Ngã vào vòng tay người đàn ông mới (Phần 4)

Không lẽ mình lại bệnh cũ tái phát? Đã cai nghiện máy năm rồi, không lẽ giờ lại tái nghiện? “Đẹp trai đều là những gã không ra gì hết” - Vy lẩm bẩm một mình.

Ngày đầu tuần phải đi taxi đi làm, tối hôm ấy về nhà, Vy thấy chiếc vespa phản chủ đã dựng trước sân, chị giúp việc đon đả ra mở cổng rồi nói, ‘Cô vào nhà đi, nay có khách của cậu Quân đến ăn cơm đấy’.

Vy đi vào nhà thấy Hải ngồi chễm chệ trên ghế đang chém gió với ông anh trai mình, Vy không chào hỏi mà nói luôn 1 câu:

- Xe sửa hết bao tiền, tôi gửi

Quân hắng giọng, Vy!

Vy phụng phịu nhìn Quân rồi quay ra nhìn Hải bẽn lẽn.

Từ trong bếp đi ra,Me Vy đon đả :Vy đã về rồi à; vào chuẩn bị cơm giúp mẹ đi, nay có anh Hải bạn anh Quân đến chơi, con còn nhớ anh Hải không? Vy lí nhí:

- Mẹ quen anh ta à?

- Oh hay con bé này, anh Hải học cùng khóa với anh Quân nhà mình, con không nhớ à?.

Quay sang nhìn Hải mẹ Vy đon đả:

-    Chắc phải đến bảy, tám năm rồi Hải nhỉ. Mà hình như cháu cũng mới đi du học về đúng không?

Hải lễ phép đáp lại mẹ Vy: Vâng, cháu cũng đi cùng khoảng thời gian với Quân, nên lâu rồi không có dịp qua thăm 2 bác và em Vy.

Vy ngó ra nhìn Hải, lúc này sao thấy gã cứ quen quen, nhưng gặp toàn vào lúc không hay ho lắm nên cô  không để ý. Mà bạn ông anh trai cô có cả đống sao cô nhớ hết nổi.

Nhưng không hiểu sao sau khi biết là người quen cũ, Vy thấy ngại ngùng vì cách cư xử cứng nhắc của mình thời gian qua. Bữa cơm tối diễn ra khá vui vẻ, bố mẹ Vy hỏi han Hải nhiều chuyện. Điều đặc biệt hơn là Quân – anh trai cô sắp tới sẽ đầu quân về Công ty nhà Hải.

Hải chào ra về, Quân kéo Vylại rồi nói: tiễn anh Hải ra cổng đi.

Vy đi bẽn lẽn, Quân nhíu mày: oh hay, thế cô định ăn vạ ở nhà đến già à.

Vy xấu hổ đỏ bừng mặt, cả Hải và Quân đều tủm tỉm cười

Vy đi theo Hải ra sân, mở cổng  không nói gì.

Hải nhìn Vy trìu mến: Em lớn nhanh đấy, anh không nhận ra.

Hải định chờ màn đối đãi của Vy như thường lệ, nhưng Vy không nói thêm gì chỉ lí nhí:

- Vâng, anh cũng thay đổi quá, em không nhận ra.

- Từ bao giơ em thay đổi cách xưng hô thế? Hải cười thầm trong bụng

- Từ hôm nay - Vy đáp nhẹ nhàng

Vy cười, Hải cũng cười theo. Kết thúc một ngày, Vy nằm dài gác chân lên thành giường nhấm nháp chút hoa quả và suy ngẫm:

“Hình như bệnh háo sắc của mình lại tái phát thì phải, tối nay Hải đẹp trai, sang chảnh thế, lại còn rất nhẹ nhàng, liên tiếp gắp thức ăn giục Vy ăn làm mình ngượng ngùng không dám nói câu gì, định nói câu gì cũng thấy không tự nhiên. Không lẽ mình lại bệnh cũ tái phát. Đã cai nghiện máy năm rồi, không lẽ giờ lại tái nghiện. Đẹp trai đều là những gã không ra gì hết” - Vy lẩm bẩm một mình.

Đang mải mê với những suy nghĩ lung tung ấy thì Cường lại nhắn tin: Vy chau mày khó chịu, quẳng điện thoại sang một góc rồi tắt điện đi ngủ.

Đang ngồi trong phòng một mình,  chuông điện thoại reo lên, Vy liếc nhìn thấy số lạ, cô gần như có thói quen không nghe điện thoại số máy lạ, nhưng hôm nay Vy gạt máy nghe đại, đầu dây bên kia giọng Hải vồn vã:

- Em xuống sảnh đi, anh chờ em cùng đi ăn trưa, em chưa cảm ơn anh vụ xe cộ đấy.

- Xe cộ? À, nhưng sao? Vy ấp úng.

- Xuống đi, anh chờ em 30 phút rồi. Đợi đúng giờ nghỉ trưa mới gọi cho em đấy, chuẩn chưa?

Vy bước xuống lại gần xe Hải đang chờ sẵn, Hải mở sẵn cửa xe ra nhưng Vy đã kịp lên tiếng:

- Nay em mời, gần đây có quán miến ngan ngon lắm, mình đi bộ một đoạn. À mà anh ăn được đồ ăn vỉa hè chứ?

- Sao không được chứ? Hải đáp lại lời mời của Vy một cách vui vẻ

Hải chưa bao giờ ngồi một quán vỉa hè như thế, nhìn đồ ăn Hải có chút ái ngại, nhưng thấy Vy hào hứng Hải cũng tặc lưỡi “ăn một bữa chắc không đến mức đi viện”.
Nhìn Vy niềm nở với chủ quán, rồi mấy bà hàng nước, hàng hoa quả bên cạnh cũng chào hỏi vồn vã, Hải đoán chắc Vy là khách quen. Nhìn Vy trộn đồ ăn thành thạo Hải nghĩ thầm trong bụng: “Một cô tiểu thư đích thực như Vy mà lại có lúc chân phương đến thế. Vy khác xa mấy cô con gái nhà giàu mà Hải vẫn gặp, có lúc thì ương bướng như một con cọp, có lúc lại dịu dàng đến thế, đúng là của lạ”.

- Đây là miến ngan trộn, anh phải trộn đều lên. Vy đưa bát mình vừa trộn đều cho Hải:

- Anh ăn được chứ, Vy ngước nhìn Hải đang dè dặt.

- À, được chứ,em trộn cho thế này chắc là ngon lắm.

- Anh chắc là mình ăn được chứ?

- Sao không? Anh sẽ cùng em ăn tất cả những gi em thích

Vy nhìn Hải nghĩ thầm : “Gì mà ăn tất cả những gì em thích? Nghe có vẻ như chúng ta có chút liên quan tình ái không bằng”

Hải cầm đũa, gắp từng miếng bỏ vào miệng, từ từ và thận trọng. Nào thì miến, lạc, rau thơm, thịt ngan, nước. trộn hổ đốn lên nhìn như rau lợn thế mà lại ngon đáo để - Hải nghĩ, “ngon hơn hẳn mấy thứ mình vẫn ăn hàng ngày”. Lâu lắm Hải không ăn thứ gì ngon đến thế.

Hết phần 4
Mời các bạn đón đọc phần 5 vào ngày thứ 7, 1/7 trên Yêu - 2sao


Hoàng Anh
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/nga-vao-vong-tay-nguoi-dan-ong-moi-phan-4-n-124584.html

chia tay hôn nhân Tình yêu

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao