Muốn hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng đừng quên 4 điều này
Khi hai bạn đồng ý kí tên vào tờ giấy chứng nhận kết hôn, khoảnh khắc đó là lúc cả hai phải tin tưởng tuyệt đối vào đối phương.
Cho dù mỗi cuộc hôn nhân lại mang một vẻ khác nhau, nhưng phần lớn mọi người đều cho rằng hôn nhân hạnh phúc không thể không kể đến 4 yếu tố:
Phải luôn tin tưởng nhau
Khi hai bạn đồng ý kí tên vào tờ giấy chứng nhận kết hôn, khoảnh khắc đó là lúc cả hai phải tin tưởng tuyệt đối vào đối phương. Sự tin tưởng là nền tảng đầu tiên và vững chắc nhất, quyết định xem cuộc sống vợ chồng sau này có hạnh phúc hay không.
Điều đó có nghĩa, hãy đặt niềm tin vào nhau về mọi thứ, từ tình cảm, các quyết định, các vấn đề kinh tế, đối ngoại… Bạn không thể cảm thấy hạnh phúc với đối phương khi bản thân vẫn còn mang nhiều nghi kị, không có cặp vợ chồng nào có thể bền lâu nếu ai cũng chỉ biết sống cho riêng mình.
Để tạo được sự tin cậy, vợ chồng hãy năng trò chuyện, trao đổi, tâm sự với nhau về các vấn đề gặp phải, các mối quan tâm trong cuộc sống, đừng giấu giếm quá nhiều chuyện riêng tư. Bên cạnh đó, khi nghe được những lời đồn đại không tốt về đối phương, cũng đừng vội nghi ngờ, kết tội mà hãy thẳng thắn đối thoại để tìm được sự thật và cách giải quyết.
Ảnh minh họa.
Luôn quan tâm đến bề ngoài
Một sai lầm nhiều cặp vợ chồng mắc phải, là nghĩ rằng một khi đã là vợ chồng quen thuộc thì không cần phải điệu đà, làm duyên trong mắt đối phương.
Trước đây chàng quần áo bảnh bao, tóc vuốt lượt là, nàng mất cả giờ trang điểm trước mỗi lần hẹn hò. Khi về sống chung, chồng cứ vô tư quần đùi, áo nhăn nhúm, vợ đi làm về cũng không còn váy nọ áo kia, chỉ khoác tạm bộ đồ mặc nhà vào bếp nấu cơm. Sự xuề xòa ấy lâu ngày khiến hình ảnh của bạn trong mắt đối phương ngày càng già nua và xấu xí.
Không ai có thể đẹp mọi lúc mọi nơi, nhưng không thể phủ nhận rằng nếu đi làm về thấy vợ mặc quần áo thơm tho, tóc búi gọn gàng thay vì áo quần nhàu nhĩ, tóc tai rối bời vì đứng bếp, tự khắc các ông chồng sẽ cảm thấy vợ mình vẫn còn sức quyến rũ và đáng yêu hơn.
Để giữ lửa hôn nhân, các chị em không nên tiếc công một vài phút để chăm sóc da, tô lại chút son dưỡng, chọn những bộ đồ vừa vặn tôn dáng cho dù có là ngày cuối tuần ở nhà. Phụ nữ, phải luôn đẹp, và sẽ được yêu.
Ảnh minh họa.
Tạo sự mới mẻ trong cuộc sống hàng ngày
Tối kị trong hôn nhân chính là sự đơn điệu, bình lặng. Nếu cuộc sống của hai vợ chồng bạn chỉ đơn giản lặp lại ngày này qua ngày khác bằng việc đi làm đúng giờ, ăn những món quen thuộc, đến những chỗ thân quen, hay thậm chí “yêu” vào một ngày giờ cố định, thì cuộc hôn nhân đó chắc chắn sẽ chết yểu.
Chúng ta phải luôn tìm cách để xóa bỏ bầu không khí buồn tẻ đó, bằng việc thỉnh thoảng hãy rủ cả nhà đi ăn ngoài hàng thay vì về nấu cơm, bằng một vài tối hai vợ chồng trốn con cái đi cà phê, xem phim tại rạp như ngày còn son rỗi. Hoặc, thay vì mỗi người một máy tính làm việc buổi tối, đôi lúc bạn có thể khơi gợi ra một chủ đề như tin giải trí, tệ nạn xã hội TV mới đưa tin để cả gia đình cùng tranh luận trước khi đi ngủ.
Nếu có điều kiện, một năm vợ hoặc chồng nên đi chơi xa hoặc du lịch mà không có đối phương một vài bữa. Khoảng cách sẽ làm tăng sự nhớ nhung và hồi sinh tình cảm vốn đã tưởng như xưa cũ. Có thể một số người sẽ cho rằng các biện pháp như vậy là tốn kém, nhưng tốn kém một chút để mang lại sự đa dạng và giữ lửa cho hôn nhân là một sự trả giá không hề vô ích.
Ảnh minh họa.
Tạo sự hài hòa trong quan hệ tình dục
Tình dục thực sự là một yếu tố quan trọng trong việc gắn kết cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng. Phải thừa nhận rằng công việc mang tính bản năng này chi phối nhiều đến cảm xúc, khiến cho các cặp vợ chồng có thể vừa mới xung đột có thể làm hòa trong giây lát, hoặc ngược lại.
Hòa hợp trong "chuyện yêu" khiến bạn cảm thấy yêu thương đối phương hơn, dễ chia sẻ và thấu hiểu hơn. "Chuyện ấy" nếu bị hờ hững, lảng tránh có thể khiến vợ hoặc chồng buồn chán, thậm chí phát sinh những mối quan hệ ngoài luồng. Bởi vậy, vợ chồng muốn hạnh phúc cần quan tâm đến nhu cầu và cảm xúc của nhau để phối hợp cho ăn ý, tạo sự hứng khởi cho cả hai người.
Ảnh minh họa
Thanh Nhàn (dịch)
Theo Vietnamnet
-
26 phút trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
11 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
14 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
20 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước