Chú rể bị đám bạn lột sạch quần áo rồi trói vào trụ điện ngoài trời rét
Từ đoạn clip có thể nhìn thấy chú rể run cầm cập, có lẽ vì quá lạnh nên cơ mặt cứng đơ, gần như không còn sức lực để “hòa chung niềm vui với chúng bạn”.
Tập tục đám cưới Trung Quốc đa dạng các vùng miền. Ngoài vấn đề sính lễ, người Trung Quốc còn quan niệm hôn lễ càng náo nhiệt, càng ồn ào thì hôn nhân của cặp đôi về sau mới may mắn và trọn vẹn. Đó là lý do vì sao các trò thử thách cô dâu chú rể ra đời.
Theo đó, bạn bè đôi bên sẽ đưa ra thử thách hoặc chọc phá “tân nương và tân lang” với những trò mà họ cho là “vui nhà vui cửa”. Mặc dù cô dâu chú rể bị làm khó dễ nhưng dù gì cũng là ngày vui trọng đại của mình nên không ai từ chối mà phải phối hợp theo.
Chú rể trong đoạn clip là một ví dụ điển hình của "nạn nhân" bởi tập tục đám cưới này.
Sau khi hoàn thành xong toàn bộ quy trình hôn lễ, cô dâu chú rể bắt đầu chúc rượu bạn bè. Thế là anh đã bị đám bạn của mình lột sạch đồ rồi trói vào trụ điện trước nhà.
Chưa hết, chú rể còn bị ném đầy bột mì và trứng gà lên người. Bạn bè đứng vây quanh lấy điện thoại chụp hình, quay clip, cười đùa lớn tiếng.
Tiếp theo, hai người đàn ông (bạn chú rể) dường như thấy chưa đủ “vui” nên đã nhặt rác bẩn gần đó ném vào người chú rể. Vì đã bị trói chặt cả tay lẫn chân vào trụ điện nên chú rể không thể phản kháng hay trốn tránh, mà chỉ biết chịu đựng.
Được biết, vùng Tương Dương mấy ngày gần đây nhiệt độ giảm mạnh, trời lạnh cắt da cắt thịt, người tham gia hôn lễ đều mặc áo khoác dày để giữ ấm. Qua đó cũng đủ biết chú rể bị lột sạch đồ rồi trói ở trụ điện ngoài trời phải chịu khổ biết bao.
Từ đoạn clip có thể nhìn thấy, chú rể run cầm cập, có lẽ vì quá lạnh nên cơ mặt cứng đơ, gần như không còn sức lực để mở miệng “hòa chung niềm vui với chúng bạn”.
Ngay cả người chứng kiến cũng không thể chịu được cảnh này mà lên tiếng cảm thán: Tội nghiệp cho chú rể! Thế nhưng bạn bè của anh lại chỉ xem đây là trò vui, tìm đủ mọi cách để chọc phá anh cho bằng được.
Mặc dù rất thê thảm, nhưng có lẽ vì hôm đó là ngày chung thân đại sự của mình nên chú rể không dám nổi giận.
Sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội, dân mạng đồng loạt chỉ trích hành động quá đáng của những người đàn ông đối với chú rể, đồng thời lên án tập tục cưới hỏi mù quáng, làm khó dễ con người.
“Cực kỳ phản đối loại tập tục đám cưới này. Nếu là bạn bè tốt thật sự thì chắc chắn sẽ không làm ra những hành động như vậy”.
“Dù gì người ta cũng là chú rể, mà lại nhẫn tâm làm những chuyện khiến anh phải mệt mỏi và xấu hổ. Nhìn cách mấy người vây quanh cười đùa chú rể mà không thể chịu đựng được. Cô dâu mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ không vui”.
“Những loại tập tục kiểu này thì nên bỏ đi. Thời bây giờ ai lại làm những chuyện như vậy. Gần như phá hủy cả ngày vui của người ta”.
Theo Pháp luật và Bạn đọc
-
5 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
10 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
15 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
18 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước