Cụ ông lang thang được tặng giường, nằm 30 phút trút hơi thở cuối
Cụ ông trong giây phút hiếm hoi cuối đời có lẽ đã cảm nhận thế nào là hạnh phúc, sự đồng cảm, sẻ chia từ tình người xa lạ.
Đã có nhiều mảnh đời đang "lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn", họ không có nhà cũng không có nơi để về, tối đến họ lấy vỉa hè, mái hiên, hầm cầu để ngủ qua đêm.
Bình thường, cuộc sống của họ vốn đã khó khăn, đến những ngày dịch bệnh, họ càng trở nên mong manh, cơ cực, chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ của những nhóm tình nguyện, các "mạnh thường quân".
Mỗi mảnh đời là một câu chuyện, hoàn cảnh khác nhau khiến ai nghe qua cũng cảm thấy xót xa, quặn lòng. Như mới đây, tài khoản D.T.L đăng tải câu chuyện về một hoàn cảnh đáng thương của cụ ông sống trên đường phố Sài Gòn.
Clip: Tài xế xe công nghệ tặng cụ ông lang thang ở Sài Gòn một chiếc giường xếp
Chủ nhân của đoạn clip làm nghề xe ôm, anh từng mang đồ ăn đến cho khi thấy cụ ngủ ngoài đường trong đêm tối muộn. Thấy cụ thường ngồi ngủ trên chiếc ghế suốt đêm dài nên anh đã tốt bụng mang đến một chiếc giường xếp.
Tưởng chừng với chiếc giường xếp này, cụ ông sẽ có giấc ngủ ngon, ấm áp hơn. Thế nhưng chỉ mới nằm được 30 phút cụ đã... ra đi.
Cụ đã không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng sau đó 30 phút.
Theo chủ nhân đoạn clip, cụ là H.C. (sinh năm 1949), quê ở Hà Tĩnh nhưng vào Sài Gòn sinh sống, lang bạt đã lâu. Cụ ông không có nhà cửa nên phải ngủ trên vỉa hè hay dưới gầm cầu dù có mưa gió, rét buốt. Cụ mất vào lúc 10h45 ngày 11/11 và được hỏa táng sáng ngày 12/11.
Để trọn chữ tình, tài xế công nghệ đã hỗ trợ an táng cụ ông vô gia cư. Hành động của anh shipper nhận được sự khen ngợi của cộng đồng mạng.
Tài xế tốt bụng đã giúp chở di ảnh của cụ về quê nhà Hà Tĩnh để an táng.
May mắn có anh tài xế tốt bụng, cụ ông mới có những giây phút cuối đời vui vẻ và ấm áp. Có lẽ, cụ đã toại nguyện, cảm nhận thế nào là sự hạnh phúc, đồng cảm sẻ chia của tình yêu thương không còn chút vướng mắc gì nên mới ra đi thanh thản như vậy.
"Kiếp người qua cũng nhanh quá mong kiếp sau cụ sẽ không khổ cực nữa".
"Ít ra ông chút hơi thở ở nơi có tình người. Vậy cũng coi như mãn nguyện cuối đời rồi".
"Ông cũng yên lòng nhắm mắt. Vì cuối đời ông cũng có được chút ấm áp lòng người giữa lòng thành phố lạnh lẽo. Mong ông yên nghỉ".
"Lúc được ngả lưng vào chiếc giường chắc cụ cảm thấy thoải mái và dễ chịu lắm. Sự êm ái của chiếc giường và ấm áp của tình người. Mình tin rằng lúc cụ đi cũng đã mãn nguyện rồi. Mong cụ yên nghỉ".
Theo Đất Việt
-
7 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
12 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
17 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
20 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước