Đau đớn, trầm cảm đi xóa tên người yêu vì chuyện làm giàu
Từng chần chừ vì biết việc đốt da thịt sẽ để lại sẹo vĩnh viễn trên cơ thể nhưng rồi Tố Uyên (28 tuổi, quê Tây Ninh) vẫn quyết định xóa xăm tên người yêu để có thể đi lao động ở nước ngoài.
"Cấm cửa" lao động nhiều hình xăm
"Vị phó giám đốc công ty tại Nhật Bản chấp nhận tôi với điều kiện phải xóa hình xăm", Tố Uyên nhớ lại những ngày trước khi lên đường sang Nhật theo diện lao động phổ thông.
Ngay sau đó, cô gái đã tìm hiểu, hỏi han một vài dịch vụ xóa xăm trên các trang mạng xã hội. Cuối cùng, cô gái chọn một địa điểm với cam kết xóa một lần sạch mực hoàn toàn. Thế nhưng, Uyên phải chấp nhận vết sẹo lồi lưu lại trên cơ thể.
Nhiều bạn trẻ thực hiện xóa xăm ở các cơ sở thiếu uy tín, gây ra hậu quả bỏng, sẹo lồi vĩnh viễn (Ảnh: NVCC).
"Ban đầu tôi cũng đắn đo lắm bởi con gái chú trọng ngoại hình mà. Thế rồi vì kinh tế của gia đình, tôi không còn sự lựa chọn nào khác", Uyên kể.
Liệu trình xóa xăm của Uyên được thực hiện bằng công nghệ đốt laser, chi phí 15 triệu đồng. 2 tháng sau đó, nhìn vết sẹo lồi dài trên cơ thể, cô gái trẻ đã òa khóc.
"Đôi lúc bạn bè hay người thân hỏi về vết sẹo, bản thân tôi buồn lắm, thậm chí đã có thời gian rất hối hận. Lúc đó đành cố nghĩ, công việc tại Nhật có thể giúp bản thân đổi đời mà tiếp tục cố gắng", Uyên kể.
Tương tự, Nguyễn Quang Bảo (29 tuổi, hiện đang sống tại tỉnh Aichi, Nhật Bản) cho biết, từ năm 18 tuổi anh đã sở hữu một vài hình xăm ở xương quai xanh, bụng và lưng.
Đến năm 2021, khi quyết định ra nước ngoài lao động, Bảo ngỡ ngàng khi liên tục bị đánh rớt chỉ vì cơ thể có hình xăm.
"Khi vào trung tâm đào tạo để phỏng vấn, người Nhật sẽ hỏi: 'Bạn có hình xăm không?' và đòi cho xem. Nếu ứng viên có quá nhiều, người tuyển dụng thường sẽ bĩu môi, lắc đầu", Bảo kể.
Có hình xăm trên người nên anh Quang Bảo chỉ được nhận làm việc ở nhóm ngành xây dựng (Ảnh: NVCC).
Sau một khoảng thời gian chờ đợi, Bảo vẫn sang Nhật Bản nhưng anh chỉ được nhận cho công việc xây dựng, làm việc liên tục ngoài trời. Khối lượng công việc nặng nề, phải tiếp xúc với môi trường khắc nghiệt khiến chàng trai mỗi lần nhìn vết mực xăm lại hối hận.
"Mỗi khi mệt mỏi, chán nản tôi càng thấy hụt hẫng hơn bởi lẽ nếu như không có hình xăm, tôi đã có thể chọn những công việc đỡ vất vả hơn nhiều", Bảo nói.
Nhiều bạn trẻ hối hận khi xăm tên người yêu lên người (Ảnh: NVCC).
Nghề xăm sôi động, nghề xóa xăm cũng "thịnh vượng"
Hiện nay, trào lưu xăm hình ngày càng nở rộ trong giới trẻ, đặc biệt tại các thành phố lớn. Và theo đó, ngày càng có nhiều người chật vật tìm đủ cách để xóa xăm.
Chị Nguyễn Hiền (40 tuổi, một thợ xóa xăm có tiếng tại TPHCM) chia sẻ, vì nhu cầu thực tế lớn, các cơ sở xóa xăm thiếu chuẩn cũng mọc như nấm, hoạt động sôi nổi, làm không hết việc, bất kể chất lượng.
Quyết định xóa xăm, ngoài vấn đề ảnh hưởng công việc còn do chuyện "trót dại" xăm tên, ảnh người yêu, hình tự chế gây mất thẩm mỹ...
"Tôi đã chứng kiến nhiều người xóa xăm ở cơ sở 'chui', để lại sẹo lớn, người bệnh rơi vào trầm cảm, không bao giờ dám mặc áo hở. Những công nghệ xóa xăm tốt, hiện đại thì người thực hiện kỹ thuật cũng phải có kiến thức, tay nghề cao, phải đầu tư, trang bị máy móc đắt đỏ", chị Hiền nói.
Chị Nguyễn Hiền chia sẻ mỗi tháng gặp trung bình 50 khách có nhu cầu xóa hình xăm hay sửa hình xăm bị sẹo (Ảnh: NVCC).
Chị Phạm Mai (33 tuổi, nữ thợ xăm có nhiều hình xăm nhất Việt Nam) cũng kể lần nào cũng phải cảnh báo khách hàng cân nhắc kỹ, tránh quyết định bột phát khi xăm hình để rồi phải hối tiếc sau này.
Theo quy định của Bộ Y tế (số10/2004/TTLT-BYT-BLĐTBXH), hình xăm trên da nằm trong danh mục quy định các bệnh về da liễu, một trong 13 nhóm bệnh bị loại trừ khi đăng ký đi lao động tại Nhật Bản.
Khảo sát các công ty tuyển dụng lao động đi Nhật Bản, tất cả đều cho biết, khó có cơ hội cho người có hình xăm tham gia thị trường lao động tại nước này, trừ một số ít ở nhóm ngành xây dựng.
Một hình xăm trên lưng sau nỗ lực xóa (Ảnh: NVCC).
Năm 2013, sau khi trượt biên chế ngành y, anh Nguyễn Quang Tri (36 tuổi, ngụ tại Bình Định) từng có ý định sang Nhật làm việc. Trước quy định không được có hình xăm, Tri mất trắng nhiều đêm suy nghĩ.
Vài tháng sau đó, anh cắn răng đến Trung tâm da liễu Phú Yên để đăng ký xóa xăm bằng phương pháp bắn tia laser. "Việc xóa xăm rất đau vì phải đốt da, gây bỏng rát. Dù đã cố gắng chịu đựng, sau 3 lần tôi vẫn không thể nào xóa hết xăm, cơ thể còn dính sẹo", anh Tri nói.
Sau khoảng thời gian đó, anh Tri quyết định ở lại Việt Nam. 10 năm trôi qua, đến giờ anh vẫn ân hận, day dứt về việc này.
Theo Dân Trí
-
2 giờ trướcTôi thật sự không ngờ được, vì vợ tôi vẫn tỏ ra bình thường trong thời gian đó, tôi còn nghĩ mình đã che giấu thật khéo. Vợ tôi còn nói thời gian tôi ra ngoài với bồ, cô ấy đã quen người đàn ông khác.
-
12 giờ trướcMối tình đầu mơ mộng, lãng mạn kéo dài được 2 năm thì kết thúc. Tôi ra trường, anh ra quân, cả hai phải đối mặt với thực tế cuộc sống.
-
13 giờ trướcSuốt cả tháng trời, chị T. mất ăn mất ngủ vì đi đánh ghen chồng và nhân tình. Chị không tin người chồng đạo mạo, suốt ngày nói đạo lý chung thủy lại có thể lừa dối mình trắng trợn như vậy.
-
16 giờ trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
23 giờ trướcSau hơn 10 năm ly hôn, biết chồng cũ bị bệnh không thể tự lo cho mình, vợ cũ quay lại chăm sóc chu đáo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.
-
1 ngày trướcMột cuộc hôn nhân tốt đẹp là khi cả hai không gặp quá nhiều vấn đề về tài chính.
-
1 ngày trướcNam thanh niên Trung Quốc bị cảnh sát bắt giữ sau khi cố tình đưa 700.000 nhân dân tệ (2,4 tỷ đồng) tiền giả để đáp ứng yêu cầu mua căn hộ chung cư của vợ sắp cưới.
-
1 ngày trướcTôi rất sốc khi phát hiện clip nóng của chính con mình trong điện thoại, tôi không tin đó là sự thật vì chưa bao giờ mảy may nghĩ đến tình huống như thế này.
-
1 ngày trướcKhi tôi hỏi sao mẹ chồng lại ở đây thì bà tỉnh bơ nói rằng đang dọn dẹp phòng cho con trai thì hai người bất ngờ vào, bà không biết làm sao nên... chui vào tủ trốn.
-
1 ngày trướcHiện tại, chị Thảo hạnh phúc và yêu anh Nakamura rất nhiều. Chị cảm nhận được tình yêu dành cho chồng mỗi ngày càng sâu đậm hơn.
-
2 ngày trướcTôi thấy vợ vui hơn, xinh đẹp hơn từ khi người yêu cũ về cơ quan cô ấy làm sếp, tôi đã tìm cho vợ công việc mới để giữ hạnh phúc gia đình nhưng cô ấy không chịu.
-
2 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
2 ngày trướcTôi khó nghĩ lắm, tôi cưới vợ là muốn cho con một gia đình, giờ con lại bị tổn thương tôi xót xa quá. Giờ chẳng lẽ tôi lại ly hôn vợ?
-
2 ngày trướcCách đây gần 10 năm, khi mới ra trường, tôi không đủ từng trải và bản lĩnh, đã chấp nhận làm "đồ chơi" cho sếp để mong được làm nhân viên chính thức của công ty
-
2 ngày trướcSuốt 8 năm làm dâu, chị Hồng chưa từng nghe mẹ chồng chê trách, mà chỉ nói lời khen. Không phải vì chị quá hoàn hảo mà vì mẹ chồng thương con dâu như con đẻ.
-
2 ngày trướcQuan hệ tình dục không phải là xấu, nhưng ở lứa tuổi vị thành niên, độ tuổi mới lớn chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về an toàn tình dục sẽ mang lại những hậu quả khôn lường.
-
2 ngày trướcMỗi lần đi cạnh vợ, thay vì cảm thấy hãnh diện, tự hào khi có người vợ xinh đẹp và giỏi giang thì anh Khánh lại thấy mình kém cỏi, xen vào đó là cả sự tự ti, xấu hổ.
-
3 ngày trướcTôi biết lỗi là do con mình, nhưng mẹ chồng có nhất thiết phải làm căng như vậy không?
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
19 ngày trước