Muốn trong lòng thanh thản, bình yên, phụ nữ nhất định phải trải qua 3 bài học này!
Cảnh giới cao nhất của sự bình yên không phải là một tâm hồn chưa từng trải qua đổ vỡ, mà chính là một tâm hồn lành lặn dù đã đi qua mọi cung bậc của cuộc đời.
Phụ nữ hay đàn bà, chung quy dù là lớn hay nhỏ, già hay trẻ, vẫn cứ có thể ngốc. Khôn ngoan không bằng ý trời, phụ nữ nhất định phải trải qua đủ ba lần như thế, không ít hơn một lần, không nhiều hơn một lần.
1. Một là yêu hết mình mà không biết mình yêu lầm người.
2. Hai là biết yêu sai người mà vẫn cố chấp yêu điên cuồng.
3. Ba là tự cho rằng bản thân đủ khôn ngoan để không chọn sai người mà vẫn là chọn sai người.
Phụ nữ sinh ra đã mang trên mình nhiều ràng buộc, gia đình, thân phận…mọi thứ đều như phải phụ thuộc vào người khác. Nhưng người phụ nữ thông minh sẽ biết cố gắng để chủ động trong cuộc sống của mình. Càng độc lập thì sẽ càng có thể quyết định những điều mình mong muốn. Càng dựa dẫm càng khó là chính mình.
Phụ nữ nhất định đừng cố gắng thay đổi bản thân chỉ để vừa lòng một người đàn ông, cũng đừng cố gắng thay đổi một người đàn ông chỉ để vừa lòng bạn. Nếu không thể hòa hợp, hãy dừng lại mối quan hệ này đi.
Không thể phủ nhận một điều rằng, đa số đàn ông đều thích cảm giác đi chinh phục. Nếu hai người đàn bà cùng muốn có một người đàn ông, thì người xinh đẹp và hờ hững, sẽ là người chiến thắng.
Phụ nữ bất hạnh là vì không buông bỏ được tổn thương. Họ một mực nắm giữ những điều đã không thuộc về mình. Những thứ chỉ còn mang ý nghĩa đau lòng, chứ chẳng còn chút hy vọng về hạnh phúc về sau. Phụ nữ quyết không buông, chính là vì họ xem trọng tình yêu hơn là những tổn thương đã có. Nguồn gốc của khổ đau chính là từ đó.
Đừng tùy tiện kể cho đàn ông nghe về người cũ của bạn, về tình yêu của hai người đã từng như thế nào. Vì lúc giận nhau, đàn ông sẽ có cái cớ để trì triết bạn. Có thể họ vẫn là một người đàn ông tốt, nhưng trong cơn tức giận, khó ai tránh được điều gì có thể xảy ra.
Rồi cũng sẽ có lúc, bạn đi qua quá nhiều giông bão của tuổi trẻ, thấm đủ bao nhiêu đắng cay ngọt bùi của đời người. Lúc mà bạn cho rằng bản thân đã thực sự khôn ngoan, đã thực sự hiểu hết mọi ngóc ngách của cuộc đời này, không ai có thể làm tổn thương bạn nữa, cũng chẳng bao giờ bạn có thể yêu sai người nữa. Bạn lại vẫn cứ yêu lầm.
Phụ nữ hay đàn bà, chung quy dù là lớn hay nhỏ, già hay trẻ, vẫn cứ có thể ngốc. Khôn ngoan không bằng ý trời, phụ nữ nhất định phải trải qua đủ ba lần như thế, không ít hơn một lần, không nhiều hơn một lần.
Phụ nữ chính là, càng khôn ngoan bao nhiêu, đến khi gặp được người mình thật sự rung động, càng ngu ngốc bấy nhiêu.
Sự khôn ngoan của phụ nữ luôn không áp dụng được trong tình yêu mà chỉ có thể sử dụng để xử lý các tình huống một cách tinh tế.
Vậy nên, đừng tự cho rằng mình khôn ngoan bao nhiêu, bởi càng khôn ngoan bao nhiêu thì càng dễ tổn thương bấy nhiêu.
Tình yêu không khác gì sợi chun, hai bên đàn hồi không bằng thì trước sau cũng sẽ tự đứt.
>>> Con gái, trước tuổi 25 hãy dám làm 7 việc sau đây!
Theo Khỏe & Đẹp
-
53 phút trướcQuen qua mạng và có nhiều nghi ngờ nhưng cuối cùng, sự chân thành của chàng trai Mỹ đã chiếm được trái tim cô gái xinh đẹp từng 3 lần tổn thương trong tình yêu.
-
5 giờ trướcChồng đã thú nhận mọi chuyện còn thách thức ly hôn khiến tôi suy sụp.
-
14 giờ trướcCác đồng nghiệp tổ chức lễ cưới cho cô giáo Lê Nhi ngay trong trường mầm non nơi cô giáo làm việc. Đội bê tráp và khách mời của buổi lễ là các bé mầm non đang học tại trường.
-
1 ngày trướcDù chồng đã giật lại điện thoại nhưng chỉ cần như vậy là tôi đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình.
-
1 ngày trướcCuộc sống tôi đang yên ổn bỗng gặp sóng gió kể từ lúc em chồng tới ở cùng.
-
1 ngày trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: 'Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng'.
-
2 ngày trướcNgười chồng muốn ly hôn vì thấy mệt mỏi với cảm giác “không bao giờ tiêu hết tiền” và người vợ quá mải mê với công việc.
-
2 ngày trướcKhi hát xong, anh ta cầm mic ngỏ lời muốn quay lại với tôi. Trong lòng tôi quá mức khinh thường, cầm mic đáp trả thẳng thừng một câu khiến anh ta cứng họng.
-
2 ngày trướcTôi bị vợ đầu bỏ vì không có khả năng làm cha, vậy mà người vợ thứ hai lại có thai sau hơn 2 năm chung sống; tôi không thể nói ra sự thật này vì sĩ diện.
-
3 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
3 ngày trướcNhững câu nói ngọt ngào dù không rõ tiếng của cậu bé mắc bệnh Down dành cho người bố bị đột quỵ, đang nằm viện gây xúc động cộng đồng mạng.
-
3 ngày trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
3 ngày trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
3 ngày trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
4 ngày trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
4 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
4 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
Tin tức mới nhất
-
47 phút trước
-
49 phút trước
-
50 phút trước
Hay nhất 2sao
-
15 ngày trước