Chồng đi giày cao gót hộ vợ giữa trung tâm thương mại bởi lý do vô cùng dễ thương
Anh chồng này đã có hành động khá lạ lùng ngay giữa chốn đông người, thu hút mọi ánh nhìn, nhưng bản thân anh chẳng chút ngần ngại bởi lý do mà ai nghe xong cũng phải trầm trồ.
Mới đây, trên các trang mạng bất ngờ lan truyền hình ảnh chụp một người đàn ông ở trong trung tâm thương mại, bên cạnh anh là hai đứa bé.
Điều khiến bức ảnh này ngay lập tức thu hút sự chú ý chính là khoảnh khắc người đàn ông tuy diện quần âu, áo sơ mi trắng lịch sự, bảnh bao chuẩn "soái ca", nhưng tay lại đang cầm một chiếc túi xách và trớ trêu hơn cả là khi nhìn xuống chân, người đàn ông này đang mang đôi giày cao gót của phụ nữ.
Liên hệ với người chụp bức ảnh, cô bạn Quỳnh Minh, hiện đang là sinh viên khoa Công nghệ thông tin tại Học viện Quảng lý Giáo dục Hà Nội chia sẻ: "Mình chỉ tình cờ chụp lại được khoảnh khắc này vào hôm đi chơi ở trung tâm thương mại.
Nhìn đôi guốc cô Tấm của anh ấy mà mình cứ đứng cười cả nửa tiếng đồng hồ ở đó. Chị vợ của anh đi dạo một hồi trên đôi guốc cao gót chắc là đau chân quá nên đổi giày cho chồng, lấy dép của anh ấy mang đi".
Hành động lạ của người chồng bất ngờ thu hút mọi ánh nhìn.
Chủ nhân bức ảnh cũng chia sẻ cô vì bắt gặp khoảnh khắc quá dễ thương nên mới không kìm lòng được, phải chụp lén một kiểu ảnh. Không ngờ rằng bức ảnh này lại gây ra làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.
Đa số các bình luận cho rằng dù chỉ bằng một hành động đơn giản, nhỏ nhặt nhưng vô cùng dễ thương, người đàn ông này xứng đáng được phong tặng danh hiệu "anh xã của năm" bởi sự quan tâm, sẻ chia với người bạn đời không chút ngần ngại.
Dù phải mang giày cao gót của vợ ngay giữa chốn công cộng, bất chấp những ánh nhìn soi mói, cười cợt, anh chàng này vẫn sẵn lòng để vợ bớt đau chân, điều đó chứng tỏ được tình cảm chân thành mà anh dành cho vợ mình.
Hành động này lại khiến cho hình ảnh anh chồng này trở nên ga lăng và "men lỳ" hơn bao giờ hết trong mắt hội chị em.
Bức ảnh này cũng phần nào giúp nhiều cặp đôi tìm ra câu trả lời cho điều mà mình luôn băn khoăn, đó là làm thế nào để chuyện tình yêu, hôn nhân mãi bền chặt, nồng nàn như thuở ban đầu, nhất là khi xã hội ngày càng có nhiều trường hợp các cặp đôi ly dị, vợ/chồng "chán cơm thèm phở".
"Giữ lửa tình yêu" luôn là mối quan tâm hàng đầu của các cặp đôi mới cưới hay sau vài năm chung sống. Nhiều người không tin rằng tình yêu giữa hai con người khó có thể tồn tại sau 5 năm hôn nhân.
Thế nhưng thực tế vẫn có những cặp vợ chồng dù đã bên nhau 10 năm, 20 năm thì tình cảm của họ vẫn nồng nàn như xưa. Và bí quyết để giữ tình yêu luôn bền lâu, hạnh phúc đôi khi lại xuất phát từ chính những điều nhỏ nhặt như trên.
Giúp đỡ nhau, quan tâm nhau vì yêu nhau chứ không phải vì mong đợi sự đền đáp, chúng ta sẽ giữ được tình yêu luôn bền chặt.
Theo Thời Đại
-
1 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
7 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
11 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
21 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
22 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước