Cưới hotgirl Hà Thành, Phúc Bồ coi vợ như nữ hoàng, tắm rửa thay tã cho con tự làm hết
Phúc Bồ chia sẻ về hành trình được làm bố, cùng vợ chăm con nhỏ đầy ý nghĩa .
Phúc Bồ được biết đến là một nhà sản xuất âm nhạc tài năng, có tiếng trong giới Underground. Anh có một tình yêu và cuộc hôn nhân thật hạnh phúc với cô vợ Đào Hồng Anh. Cô từng là một hot girl nổi tiếng ở Hà Thành với nickname Thỏ Yanny. Cặp đôi chính thức về chung một nhà vào năm 2015 sau 3 năm yêu nhau.
Hiện tại, cặp đôi này đã có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Bé Bun năm nay 4 tuổi. Trong âm nhạc, Phúc Bồ là một người giàu cảm xúc và tình cảm, trong vai trò làm chồng, làm cha, anh cũng chứng minh mình thực sự là một người đàn ông lý tưởng.
Tình yêu ngọt ngào của cặp đôi Phúc Bồ và cô vợ hot girl Hồng Anh
Xuất hiện trong chương trình “Những ông bố nói gì”, Phúc Bồ đã có những chia sẻ rất chân thành về hành trình được làm bố, cùng vợ chăm con nhỏ đầy ý nghĩa.
Theo lời anh kể, lần đầu tiên khi nghe vợ thông báo có bầu, cảm xúc trong anh khi đó không thể nào định nghĩa, nó ngổn ngang, hỗn độn, vui có, lo lắng cũng có.
Anh thấy mình bước qua một giai đoạn mới, từ một thanh niên trở thành một ông bố. Trước đây là một rapper rất “trẩu” nhưng sau đó tự khắc biến mình thành một người đàn ông chững chạc.
Khi nghe vợ nói câu: “Anh có rồi nhé, 2 vạch rồi nhé”, anh cho rằng đó là thứ cảm xúc sướng gấp... 10 lần sướng.
Lần đầu biết tin mình được làm bố, Phúc Bồ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, anh định nghĩa nó bằng từ "Sướng, gấp 10 lần sướng"
Trong suốt thời gian vợ mang thai, Phúc Bồ luôn cố gắng tạo tâm lý dễ chịu thoải mái nhất cho vợ bằng cách đưa vợ đi chơi, ra ngoài để xả stress mỗi ngày. Có những hôm, dù là 1, 2h sáng nhưng vì vợ thèm ăn bánh mì, thèm ăn chuối, anh cũng sẵn sàng chở vợ đi lòng vòng để tìm món đồ vợ thích.
Vì mang thai khá to nên Hồng Anh phải sinh mổ. Bé Bun chào đời với cân nặng 4,1kg. Khi được bác sĩ gọi vào đón con, Phúc Bồ đã reo lên một tiếng “Oa” đầy kinh ngạc vì không thể nào diễn tả được niềm hạnh phúc tột độ khi đó.
Trong những tháng ngày chăm sóc con nhỏ, hai vợ chồng thay nhau dậy các cữ đêm để cho con ăn. Mỗi người dậy một cữ để tránh quá mệt mỏi cho một người. Phúc Bồ cũng chính là người tự tay tắm cho con, thay tã cho con... Với anh những việc đơn giản như vậy vô cùng thú vị chứ không phải là áp lực hay khó khăn gì.
Bé Bull, con trai của Phúc Bồ và Hồng Anh rất đáng yêu, lanh lợi
Riêng với vợ, sau khi sinh, anh vẫn luôn yêu thương và chăm sóc. Phúc Bồ tâm sự rằng, với anh, vợ như một thứ gì đó thuộc về cơ thể mình, anh đối xử với vợ thật tự nhiên, tình cảm nhất để vợ cảm nhận được.
Riêng về chuyện tế nhị sau khi sinh, anh cũng thành thật cho biết, vợ chồng anh không hề “kiêng khem” gì cả. Anh cho rằng đó là cảm xúc hết sức tự nhiên và không cần phải cố gắng kiềm chế.
Trong vai trò làm bố, Phúc Bồ có quan điểm coi con như hai người bạn. Anh tuyệt đối không dùng quyền uy của người bố để bắt ép, sai khiến hoặc mắng mỏ con.
Thậm chí anh cho rằng từng áp dụng cách đó và cảm thấy con càng chống đối nhiều hơn. Do đó, anh coi con như một người bạn, ngang hàng với nhau và con lại rất vui vẻ hợp tác.
Ông bố Phúc Bồ tự tay tắm cho con, thay bỉm cho con... đó là những việc mà với anh là niềm hạnh phúc chứ không hề áp lực chút nào
Kể từ sau khi có con, anh thay đổi giờ giấc làm việc, tập trung cho công việc vào khung giờ ban ngày, buổi tối dành cho gia đình. Đôi khi có những dự án buộc phải chiếm mất thời gian buổi tối nhưng vợ anh vô cùng thông cảm và tạo điều kiện cho chồng làm việc.
Cuộc sống của hai vợ chồng đã thay đổi rất nhiều kể từ khi có con nhưng sự thay đổi đó là một niềm hạnh phúc vô bờ bến
Khi được hỏi về những tính xấu của vợ, Phúc Bồ cho rằng, những điều khiến anh không được hài lòng lắm chỉ diễn ra trong khoảng thời gian 2 năm đầu tiên của cuộc hôn nhân. Khi đó, hai vợ chồng đều có những nghi ngờ lẫn nhau, sợ rằng môi trường làm việc rồi những lần đi công tác xa... Thế nhưng càng sống bên nhau, cả hai càng có niềm tin với nhau và có niềm tin vào sự lựa chọn của chính mình.
Giờ đây, anh cảm thấy không có gì đáng phải phàn nàn về vợ. Vợ luôn là người hiểu, thông cảm với anh, không bao giờ đẩy những lần tranh luận đến đỉnh điểm của căng thẳng.
Anh luôn cố gắng dành thời gian đưa vợ con ra ngoài chơi mỗi ngày để vợ được thoải mái đầu óc
Phúc Bồ cũng không ngần ngại thừa nhận việc mình... chẳng hề có quỹ đen. Anh cũng có những thú vui như đi câu cá, đá bóng nhưng những việc đó vợ đều sẵn sàng chi tiền vì là chính đáng.
Đôi khi anh cũng thấy những người em, người bạn của mình có những cuộc chơi đặc biệt nhưng anh xác định, điều đó có thể đẩy cuộc sống của mình đi xa, lệch sang một hướng khác và rất khó để bảo toàn cuộc sống gia đình nên không hề tham gia.
Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của Phúc Bồ hiện tại luôn ngập tràn tiếng cười
Cũng trong chương trình, vợ của Phúc Bồ cũng đã xuất hiện trong một đoạn clip ngắn. Cô chia sẻ rằng, trước đây, đa phần thì Phúc Bồ chỉ chơi với con chứ chưa đúng là chăm con. Hiện tại thì anh đã dành thời gian nhiều hơn cho con, đưa đón con đi học mỗi ngày, tắm cho con, cho con ăn, chơi cùng con.
Cô cũng hy vọng, trong tương lai, Phúc Bồ sẽ tiếp tục chăm sóc vợ con, chăm sóc một cách đúng nghĩa.
Theo thoidaiplus
-
4 phút trướcTôi rất sốc khi phát hiện clip nóng của chính con mình trong điện thoại, tôi không tin đó là sự thật vì chưa bao giờ mảy may nghĩ đến tình huống như thế này.
-
4 giờ trướcKhi tôi hỏi sao mẹ chồng lại ở đây thì bà tỉnh bơ nói rằng đang dọn dẹp phòng cho con trai thì hai người bất ngờ vào, bà không biết làm sao nên... chui vào tủ trốn.
-
5 giờ trướcHiện tại, chị Thảo hạnh phúc và yêu anh Nakamura rất nhiều. Chị cảm nhận được tình yêu dành cho chồng mỗi ngày càng sâu đậm hơn.
-
22 giờ trướcTôi thấy vợ vui hơn, xinh đẹp hơn từ khi người yêu cũ về cơ quan cô ấy làm sếp, tôi đã tìm cho vợ công việc mới để giữ hạnh phúc gia đình nhưng cô ấy không chịu.
-
1 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
1 ngày trướcTôi khó nghĩ lắm, tôi cưới vợ là muốn cho con một gia đình, giờ con lại bị tổn thương tôi xót xa quá. Giờ chẳng lẽ tôi lại ly hôn vợ?
-
1 ngày trướcCách đây gần 10 năm, khi mới ra trường, tôi không đủ từng trải và bản lĩnh, đã chấp nhận làm "đồ chơi" cho sếp để mong được làm nhân viên chính thức của công ty
-
1 ngày trướcSuốt 8 năm làm dâu, chị Hồng chưa từng nghe mẹ chồng chê trách, mà chỉ nói lời khen. Không phải vì chị quá hoàn hảo mà vì mẹ chồng thương con dâu như con đẻ.
-
1 ngày trướcQuan hệ tình dục không phải là xấu, nhưng ở lứa tuổi vị thành niên, độ tuổi mới lớn chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về an toàn tình dục sẽ mang lại những hậu quả khôn lường.
-
1 ngày trướcMỗi lần đi cạnh vợ, thay vì cảm thấy hãnh diện, tự hào khi có người vợ xinh đẹp và giỏi giang thì anh Khánh lại thấy mình kém cỏi, xen vào đó là cả sự tự ti, xấu hổ.
-
1 ngày trướcTôi biết lỗi là do con mình, nhưng mẹ chồng có nhất thiết phải làm căng như vậy không?
-
2 ngày trướcChị đã tha thứ cho anh nhưng hở ra là nhắc lại chuyện cũ, điều đó khác nào cực hình "tra tấn" anh…
-
2 ngày trướcMột người đàn ông ở Kanpur, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) tổ chức ăn mừng bằng cách mướn nguyên một ban nhạc để cổ vũ con gái ông, khi cô ta quyết định ly hôn chồng.
-
2 ngày trướcTôi cố gắng giấu kín sự cảm mến dành cho em gái song sinh của vợ suốt 17 năm qua, không dám tiết lộ với bất kỳ ai và hiện cảm thấy mệt mỏi, bế tắc.
-
2 ngày trướcMẹ khuyên tôi nên cố gắng nhẫn nhịn, cơ mà tôi không chắc lần này mình có thể bỏ qua cho sự quá quắt của mẹ chồng.
-
2 ngày trướcKể ra đây thì nhiều người cho rằng tôi bôi bác gia đình bạn trai, nhưng quả thật sau chuyến đi du lịch cùng họ dịp nghỉ lễ, tôi dứt khoát bỏ của chạy lấy người.
-
2 ngày trướcQuen qua mạng và có nhiều nghi ngờ nhưng cuối cùng, sự chân thành của chàng trai Mỹ đã chiếm được trái tim cô gái xinh đẹp từng 3 lần tổn thương trong tình yêu.
-
2 ngày trướcChồng đã thú nhận mọi chuyện còn thách thức ly hôn khiến tôi suy sụp.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
18 ngày trước