Lời yêu sẽ chỉ là vô nghĩa nếu anh ta bắt bạn làm những điều này
Tình yêu cần sự nỗ lực từ hai phía chứ không phải một người cung phụng và một người hưởng thụ. Bạn không có trách nhiệm phải là người duy nhất hi sinh.
Khi đang ở trong tình yêu, người phụ nữ dễ dàng tha thứ và thỏa hiệp trước những sai lầm của đối phương. Họ tìm cách bao biện cho tính cách không tốt đó, miễn sao giữ cho mối quan hệ được bền vững. Nhưng khi bạn càng cố cam chịu thì tình cảm ấy càng tha hóa theo một chiều hướng tiêu cực.
Hãy nhớ, nói trăm ngàn lời yêu nhưng nếu anh ta làm những điều này thì đừng dại mà chiều theo:
Thay đổi giá trị của bạn
Nếu người đó thực sự yêu bạn, họ sẽ không bao giờ yêu cầu bạn thay đổi giá trị con người mình. Giá trị của bạn là một phần con người bạn và bạn sẽ không phải vì ai mà thay đổi.
Ép làm những điều bạn không thoải mái
Biết rõ điều bạn không thích nhưng anh ta vẫn bắt bạn làm, thậm chí gây sức ép để bạn không thể chối từ… Đó là biểu hiện của sự bạo lực trong tình yêu. Yêu thôi chưa đủ, anh ta còn cần phải có sự tôn trọng nữa.
Cách xa gia đình và bạn bè
Nếu một người nhân danh yêu bạn rồi cấm bạn qua lại, thân thiết với bạn bè, người thân: Đấy là biểu hiện của sự độc đoán và kiểm soát chứ không phải tình yêu.
Một người yêu thương bạn thật lòng sẽ trân trọng những người thân của bạn. Bạn cần một người đàn ông sẽ luôn muốn hòa vào cuộc sống của bạn chứ không phải kẻ kéo bạn ra khỏi ngôi nhà của mình và sống như ý anh ta.
Từ bỏ sở thích và đam mê
Sở thích và đam mê là những gì làm cho cuộc sống của bạn độc đáo và ý nghĩa hơn. Nếu yêu bạn, anh ta thậm chí không được ngăn cản mà còn phải ủng hộ và hỗ trợ bạn hết mình để đạt được tâm nguyện.
Lựa chọn giữa anh ta và gia đình của bạn
Bắt phải lựa chọn giữa người yêu và bố mẹ là một biểu hiện của sự ích kỉ chứ không phải tình yêu. Ngay cả khi gia đình không hoàn toàn ủng hộ mối quan hệ của hai người, là một người đàn ông tốt, anh ta sẽ nỗ lực thay đổi cách nghĩ của gia đình bạn chứ không bắt bạn phải lựa chọn giữa bên tình, bên hiếu.
Phải hi sinh và hết mình vì anh ta
Trong tình yêu, mọi người đều cố gắng để mối quan hệ đó bền vững. Nhưng điều đó không có nghĩa bạn luôn luôn phải là người hi sinh mọi thứ. Tình yêu cần sự nỗ lực từ hai phía chứ không phải một người cung phụng và một người hưởng thụ. Bạn không có trách nhiệm phải là người duy nhất hi sinh.
Theo Khám Phá
-
3 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
8 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
13 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
16 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước