Chánh văn lên tiếng bênh vực khi "Bitches in town" bị gỡ khỏi Youtube
(2Sao) - Hoàng Anh Tú đã lên tiếng bênh vực "Bitches in town" sau nhiều lần từ chối phỏng vấn của phóng viên.
Hoàng Anh Tú được giới trẻ biết đến nhiều với bút danh Chánh Văn của báo Hoa Học Trò trong suốt 10 năm. Những truyện ngắn của anh xoay quanh chủ đề tình yêu và cuộc sống của giới trẻ, về hôn nhân và hạnh phúc gia đình được mọi người rất quan tâm.
Mới đây nhất, Hoàng Anh Tú đã lên tiếng bênh vực khi chương trình "Bitches in town" bị Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông gửi công văn yêu cầu ngừng sản xuất đồng thời gỡ bỏ các tập có nội dung phản cảm đang phát trên YouTube.
Trích dẫn dòng status của Hoàng Anh Tú:
"ÍT LỜI VỀ NHỮNG KẺ LẮM LỜI!
Tôi đã từ chối trả lời ít nhất là 4 bạn phỏng vấn tôi nghĩ gì về show Bitches in town của Thuỳ Minh. Không phải vì Thùy Minh vốn là đồng nghiệp của tôi, từng là một trong những "viên gạch" tạo lập ra 2! Magazine những ngày "dựng nghiệp" của tôi mà tôi chọn cách im lặng. Mà là vì BIT thực sự chả có gì mà phải lên án. Thậm chí nó còn là một idea giải trí thú vị!
Mọi người vẫn hay đánh tráo khái niệm khi nói về BIT là chương trình chuyên đi bới móc, nói xấu người khác. Ủng hộ BIT là ủng hộ thói nói xấu, chê bai người khác trên mạng. Ô kìa, nếu Thuỳ Minh và "đồng bọn" nói xấu những người thường ngoài đường thì đúng. Nhưng họ đâu làm thế??? Người mà họ đề cập là những ngôi sao- những con người của công chúng kia mà? Và khi bạn là người của công chúng, bạn phải chấp nhận và chịu trách nhiệm về điều đó như một tất lẽ dĩ ngẫu! Xin lỗi, đừng lầm lẫn rằng "ngôi sao thì cũng là người". Không! Ngôi sao là người của mọi người! Các anh mặc gì ra đường thì nó cũng ảnh hưởng đến một bộ phận những người yêu mến các anh. Các anh nổi tiếng là nhờ họ thì các anh cũng sẽ phải chấp nhận cả những điều khắt khe mà công chúng dành cho các anh chứ! Đừng khi họ tung hô thì các anh cười, họ lên án thì các anh lại kêu họ phải thông cảm! Cuộc đời này có thứ gì mà không mang tính 2 mặt của nó đâu kia chứ?
Trở thành một người nổi tiếng có nghĩa là anh được hưởng rất nhiều những đặc quyền mà công chúng mang tới cho anh. Đó là lý do mà nhiều người mơ ước được trở nên nổi tiếng. Cả tôi cũng từng mơ ước như vậy khi còn đi học. Trở thành người nổi tiếng anh sẽ có nhiều cơ hội hơn bất cứ người không nổi tiếng nào cùng level với anh. Anh chỉ cần làm tốt 1 anh sẽ hưởng lợi bằng 10 người không nổi tiếng. Vậy hà cớ gì mà anh lại muốn làm người thường khi anh làm sai hoặc khi anh lỡ lầm? Đời dễ đâu mà lại thiếu công bằng như thế? Thậm chí, người thường nhiều khi lỡ lầm còn bị tổn hại nhiều hơn các anh do các anh nổi tiếng nên còn dễ được châm chước!
Tôi vốn đã định im lặng nhưng khi BIT bị yêu cầu ngưng lại, bị cấm thì thực sự nó chả khác gì vụ phạt 5 triệu khi nói xấu lãnh đạo trên facebook dạo trước. Tôi thấy nực cười! Các nhà quản lý đang làm gì buồn cười vậy? Chuyện "giang hồ" để "giang hồ" giải quyết, triều đình sao muốn làm anh hùng vậy?"
Với quan điểm không đứng về phía đông dư luận, dòng status của Hoàng Anh Tú lại thêm một lần nữa khiến cư dân mạng "nổi sóng". Có một số ý kiến đồng ý với Hoàng Anh Tú:
"Em cũng đồng ý với anh một khi đã chấp nhận bước chân vào giới showbiz thì đồng nghĩa với việc phải chấp nhận mọi ánh nhìn, dư luận, cả tốt lẫn xấu, chứ không phải người ta khen thì vui vẻ hào hứng, còn chê cái là điên tiết lên."
"Đồng ý với anh Tú, hơn nữa, nó là 1 show trên youtube, bạn có quyền xem hoặc không xem, không phải là chương trình phát trên ti vi để có người vào bảo là "trẻ con xem được thì sao". Buồn cười nhỉ, ngay cái tên của chương trình là biết rồi, ai bảo vào xem chi cho bực mình. Nói chung là em vẫn cứ thích chị Minh ạ."
"Vote cho câu của anh: ngôi sao là người của mọi người!"
Bên cạnh đó cũng có nhiều bạn không đồng ý với quan điểm Hoàng Anh Tú trong sự việc này khi bênh vực chương trình "Bitches in town":
"Tất nhiên không ai muốn mình bị nói xấu. Hiển nhiên nói về từng show, em cũng không đồng tình quan điểm của chị Minh trong số phát sóng về Hà Hồ. Tuy nhiên, xét về khía cạnh dư luận, thì rõ ràng dư luận bị dắt mũi bởi tư tưởng thù địch cá nhân, sinh ra từ chính những người mà họ thần tượng."
"Dừng thì người ủng hộ phản đối, phát tiếp thì người phản đối phản đối. Quyết định kiểu nào nhà quản lý cũng bị chửi. Người nổi tiếng kiếm được tiền nhờ sự ngưỡng mộ của công chúng, nhưng họ cũng giúp công chúng giải toả stress. Nếu công chúng cho rằng bỏ ít tiền rồi tha hồ chửi rủa xỉ vả thì công chúng có thú vui giải trí kinh dị quá."
"Em không ủng hộ quan điểm này của anh, theo quan điểm em, đưa lên youtube là để khai thác view kiếm tiền rồi, đây là mục đích kinh doanh. 3 nhân vật này không phải quan tòa, mọi quan điểm họ đưa ra đều là quan điểm cá nhân, họ có thể bị kiện tội xúc phạm danh dự, hoặc bôi nhọ người khác nếu những nhân vật họ bình luận kiện ra tòa."
"Nếu là chị Minh của ngày xây 2! Magazine thì em vẫn thích. Nhưng đưa chuyện của người khác lên làm trò cười như BIT thì ko thể chấp nhận anh ạ. Em ủng hộ bài viết của chị Hà Anh về chương trình này hơn status này của anh.
"Riêng bài này của anh thì em không đồng tình! Vấn đề ở đây là cách chê thế nào."
Thậm chí có bạn còn thẳng thắn cho biết tuy mình rất hâm mộ Hoàn Anh Tú nhưng sẽ ngừng theo dõi anh sau chuyện này: "Đã từng rất yêu quý những bài viết cũng như phong cách của a. Nhưng sau stt này của anh thì sẽ ngừng follow anh. Vì không thể hiểu được tại sao lại có những người ủng hộ cái show kiểu như thế này. Bảo là nói thẳng nói thật, nhưng không có mặt người ta ở đó mà nói thẳng nói thật gì. Ba người chưa chắc đã hơn ai, ngồi bình phẩm, bàn tán, miệt thị người khác bằng những lời lẽ vô ý vô duyên, thậm chí phản cảm, vô văn hóa và cười hô hố với nhau."
"Em đã từng rất hâm mộ anh từ cách đây 17 năm và đến tận ngày hôm qua vẫn còn nguyên như thế dù có đôi lúc em không thích cách anh thể hiện tình yêu thái quá trên facebook. Tuy nhiên khi đọc xong bài này và lời nhắn nhủ đọc kỹ bài anh, em đã đọc lại 1 lần nữa và quyết định ngừng follow. Khi anh quyết định phủ đầu để bao biện cho BIT thì hãy nhìn case của Hồ Ngọc Hà và người vợ - không - hề - nổi - tiếng của CĐK. Có cái thứ giang hồ nào mượn kênh thông tin để hạ nhục người khác mà vênh váo thế không? Triều đình giải quyết là đáng. "
Linh Linh
Mới đây nhất, Hoàng Anh Tú đã lên tiếng bênh vực khi chương trình "Bitches in town" bị Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông gửi công văn yêu cầu ngừng sản xuất đồng thời gỡ bỏ các tập có nội dung phản cảm đang phát trên YouTube.
Trích dẫn dòng status của Hoàng Anh Tú:
"ÍT LỜI VỀ NHỮNG KẺ LẮM LỜI!
Tôi đã từ chối trả lời ít nhất là 4 bạn phỏng vấn tôi nghĩ gì về show Bitches in town của Thuỳ Minh. Không phải vì Thùy Minh vốn là đồng nghiệp của tôi, từng là một trong những "viên gạch" tạo lập ra 2! Magazine những ngày "dựng nghiệp" của tôi mà tôi chọn cách im lặng. Mà là vì BIT thực sự chả có gì mà phải lên án. Thậm chí nó còn là một idea giải trí thú vị!
Mọi người vẫn hay đánh tráo khái niệm khi nói về BIT là chương trình chuyên đi bới móc, nói xấu người khác. Ủng hộ BIT là ủng hộ thói nói xấu, chê bai người khác trên mạng. Ô kìa, nếu Thuỳ Minh và "đồng bọn" nói xấu những người thường ngoài đường thì đúng. Nhưng họ đâu làm thế??? Người mà họ đề cập là những ngôi sao- những con người của công chúng kia mà? Và khi bạn là người của công chúng, bạn phải chấp nhận và chịu trách nhiệm về điều đó như một tất lẽ dĩ ngẫu! Xin lỗi, đừng lầm lẫn rằng "ngôi sao thì cũng là người". Không! Ngôi sao là người của mọi người! Các anh mặc gì ra đường thì nó cũng ảnh hưởng đến một bộ phận những người yêu mến các anh. Các anh nổi tiếng là nhờ họ thì các anh cũng sẽ phải chấp nhận cả những điều khắt khe mà công chúng dành cho các anh chứ! Đừng khi họ tung hô thì các anh cười, họ lên án thì các anh lại kêu họ phải thông cảm! Cuộc đời này có thứ gì mà không mang tính 2 mặt của nó đâu kia chứ?
Trở thành một người nổi tiếng có nghĩa là anh được hưởng rất nhiều những đặc quyền mà công chúng mang tới cho anh. Đó là lý do mà nhiều người mơ ước được trở nên nổi tiếng. Cả tôi cũng từng mơ ước như vậy khi còn đi học. Trở thành người nổi tiếng anh sẽ có nhiều cơ hội hơn bất cứ người không nổi tiếng nào cùng level với anh. Anh chỉ cần làm tốt 1 anh sẽ hưởng lợi bằng 10 người không nổi tiếng. Vậy hà cớ gì mà anh lại muốn làm người thường khi anh làm sai hoặc khi anh lỡ lầm? Đời dễ đâu mà lại thiếu công bằng như thế? Thậm chí, người thường nhiều khi lỡ lầm còn bị tổn hại nhiều hơn các anh do các anh nổi tiếng nên còn dễ được châm chước!
Tôi vốn đã định im lặng nhưng khi BIT bị yêu cầu ngưng lại, bị cấm thì thực sự nó chả khác gì vụ phạt 5 triệu khi nói xấu lãnh đạo trên facebook dạo trước. Tôi thấy nực cười! Các nhà quản lý đang làm gì buồn cười vậy? Chuyện "giang hồ" để "giang hồ" giải quyết, triều đình sao muốn làm anh hùng vậy?"
