Chê vợ nhu nhược, chồng ly hôn, phản ứng 'nghiêng trời lệch đất' của vợ khiến anh ta 'hóa đá'
Trước đó, Huy vẫn nghĩ dù Huyền ấm ức và bất mãn thì cũng chẳng có khả năng và dũng khí để phản kháng cơ đấy.
Phụ nữ khi yêu có thể yêu hết lòng và hy sinh nhiều thứ vì người đàn ông. Thế nhưng dù có thế nào, phụ nữ vẫn cần biết bảo vệ bản thân và những quyền lợi của mình. Bởi cuộc đời khó mà nói trước được chữ ngờ, người đàn ông bạn yêu thương hết mực có thể sẽ trở mặt vào một ngày không báo trước.
Huyền (33 tuổi, Hà Nội) chia sẻ cô vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm với chồng khi đã có hai đứa con chung. “Nguyên nhân ly hôn của chúng tôi chẳng có gì mới lạ, đơn giản bởi chồng tôi sau khi phát đạt thì quay ra chán ngán cô vợ già xấu và vô vị ở nhà…”, Huyền nói.
Sau đám cưới, vì Huy mải mê phấn đấu sự nghiệp nên Huyền quyết định lui về trở thành hậu phương. Cô chỉ làm một công việc bình thường để có nhiều thời gian dành cho gia đình, chồng con và chăm sóc mẹ chồng.
Huyền thực sự có thể coi là mẹ hiền, dâu đảm. Cô quán xuyến việc nhà, nuôi dạy con đâu ra đấy, chăm sóc mẹ chồng rất tỉ mỉ, chu đáo.
Ảnh minh họa
Cô cũng vô cùng tôn trọng Huy, luôn đồng tình và ủng hộ chồng trong tất cả mọi việc. Trong mọi việc, Huyền đều cư xử theo phương châm "dĩ hòa vi quý", nhường nhịn, mềm mỏng và bao dung. Vì lẽ đó mà trong mắt Huy thì Huyền là người phụ nữ yếu đuối, nhu nhược. Dần dần Huy trở nên khinh thường và coi nhẹ vợ.
Khi chưa thành công, Huy còn chung thủy với vợ. Lúc sự nghiệp khởi sắc, Huy bắt đầu đứng núi này trông núi nọ, bất mãn với cô vợ nhạt nhẽo và nhàm chán như "cục đất" ở nhà. Rồi Huy ngoại tình như một lẽ đương nhiên. Cô bồ trẻ đẹp và sắc sảo khiến Huy mê như điếu đổ, quyết tâm ly hôn vợ để cưới người tình.
“Khi chồng ném vào mặt tôi lá đơn ly hôn, tôi không lấy làm bất ngờ. Bởi tất cả những gì anh ta làm sau lưng tôi, tôi đều biết hết. Trong đơn ly hôn, anh ta viết rõ rằng con để cho tôi nuôi, anh ta chu cấp hàng tháng. Riêng tài sản thì chẳng nhắc đến mảy may...”, Huyền kể.
Huyền ngay lập tức ký đơn khiến Huy phải tròn mắt kinh ngạc. Anh cứ ngỡ sẽ phải thuyết phục Huyền rất nhiều hoặc đón nhận một màn khóc lóc, oán trách từ cô. Ai ngờ mọi chuyện đơn giản và nhẹ nhàng đến thế. Điều đó khiến Huy không khỏi khấp khởi mừng thầm và thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng vào cái đêm trước ngày Huy nộp đơn ra tòa, Huyền đã có một cuộc nói chuyện đanh thép với chồng. Từ khi đưa đơn Huy không hề đề cập đến chuyện chia tài sản với vợ. Vì anh nghiễm nhiên cho rằng Huyền không xứng đáng được nhận đồng nào, anh chu cấp nuôi con đầy đủ đã là tốt lắm rồi.
“Bây giờ tôi cho anh lựa chọn. Một là, anh chỉ giữ lại công ty riêng còn toàn bộ tài sản bên ngoài thuộc về tôi. Chúng ta ly hôn trong hòa bình. Hai là tôi công khai tất cả những bằng chứng ngoại tình của anh để người quen, bạn bè của anh và gia đình biết về con người anh. Đồng thời tôi cũng đâm đơn kiện để tòa án phân xử chuyện tài sản của chúng ta”, Huyền rành rọt nói.
Huy sững sờ tới hóa đá vì sự thay đổi nghiêng trời lệch đất của cô vợ nhu nhược, hiền lành. Anh cứ nghĩ rằng dù Huyền ấm ức và bất mãn thì cũng chẳng có khả năng và dũng khí để phản kháng. Ai ngờ được cô đã âm thầm thu thập đầy đủ bằng chứng ngoại tình của chồng. Và lúc này cô đưa chúng ra để đặt điều kiện với Huy.
Sở dĩ Huyền thực hiện mọi thứ khá thuận lợi cũng vì Huy chủ quan và coi thường vợ, đến tẩu tán tài sản anh cũng chẳng buồn làm.
Ảnh minh họa
Gia đình Huy có tiếng gia giáo và nền nếp từ xưa, bố mẹ anh đều là người được ngưỡng mộ vì học thức và lối sống thanh cao. Không nghi ngờ gì Huyền đã nắm được điểm yếu ấy của Huy để đưa anh vào thế bí.
Hơn nữa, đàn ông ly hôn là chuyện bình thường nhưng nếu bỏ vợ theo bồ thì danh tiếng thật sự chẳng hay ho gì. Chuyện ầm ĩ lên, Huy là người hứng trọn thiệt thòi, còn Huyền trái lại càng được thương cảm và đồng tình.
Huy hốt hoảng nhờ mẹ khuyên bảo Huyền. Trước đây mẹ anh và Huyền thân nhau chẳng khác gì mẹ và con gái ruột. Song Huyền chẳng hề nể tình mẹ Huy, kiên quyết giữ vững 2 phương án đưa ra cho Huy như ban đầu.
Lúc này Huy thật sự có phần run sợ trước sự cứng rắn và lạnh lùng của Huyền. Anh có nằm mơ cũng chẳng ngờ được người vợ mà anh khinh bỉ, vào lúc quan trọng lại bản lĩnh và mạnh mẽ đến thế. Cuối cùng, Huy chọn phương án 1 để bảo toàn danh dự, hơn nữa chỉ cần còn công ty thì anh sẽ gây dựng lại được mọi thứ.
Huyền nói cô cư xử hiền lành, dịu dàng cũng vì muốn không khí gia đình được hài hòa và các mối quan hệ được hòa thuận, êm ấm. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô nhu nhược. Vào lúc cần thiết cô đủ cứng rắn để tự bảo vệ mình và giành về quyền lợi cho bản thân lẫn các con.
Huy nói sẽ chu cấp nuôi con nhưng lời hứa ấy có thực hiện đầy đủ hay không thì chẳng ai dám chắc. Những gì Huyền yêu cầu ở Huy là những thứ cô và các con đáng được nhận sau từng ấy năm hôn nhân mà thôi.
Theo Pháp luật và Bạn đọc
-
7 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
8 giờ trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
13 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
18 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
21 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
1 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
1 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
2 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
3 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.