Giới trẻ Hà Thành “nổi điên” vì hội chợ Container bị "vỡ trận"

(2Sao) – Trưa chiều ngày hôm nay 23/4, hội chợ Container lần đầu tiên được tổ chức ở Hà Nội đã gặp sự cỗ vỡ trận, bị chính quyền “sờ gáy” khiến giới trẻ Hà thành hết sức hoang mang.

Nổi tiếng ở nhiều nước trên thế giới, lễ hội Fashion Feast là nơi dành cho giới trẻ thỏa sức mua sắm, ăn chơi với những gian hàng thời trang, ẩm thực… được xây dựng theo hình thức của chiếc xe container. Những ngày qua, giới trẻ Hà Thành vô cùng háo hức sự kiện này lần đầu tiên được tổ chức ở Hà Nội, vào ngày 23-24/4, tại sân bóng nhân tạo số 112 phố Chùa Láng. 

“Đến hẹn lại lên”, vào hôm nay (23/4) hàng ngàn bạn trẻ đã đến với hội chợ container để được ăn chơi, mua sắm thỏa thích trong những ngày Hà Nội đang chuyển mùa. Chưa kịp đi vào hoạt động, hàng loạt sự cố lộn xộn đã xảy ra. Điều không ngờ là lượng người đổ về quá đông gây tình trạng tắc nghẽn, chen lấn xô đẩy mất kiểm soát ở tất cả các cổng ra vào. Ngoài ra, đến gần trưa mà nhiều gian hàng vẫn còn chưa cả xây dựng xong khiến không ít người thất vọng.

Quang cảnh nhộn nhịp bên trong hội chợ container. 


Ở bên ngoài, hàng trăm người đang đổ về hội chợ. 


Các cổng ra vào chật chứng người như thế này. 

Nhiều bạn trẻ bất lực, chỉ đứng từ bên ngoài nhìn vào. 

Trước tình trạng nhốn nháo, gây tắc nghẽn trầm trọng tại tuyến phố Chùa Láng, lực lượng công an đã kịp thời có mặt nơi đây vào lúc 11h trưa. Theo những thông tin cập nhật mới nhất, hội chợ này còn không đăng ký giấy phép tổ chức. Công an phường Láng Thượng cho biết đã phối hợp với dân phòng, lực lượng bảo an để tiến hành cưỡng chế chương trình đồng thời mời ban tổ chức hội chợ lên phường để giải quyết. Nguyên nhân ban đầu được xác định do ban tổ chức không có giấy phép kinh doanh tổ chức sự kiện. 

Vào thời điểm kiểm tra, ban tổ chức chương trình vẫn ngang nhiên tổ chức, gây mất trật tự trị an cả tuyến phố Chùa Láng. Lực lượng chức năng đã yêu cầu cưỡng chế toàn bộ chương trình. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ. Vì vậy, hàng bạn trẻ bị "chặn đứng" ở cổng ra vào, quá thất vọng về khâu tổ chức của hội chờ này. 



Lực lượng công an có mặt để phong tỏa hội chợ. 



Trước tình trạng lộn xộn, các chủ gian hàng đã nản chí và sắp đồ... ra về. Sự thất vọng thể hiện rõ trên gương mặt của chủ hàng vì chẳng những không bán được hàng kiếm lãi, thậm chí còn có khả năng lỗ.



Các bạn trẻ và chủ hàng sắp đồ... ra về.  

Ngay lập tức, đông đảo bạn trẻ đã chỉ trích một cách thậm tệ hội chợ container trên mạng xã hội. Trên trang fanpage, ban tổ chức giải thích về hành động "đóng cửa", không cho khách vào là do bên trong quá đông, đang hoàn thiện. Tuy nhiên, cộng đồng mạng thẳng tay comment vạch trần sự thật.

Nhiều bạn trẻ thẳng thắn bày tỏ không bao giờ muốn quay lại hội chợ này lần nữa. Một số chủ gian hàng cũng lên tiếng đòi bồi thường thiệt hại. 

Khán giả "vạch mặt" sự thiếu chuyên nghiệp của hội chợ trên mạng xã hội. 


Có tới hơn 600 bình luận chỉ trích của giới trẻ và chủ hàng gửi đến ban tổ chức. 

Ngoài vấn đề về việc cấp phép hoạt động, khâu tổ chức còn bị chê bai nặng nề. Một bạn trẻ cho biết hội chợ này "không điện, không bạt, lại gửi xe mất 10.000đ". Thậm chí, các chủ gian hàng đã bước chân ra ngoài cũng không còn cơ hội để vào trong chứ chưa nói là các bạn trẻ.

Bạn NT nhận định: "Khả năng cao là phải bồi thường cho các gian hàng vì điều kiện vật chất không đầy đủ cùng với mất khách. Container ở nước ngoài là mô hình hội chợ đỉnh cao, du nhập vào Sài Gòn vẫn được khen ngợi hết lời, còn về đến Hà Nội là "thảm họa"". 


Đức Thịnh
Ảnh: Thế Đại - Khánh Hiển
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất