Đi sai đường thì quay đầu lại, yêu nhầm người phải nhớ buông tay
Chia tay nhiều khi không đáng sợ, điều đáng sợ là biết yêu nhầm người, đi sai đường nhưng vẫn không có cách nào để từ bỏ.
Yêu nhầm chính là lúc ở trong tình yêu nhưng thấy bản thân mình cô đơn, lạc lõng hơn cả. Đúng là như mọi người thường nói 'thà yêu muộn còn hơn yêu nhầm'. Thế nhưng chúng mình nhiều lúc không chiến thắng nổi cô đơn, vẫn muốn nắm lấy bàn tay không phải của mình, vẫn muốn dành trọn vòng ôm vốn thuộc về người khác.
Có người muốn buông tay nhưng nhìn lại con đường cả hai đã cùng đi rồi lại chùn bước. Bởi tiếc, tiếc cho năm tháng đó, tiếc cho thanh xuân đã qua, tiếc cho từng kỷ niệm. Vậy là tiếp tục nhắm mắt yêu và tiếp tục cảm thấy trái tim mỗi ngày buồn vỡ vụn thêm một chút. Chia tay vốn không phải là điều không thể làm được, điều quan trọng đó là bạn vốn chấp nhận sự sai lầm của mình, hoặc chăng lúc đó vẫn cố tin là mình đúng.
Tình yêu là một chặng đường đầy gian nan, nhưng sẽ là quả ngọt. Còn người đó - người mà chúng ta yêu nhầm thì lại không mang đến được điều chúng ta hằng mong, bây giờ không và chắc chắn sau này cũng không. Chúng ta sẽ không thể buông tay được ngay vì muốn cho người đó và bản thân mình thêm những hy vọng. Ngày qua ngày chúng ta mong họ sẽ thay đổi, họ vì ta mà cố gắng đến tận cùng. Mà cuối cùng chỉ mỗi mình ta gồng mình lên để mong cho qua cơn giông bão.
Chia tay nhiều khi không đáng sợ, điều đáng sợ là biết yêu nhầm người, đi sai đường nhưng vẫn không có cách nào để từ bỏ (Ảnh minh họa)
Không ai muốn mình phải cô đơn cả, điều chúng ta đã cố gắng là hoàn toàn đúng để giữ lại hạnh phúc cho riêng mình. Vậy nhưng nếu đến một lúc nào đó, tỉnh dậy không phải là một bờ môi mỉm cười mà là một đôi mắt sưng húp vì khóc, không phải là sự lạc quan, yêu đời mà chỉ toàn là mây đen giăng kín lối, thì hãy từ bỏ đi. Hãy buông tay mọi thứ thật tự nhiên, như thể điều đó là sự hy sinh cuối cùng cho tình yêu này vậy.
Yêu là để hạnh phúc, chứ không phải tìm lấy sự cô đơn đến tột cùng.
Bạn có muốn cưới một người rõ ràng không mang lại cho mình niềm vui và sự an toàn không? Hãy trả lời câu hỏi đó khi trong lòng bạn đã xuất hiện sự cân nhắc giữa ra đi và ở lại. Có thể một lúc nào đó bạn sẽ nghĩ mình có sai không khi chia tay người ta, vậy thì hãy nói cho trái tim mình biết, mình có muốn kết hôn với người đó hay không? Sự đau khổ, cô đơn trong một thời gian ngắn sẽ không thể so sánh với những đau khổ, cô đơn khi sống với người không yêu mình trong phần đời còn lại.
Chịu đựng một tình yêu không xứng đáng không bằng hãy cho mình một cuộc sống tự do và độc lập. Đừng nghĩ rằng tình yêu sẽ có thể hàn gắn sau những vết thương lòng, điều đó chỉ đúng khi con tim còn hướng về nhau, còn đối với những trái tim chai sạn, đi lạc đường thì những cảm xúc gượng ép cuối cùng chỉ mang đến toàn là nước mắt.
Nên bạn à, hãy ghi nhớ rằng nếu đi sai đường thì phải quay lại, còn yêu nhầm người thì hãy buông tay… Ai rồi cũng tìm được hạnh phúc, chỉ cần dũng cảm vượt qua nỗi cô đơn.
Theo Báo đất việt
-
2 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
6 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
16 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
21 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
22 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
22 phút trước
-
56 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước