diễn đàn NEUs chia sẻ một bài viết về câu chuyện chàng trai vì không thích bạn gái nói xấu mình với tụi bạn thân nên dọa chia tay. Cô nàng sau một vài ngày suy nghĩ đã đưa quyết định khiến anh chàng này hối không kịp. Nhưng tất cả đã là sự thật, cứu vãn cũng không được vì sau lời dọa dẫm của bạn trai, cô nàng quyết định chọn đội bạn FA thay vì anh chàng người yêu thích dọa.
Nguyên văn câu chuyện như sau:
"#15938: Dọa người yêu chia tay...thành ra chia tay thật
Mình với người yêu cùng năm 3, yêu nhau được 1 năm nhưng người yêu mình có hội bạn thân các chị em thân thiết. Hội này không hiểu mình có tội tình gì mà chuyên đi soi mói và nói xấu mình, mình nói người yêu mình rất nhiều lần rồi, mình cũng nói chuyện với thằng bạn mình nó bảo là:
- Nếu không chừa thì mày dọa chia tay xem, sợ ngay ấy mà.
Mình mới nói chuyện với người yêu:
- Nếu em cứ như vậy, không nghe lời anh, 1 là em chọn anh, 2 là em chọn các bạn bè của em...chúng mình chia tay. Em suy nghĩ kĩ đi.
- Để em suy nghĩ, em sẽ suy nghĩ kĩ về việc này...
Sau 3 ngày không nói chuyện với nhau, chắc người yêu mình cũng suy nghĩ thì tự dưng người yêu mình inbox lại.
- Em cũng nghĩ kĩ rồi, em thấy em có lỗi với anh lắm.
Lúc này thấy vui vui vì chắc người yêu mình hối lỗi, mình mới "rep" là:
- Vậy em đã nhận ra cái sai của em chưa?
- Em nhận thấy cái sai của em rồi nên em quyết định CHIA TAY ANH, ANH XỨNG ĐÁNG VỚI 1 NGƯỜI CON GÁI TỐT HƠN EM.
- Thế chia tay thật à em.
- Thật mà anh.
- Đùa, trước anh chỉ dọa thế thôi chứ anh chưa muốn chia tay.
- Tình yêu thì không có dọa với đùa đâu anh, em nói thật.
Sau đó thì block nhau trên mọi chiến tuyến, mình mới kêu gọi anh em đồng bào giúp mình quay lại với người yêu thì mình nhận được tin.
- Nó với bạn thân đang đi ăn liên hoan chia tay mày kìa, nghe nói là hạnh phúc lắm khi quay lại đội F.A đấy!
Mình cứ tưởng chia tay phải buồn chứ, sao chia tay lại vui rồi ăn liên hoan nhỉ?"
Bài viết vừa chia sẻ đã nhận được rất nhiều bình luận trái chiều, có nhiều ý kiến tỏ ra thương xót cho chàng trai cũng có nhiều người không hài lòng, bất bình với cô gái trong câu chuyện.
Pham Thu nhận định, đây có thể là mưu kế của đám bạn thân: "Sau 5 hôm chia tay thì thấy em nó up ảnh tay trong tay với thằng bạn. Hóa ra thuyết âm mưu từ thằng này mà ra, không ngu nào bằng ngu này". Cũng không loại trừ khả năng này được, có nhiều người có ý đồ xấu lắm phải không?
Van Nguyên cũng tỏ ra khá đa nghi về cô bạn gái của anh chàng này khi cho rằng: "Nó chờ ngày em nói chia tay lâu lắm rồi chứ sao. Để xem, khoảng 1 tuần sau em lập 1 nick ảo check facebook xem, có khi công khai mối tình 9 tháng rồi ấy chứ".
Các chàng trai có vẻ không bênh vực các cô gái nhưng những người cùng là con gái trong cuộc thì mới thực sự thấm điều này. Bạn Mai Mai khuyên nhủ: "Muốn có một tình yêu lâu dài với một cô gái thì anh nên yêu cả hội bạn thân của họ. Nhớ đấy, phải yêu cả hội bạn thân của họ".
Ngan Nguyễn hài hước: "Ai bảo bắt nó chọn làm gì. Chào mừng chế về với hội FA".
Âu cũng là cái duyên cái số, không đến được với nhau thì chấp nhận sự thật là chia tay. Chỉ là bài học rút ra trong tình yêu cho các bạn trẻ chính là lời chia tay không nên tùy tiện nói và nếu đã yêu nhau thì nên trân trọng nhau chứ cũng đừng quá coi trọng bạn bè, bỏ bê người ấy Cõ lẽ điều quan trọng dẫn tới "bi kịch" ngày hôm nay cũng chỉ vì hai người chưa thực sự có tình cảm sâu nặng mà thôi.
Thảo Nhi (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
47 phút trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
3 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
9 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
13 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
23 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước