Con vứt đồ la liệt ở siêu thị, mẹ vẫn bênh bất chấp đúng sai

Khi được nhân viên siêu thị phản ánh, bà mẹ Trung Quốc không hề cảm thấy áy náy mà còn mắng ngược lại họ.

Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện một video được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Theo SCMP, khi đi siêu thị cùng mẹ tại Ninh Ba (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) cậu bé đã khá nghịch ngợm và vứt những món đồ trên kệ xuống đất, khiến hàng hóa nằm la liệt trên sàn.

Con vứt đồ la liệt ở siêu thị, mẹ vẫn bênh bất chấp đúng sai-1
Dân mạng phản đối dữ dội về cách hành xử và dạy con của bà mẹ (Ảnh: SCMP).

Nhân viên siêu thị sau đó phải can thiệp và yêu cầu mẹ cậu bé trông chừng con cẩn thận. Người này nói: "Trẻ con có thể không biết gì, nhưng trách nhiệm của bố mẹ là giáo dục chúng".

Tuy nhiên, người mẹ không hề tỏ ra áy náy trước hành động của con trai mình.

Thậm chí, cô còn hét lên đáp trả: "Thứ nhất, tôi biết việc con mình làm là sai. Thứ hai, tôi đã dạy bảo cháu rồi".

Cô nói thêm, sau khi được chơi thoải mái, con sẽ tự cất lại đồ lên kệ. Nhưng nếu không được chơi, con sẽ khóc.

Sự việc dần trở nên tồi tệ hơn khi bà mẹ cầm ô chỉ thẳng vào mặt nhân viên khi họ phản bác lại cô.

Cuối cùng, một trong những nhân viên siêu thị phải tự dọn dẹp lại đống đồ mà cậu bé vứt xuống sàn.

Con vứt đồ la liệt ở siêu thị, mẹ vẫn bênh bất chấp đúng sai-2
Không những không áy náy, bà mẹ còn quát nạt nhân viên vì cố can ngăn con mình (Ảnh: SCMP).

Video sau khi đăng tải đã gây bức xúc dư luận. Phần lớn dân mạng đều tỏ ra bất bình với cách hành xử và dạy con của bà mẹ.

Một người bình luận: "Đằng sau những đứa trẻ hư là những cha mẹ không biết dạy con đúng cách".

"Luôn có những người nghĩ rằng, con họ là nhất và bắt người khác cũng phải nghĩ như vậy", người khác nói.

"Nếu cha mẹ không dạy dỗ được con cái, xã hội sẽ thay họ làm điều đó", dân mạng cho hay.

Vấn đề cha mẹ quá nuông chiều con cái đang là mối lo ngại ngày càng gia tăng tại Trung Quốc.

Tháng 5 vừa qua, tại Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), một cậu bé đã cố tình đá em bé 11 tháng tuổi trong cửa hàng tiện lợi.

Cha mẹ cậu bé không hề cảm thấy có lỗi với hành động của con mình và còn ngạo mạn tuyên bố: "Nếu có vấn đề gì, cứ liên hệ với luật sư của tôi".

Con vứt đồ la liệt ở siêu thị, mẹ vẫn bênh bất chấp đúng sai-3
Việc nuông chiều con quá mức có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng (Ảnh: SCMP).

Năm 2021, tại Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), một cậu bé 6 tuổi từng đập chiếc ô tô Mercedes-Benz bằng món đồ chơi của mình trong hầm để xe.

Tuy nhiên, thay vì đứng ra nhận trách nhiệm, cha mẹ cậu bé đã thô lỗ quát tháo chủ xe: "Gia đình chúng tôi không bị ràng buộc bởi bất kỳ luật lệ nào, bất kể ông là ai".

Theo Dân Trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/nhip-song-tre/con-vut-do-la-liet-o-sieu-thi-me-van-benh-bat-chap-dung-sai-20230614115534262.htm?fbclid=IwAR0oLg_-UqPfKK813fmPMIGrJkthDqrWZPfNCyyHMAULU-XDNkn1DpG1VXU

tình mẫu tử Mạng xã hội

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao