Đàn ông Trung Quốc livestream tìm vợ nhộn nhịp như bán hàng
Trước khi cho các ứng viên lên sóng livestream, người mai mối hỏi họ những thông tin cơ bản mà các cô gái luôn quan tâm: tuổi tác, hoàn cảnh gia đình, nghề nghiệp và tài sản.
Người mai mối giới thiệu một chàng trai đã có nhà, có xe ô tô.
Thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) ghi nhận ngày càng nhiều đàn ông độc thân tìm tới dịch vụ mai mối trực tiếp qua livestream để kiếm vợ.
Ở thành phố có tỷ lệ kết hôn thấp này – chưa tới 50.000 cặp đôi đăng ký kết hôn lần đầu vào năm 2022 trên tổng dân số hơn 11 triệu người, dịch vụ livestream mai mối đang trở thành một nền tảng phổ biến để người độc thân tìm đến nhau.
Trong căn phòng livestream của Wang Mengge, 6 người đàn ông ngồi xếp hàng trên chiếc ghế sofa. Trước khi cho các ứng viên lên sóng livestream, Wang hỏi họ những thông tin cơ bản mà các cô gái luôn quan tâm: tuổi tác, hoàn cảnh gia đình, nghề nghiệp và tài sản.
Ông cũng hỗ trợ những người này chỉnh đốn trang phục, chải chuốt lại đầu tóc trước khi xuất hiện trước mặt cô gái.
Thông thường, các bà mẹ và ông bố cũng đi theo con trai để phía nhà gái xem mặt và hỏi chuyện.
Một ứng viên được "trang điểm" trước khi lên hình.
Wang động viên những người đàn ông “quá lứa”: “Đừng căng thẳng quá. Hi vọng sau ngày hôm nay là sẽ có vợ”.
“Cười lên, ngồi thẳng, đừng nghiêng đầu… rồi các anh sẽ có cơ hội tìm được một ai đó thôi”, Wang hướng dẫn.
Phía trước mặt người mai mối và các ứng viên là một dãy điện thoại thông minh và thiết bị công nghệ chờ sẵn để phát buổi livestream trên các nền tảng khác nhau.
Năm ngoái, trong dịp lễ tình nhân truyền thống của người Trung Quốc, con trai và con dâu ông nảy ra ý tưởng tổ chức một sự kiện mai mối online. Vượt quá kỳ vọng của Wang, hơn 2 ngàn người đã tham gia sự kiện – tờ Sixth Tone đưa tin.
Một bà mẹ đưa con trai tới buổi livestream tại nhà Wang chia sẻ: “Tối qua tôi có xem buổi mai mối, rất nhanh chóng và thành công”.
Một người khác tiếp lời: “Vấn đề chính là không có nhiều cô gái trẻ”.
“Những cô gái có tuổi đều là những cô học thức cao”, một anh chàng nhận xét.
“Con không có bằng cấp. Làm sao mong những cô ấy thích mình được?”, bà mẹ nói chen vào.
Wang gợi ý: “Anh nên đặt tiêu chí thấp hơn một chút. Bây giờ không dễ tìm vợ đâu”.
Các bà mẹ chồng tương lai cũng xuất hiện trên livestream cùng con trai mình.
Theo thông tin đăng ký với dịch vụ của Wang, có hơn 3.800 đàn ông, trong khi chỉ có 1.600 phụ nữ.
Trong số 6 ứng viên tham gia buổi livestream tìm vợ, có người đã có nhà, có xe, có người mua nhà trả góp. Wang hỏi họ rất kỹ những thông tin về tài sản trước mặt người xem livestream.
“Bất cứ cô gái nào quan tâm tới những chàng trai độc thân hơi lớn tuổi một chút này, tôi đều có thể sắp xếp các bạn gặp nhau vài phút”, ông nói trên livestream.
Hai người đàn ông trong số 6 người được sắp xếp gặp gỡ thành công. Nhưng người thứ 3 không được may mắn như thế. Anh và bà mẹ ngồi trước màn hình điện thoại. Wang giới thiệu: “Anh này 36 tuổi, đã mua nhà trả góp, có bằng cao đẳng và đang làm công việc vận chuyển cho công ty”.
Không có cô gái nào gọi tới muốn xem mặt người đàn ông này mặc dù anh chấp nhận cả những người đã ly hôn, hoặc ly hôn mà có 1 đứa con gái. Mẹ anh buồn bã, rơi nước mắt.
“Đây là lần đầu tiên mẹ tôi xuất hiện trên livestream. Hai năm nay, mẹ rất lo lắng việc tôi chưa lấy được vợ”, Zhang Ping nói.
“Tôi có thể cảm nhận rõ ràng trên livestream rằng hoàn cảnh của tôi sẽ khó tìm vợ. Khi bạn không có bất cứ thứ gì, bạn phải đứng sang một bên thôi”.
Sau buổi mai mối thất bại, Wang động viên bà mẹ: “Đừng lo, không sao cả. Tôi sẽ giữ thông tin của cậu ấy”.
Bà mẹ bật khóc khi con trai không được cô gái nào lựa chọn.
Zhang nói, ngôi nhà mà anh đang mua trả góp là kiểu nhà chung cư, có trường mầm non ngay bên cạnh, trường tiểu học ở bên kia đường. Ngôi nhà nằm ở vị trí rất thuận tiện, tuy nhiên các cô gái không quan tâm nó nằm ở đâu, mà chỉ cần biết anh đã trả hết tiền cho ngôi nhà đó hay chưa. “Chưa mua được nhà sẽ rất khó để tìm vợ”, Zhang kết luận.
Trong bữa cơm tối, bố anh lại nhắc về chuyện lấy vợ. “Ở nông thôn thì khó lắm, chẳng ai lấy nếu không có công việc ổn định”.
“80% người dân lao động chân tay mà bố. Họ vẫn sống tốt đấy thôi”, Zhang phản bác.
Trong khi đó, ở nhà Wang, ông tắt livestream lúc 22h. “Những người không có nhà, không có xe ô tô thì khó tìm vợ hơn”, ông nhận xét.
“Người ta bảo hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu”, vợ ông vừa cười vừa nói.
“Đừng nói bậy”, ông nghiêm mặt.
Theo truyền thống Trung Quốc, các cặp vợ chồng kết hôn thường phải mua được nhà và có một khoản tiền tiết kiệm lớn. Gần đây, người ta còn cho rằng lập gia đình thì phải mua được cả xe hơi.
Khoảng 44% phụ nữ được hỏi cho biết họ sẽ không kết hôn hoặc không chắc chắn về điều đó - cao hơn tỷ lệ ở nam giới gần 20%. Lý do phổ biến nhất ở phụ nữ là không muốn có con.
Mặc dù chính phủ đã có nhiều thay đổi về chính sách để khuyến khích các gia đình sinh 3 con, nhưng khảo sát cho thấy những chính sách này không có tác dụng để người chưa lập gia đình mong muốn bước chân vào hôn nhân.
Theo VietNamnet
-
1 giờ trướcTôi thật sự không ngờ được, vì vợ tôi vẫn tỏ ra bình thường trong thời gian đó, tôi còn nghĩ mình đã che giấu thật khéo. Vợ tôi còn nói thời gian tôi ra ngoài với bồ, cô ấy đã quen người đàn ông khác.
-
11 giờ trướcMối tình đầu mơ mộng, lãng mạn kéo dài được 2 năm thì kết thúc. Tôi ra trường, anh ra quân, cả hai phải đối mặt với thực tế cuộc sống.
-
12 giờ trướcSuốt cả tháng trời, chị T. mất ăn mất ngủ vì đi đánh ghen chồng và nhân tình. Chị không tin người chồng đạo mạo, suốt ngày nói đạo lý chung thủy lại có thể lừa dối mình trắng trợn như vậy.
-
15 giờ trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
22 giờ trướcSau hơn 10 năm ly hôn, biết chồng cũ bị bệnh không thể tự lo cho mình, vợ cũ quay lại chăm sóc chu đáo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.
-
1 ngày trướcMột cuộc hôn nhân tốt đẹp là khi cả hai không gặp quá nhiều vấn đề về tài chính.
-
1 ngày trướcNam thanh niên Trung Quốc bị cảnh sát bắt giữ sau khi cố tình đưa 700.000 nhân dân tệ (2,4 tỷ đồng) tiền giả để đáp ứng yêu cầu mua căn hộ chung cư của vợ sắp cưới.
-
1 ngày trướcTôi rất sốc khi phát hiện clip nóng của chính con mình trong điện thoại, tôi không tin đó là sự thật vì chưa bao giờ mảy may nghĩ đến tình huống như thế này.
-
1 ngày trướcKhi tôi hỏi sao mẹ chồng lại ở đây thì bà tỉnh bơ nói rằng đang dọn dẹp phòng cho con trai thì hai người bất ngờ vào, bà không biết làm sao nên... chui vào tủ trốn.
-
1 ngày trướcHiện tại, chị Thảo hạnh phúc và yêu anh Nakamura rất nhiều. Chị cảm nhận được tình yêu dành cho chồng mỗi ngày càng sâu đậm hơn.
-
2 ngày trướcTôi thấy vợ vui hơn, xinh đẹp hơn từ khi người yêu cũ về cơ quan cô ấy làm sếp, tôi đã tìm cho vợ công việc mới để giữ hạnh phúc gia đình nhưng cô ấy không chịu.
-
2 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
2 ngày trướcTôi khó nghĩ lắm, tôi cưới vợ là muốn cho con một gia đình, giờ con lại bị tổn thương tôi xót xa quá. Giờ chẳng lẽ tôi lại ly hôn vợ?
-
2 ngày trướcCách đây gần 10 năm, khi mới ra trường, tôi không đủ từng trải và bản lĩnh, đã chấp nhận làm "đồ chơi" cho sếp để mong được làm nhân viên chính thức của công ty
-
2 ngày trướcSuốt 8 năm làm dâu, chị Hồng chưa từng nghe mẹ chồng chê trách, mà chỉ nói lời khen. Không phải vì chị quá hoàn hảo mà vì mẹ chồng thương con dâu như con đẻ.
-
2 ngày trướcQuan hệ tình dục không phải là xấu, nhưng ở lứa tuổi vị thành niên, độ tuổi mới lớn chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về an toàn tình dục sẽ mang lại những hậu quả khôn lường.
-
2 ngày trướcMỗi lần đi cạnh vợ, thay vì cảm thấy hãnh diện, tự hào khi có người vợ xinh đẹp và giỏi giang thì anh Khánh lại thấy mình kém cỏi, xen vào đó là cả sự tự ti, xấu hổ.
-
3 ngày trướcTôi biết lỗi là do con mình, nhưng mẹ chồng có nhất thiết phải làm căng như vậy không?
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
19 ngày trước