Với quan điểm không đứng về phía đông dư luận, dòng status của Hoàng Anh Tú lại thêm một lần nữa khiến cư dân mạng "nổi sóng". Có một số ý kiến đồng ý với Hoàng Anh Tú:
"Em cũng đồng ý với anh một khi đã chấp nhận bước chân vào giới showbiz thì đồng nghĩa với việc phải chấp nhận mọi ánh nhìn, dư luận, cả tốt lẫn xấu, chứ không phải người ta khen thì vui vẻ hào hứng, còn chê cái là điên tiết lên."
"Đồng ý với anh Tú, hơn nữa, nó là 1 show trên youtube, bạn có quyền xem hoặc không xem, không phải là chương trình phát trên ti vi để có người vào bảo là "trẻ con xem được thì sao". Buồn cười nhỉ, ngay cái tên của chương trình là biết rồi, ai bảo vào xem chi cho bực mình. Nói chung là em vẫn cứ thích chị Minh ạ."
"Vote cho câu của anh: ngôi sao là người của mọi người!"
Hoàng Anh Tú khiến không ít các cô gái ngưỡng mộ bởi luôn thể hiện tình yêu
lãng mạn với vợ trên trang cá nhân.
lãng mạn với vợ trên trang cá nhân.
Bên cạnh đó cũng có nhiều bạn không đồng ý với quan điểm Hoàng Anh Tú trong sự việc này khi bênh vực chương trình "Bitches in town":
"Tất nhiên không ai muốn mình bị nói xấu. Hiển nhiên nói về từng show, em cũng không đồng tình quan điểm của chị Minh trong số phát sóng về Hà Hồ. Tuy nhiên, xét về khía cạnh dư luận, thì rõ ràng dư luận bị dắt mũi bởi tư tưởng thù địch cá nhân, sinh ra từ chính những người mà họ thần tượng."
"Dừng thì người ủng hộ phản đối, phát tiếp thì người phản đối phản đối. Quyết định kiểu nào nhà quản lý cũng bị chửi. Người nổi tiếng kiếm được tiền nhờ sự ngưỡng mộ của công chúng, nhưng họ cũng giúp công chúng giải toả stress. Nếu công chúng cho rằng bỏ ít tiền rồi tha hồ chửi rủa xỉ vả thì công chúng có thú vui giải trí kinh dị quá."
"Em không ủng hộ quan điểm này của anh, theo quan điểm em, đưa lên youtube là để khai thác view kiếm tiền rồi, đây là mục đích kinh doanh. 3 nhân vật này không phải quan tòa, mọi quan điểm họ đưa ra đều là quan điểm cá nhân, họ có thể bị kiện tội xúc phạm danh dự, hoặc bôi nhọ người khác nếu những nhân vật họ bình luận kiện ra tòa."
"Nếu là chị Minh của ngày xây 2! Magazine thì em vẫn thích. Nhưng đưa chuyện của người khác lên làm trò cười như BIT thì ko thể chấp nhận anh ạ. Em ủng hộ bài viết của chị Hà Anh về chương trình này hơn status này của anh.
"Riêng bài này của anh thì em không đồng tình! Vấn đề ở đây là cách chê thế nào."
Thậm chí có bạn còn thẳng thắn cho biết tuy mình rất hâm mộ Hoàn Anh Tú nhưng sẽ ngừng theo dõi anh sau chuyện này: "Đã từng rất yêu quý những bài viết cũng như phong cách của a. Nhưng sau stt này của anh thì sẽ ngừng follow anh. Vì không thể hiểu được tại sao lại có những người ủng hộ cái show kiểu như thế này. Bảo là nói thẳng nói thật, nhưng không có mặt người ta ở đó mà nói thẳng nói thật gì. Ba người chưa chắc đã hơn ai, ngồi bình phẩm, bàn tán, miệt thị người khác bằng những lời lẽ vô ý vô duyên, thậm chí phản cảm, vô văn hóa và cười hô hố với nhau."
"Em đã từng rất hâm mộ anh từ cách đây 17 năm và đến tận ngày hôm qua vẫn còn nguyên như thế dù có đôi lúc em không thích cách anh thể hiện tình yêu thái quá trên facebook. Tuy nhiên khi đọc xong bài này và lời nhắn nhủ đọc kỹ bài anh, em đã đọc lại 1 lần nữa và quyết định ngừng follow. Khi anh quyết định phủ đầu để bao biện cho BIT thì hãy nhìn case của Hồ Ngọc Hà và người vợ - không - hề - nổi - tiếng của CĐK. Có cái thứ giang hồ nào mượn kênh thông tin để hạ nhục người khác mà vênh váo thế không? Triều đình giải quyết là đáng. "
Linh Linh
Theo Vietnamnet
-
32 phút trướcTỷ phú kim cương thử thách con bằng cách cho ra ngoài trải nghiệm cuộc sống nghèo khổ, để rèn tính tự lập, sức chịu đựng, biết quý trọng giá trị của đồng tiền và trân trọng những gì mình đang có.
-
1 giờ trướcXoài Non "lắc đầu" trước sự thay đổi của ông xã.
-
5 giờ trướcMisThy dạo này nhận được rất nhiều lời khen trong cách ăn mặc, cô nàng cũng được nhận định là ngày càng nhuận sắc.
-
9 giờ trướcCư dân mạng tỏ ra thích thú trước dịch vụ giao đồ ăn bằng ngựa này.
-
10 giờ trướcĐỗ Viết Hưng (17 tuổi) là thí sinh trẻ tuổi nhất chiến thắng game show "Vua tiếng Việt". Nam sinh đến từ trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông, Hà Nội) được đánh giá thông minh và có độ nhạy bén ngôn ngữ.
-
12 giờ trướcLàm việc với Sở TT&TT Hà Nội, TikToker V.M.L. thừa nhận chủ quán phở không nói câu "cái ngữ này", thông tin đăng tải lên mạng xã hội là sai sự thật.
-
14 giờ trướcCách tiêu tiền xa hoa của Thái Công ngày càng khiến người xem ngán ngẩm.
-
1 ngày trướcVợ chồng Quang Hải và Chu Thanh Huyền mới đây đã tung hình ảnh cận cảnh về bụng bầu của nàng WAG.
-
1 ngày trướcU23 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn trở thành đội dính nhiều thẻ đỏ nhất trong 5 lần tham dự giải U23 châu Á.
-
1 ngày trướcĐoàn Văn Hậu cùng hội tuyển thủ Việt Nam hướng về Qatar tiếp lửa cho U23 Việt Nam tại trận tứ kết U23 châu Á 2024.
-
1 ngày trướcBức hình này sẽ khiến bạn hoa mắt vì không thể đoán ra được con mèo đang đi lên hay xuống.
-
2 ngày trướcTôi vẫn nhớ mãi những ngày cả nhà quây quần bên chiếc TV xem bóng đá. Nghỉ lễ dài ngày năm nay, chúng tôi lại hẹn nhau trở về ngôi nhà và góc phòng thân thương ấy.
-
2 ngày trướcNguyễn Nụ sinh năm 1997, sở hữu nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng mảnh mai khiến nhiều chàng trai muốn trở thành em rể của Văn Toàn.
-
2 ngày trướcMột người phụ nữ nổi tiếng trên mạng xã hội ở Brazil đã gây sốt khi thả khoảng 45 triệu đồng xuống bãi biển Central ở phía nam Sao Paulo, Brazil.
-
2 ngày trướcNhiều người thuộc thế hệ giàu có thứ hai ở quốc gia tỷ dân đi xe đắt tiền và có những sở thích không giống ai.
-
2 ngày trướcSau 7 năm khởi nghiệp, ở tuổi 33, thạc sĩ Vương Thạc lọt top 1.000 người giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản 6,5 tỷ NDT (22.802 tỷ đồng).
-
2 ngày trướcThường xuyên đăng bài quảng cáo cho các nhãn hàng nên Min Jeong rất đầu tư chăm chút cho ngoại hình.
-
2 ngày trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
2 ngày trướcBiết được hoàn cảnh của nam shipper bị trộm mất xe máy cùng giỏ đựng hơn 80 đơn hàng, nhiều người dân đã hỗ trợ tiền để anh có xe mới quay trở lại với công việc và thêm kinh phí về quê thăm con nhỏ trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tới đây.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
12 ngày trước