Phía sau một cô gái bạn yêu có thể lẫn thêm vài cô gái quái dị thế này đây
Có những cô gái thật dễ thương, nhưng mà để thương thì không hề dễ...
Có vẻ như con gái là khởi nguồn của mọi rắc rối trên thế gian này. Nào là muốn mua sắm quần áo, túi xách, giày dép liên tục nhưng lại cũng muốn ví phải luôn đầy tiền cơ. Nào là muốn ăn tất tần tật cả thế giới nhưng lại cũng muốn mỡ bụng không tăng lên cơ. Rồi lại nào là muốn có người yêu để thoát khỏi số phận F.A nhưng cũng lại muốn ru rú ở nhà để "tu luyện" cơ.
Thật sự là có đến hàng tỷ những ước muốn hão huyền và xa vời mang tên "hội con gái". Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, vì con gái rắc rối và lắm chuyện, nên con gái mới trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết. Thế giới này cứ thử vắng đi những bóng hồng mà xem, có mà buồn thỉu buồn thiu nhé!
Và bộ tranh sau đây chính là những minh họa tiêu biểu cho muôn vàn vẻ đáng yêu của con gái. Thú thật đi, bạn có tìm thấy chính mình hoặc cô bạn gái của mình trong đây không?
1. Những cuối tuần đẹp trời
Trong khi những cô gái khác thì lên đồ và quẩy banh nóc nhà với tiếng nhạc xập xình, thì có những cô gái sẵn sàng dành cả ngày dài để ngủ, ăn, xem phim và mặc quần áo ngủ, no-bra mà không thấy có vấn đề gì cả!
2. Có những sự khác biệt không hề nhỏ
Trong khi có những cô gái phải chỉn chu đến cả đồ lót bên trong, phải là ren, phải sexy quyến rũ... Thì lại có những cô gái chẳng bao giờ thèm quan tâm tại sao bra của mình lại bị lòi cả gọng sắt, hoặc là quần chíp đã bị... thủng lỗ lung tung.
3. Niềm vui bất tận với ăn uống
Cái câu "muốn ăn cả thế giới" quả thật không phải để đùa đâu ạ. Các nàng có thể ăn được đó, chỉ với một thủ thuật nhỏ xíu như thế này mà thôi này!!!
4. Guu thời trang khi ra đường
Phải thừa nhận rằng nhiều cô gái số nhọ thật. Lúc ăn vận chỉn chu xinh đẹp thì chả để cho ai ngắm, còn lúc ăn mặc tuềnh toàng ra ngoài đường thì khả năng nhìn thấy người yêu cũ, người yêu thầm, hoàng tử bạch mã, soái ca soái cốc các thể loại ùn ùn kéo tới. Ơ kìa thật ngộ!
5. Khi có một vài đồng chí "mụn" xuất hiện
Đương nhiên là cái lũ đèn pin này vô cùng đáng ghét, cho nên là các nàng chỉ muốn cấu, cắn, xé tan tành chúng nó ra: "Hãy mau mau biến mất trên khuôn mặt xinh đẹp của "chụy" đi nào các em!"
6. Không có cô gái nào không mê son đỏ
Chỉ cần thoa lên môi một chút son thôi là cảm giác như cả thế giới đang bừng sáng, bản thân thì đẹp rạng rỡ lung linh và quyền lực như một nữ hoàng ahihi. Đừng bao giờ hỏi câu ngớ ngẩn là: "Em có thể không bôi son được không?" nhé!
7. Và cảm thấy bất hạnh khi tới ngày "dâu"
Những ngày đèn đỏ là những ngày mà con gái sẽ trở nên yếu đuối nhất, nhạy cảm nhất, khó tính nhất bla bla... Bởi vì vào những ngày đó, cơ thể họ bị "hành xác" vô cùng kinh khủng. Cho nên, hãy biết ý mà nhường nhịn họ, chăm sóc họ, yêu thương họ nhiều vào!
8. Chuyện cắt tóc của con gái là chuyện chưa bao giờ cũ
Kể cả chỉ khi cắt ngắn lên có một tí thôi, các nàng đã cảm thấy ngắn lắm rồi! Bằng chứng là sau khi con gái khoe vừa đi làm tóc, đố anh chàng nào có thể tinh ý nhận ra nếu nàng không cắt ngắn hẳn đấy! Ơ, hoặc là nhuộm tóc cũng vậy. Nói chung, mái tóc con gái thường không thay đổi quá nhiều, nhưng các nàng cứ tự nghĩ rằng nó đã "lạc trôi" về một nơi xa lắm...
9. Khi tắm
Đừng vội nghĩ rằng con gái khi tắm thì ai ai cũng đẹp, mịn và thơm như trong phim nhé! Lầm to rồi đấy các chàng trai. Bởi vì sẽ có những cô gái "lầy lội" kinh khủng trong phòng tắm. Họ làm cho mình lem nha lem nhem, rồi hú hét múa hát đủ thể loại trong đó...
10. Mùi hương con gái
Trong khi một số cô gái thích dùng nước hoa để lưu hương trên cơ thể, lấy đó làm mùi hương để thu hút và quyến rũ người đối diện. Thì vẫn có những cô gái tôn trọng mùi hương tự nhiên trên cơ thể mình, tự hào và tự yêu thích mùi hương đó vô cùng ahihi. Nhưng mà vì yêu, bạn cũng sẽ chấp nhận và quen dần thôi!
Theo Trí thức trẻ
-
48 phút trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
3 giờ trướcTôi khó nghĩ lắm, tôi cưới vợ là muốn cho con một gia đình, giờ con lại bị tổn thương tôi xót xa quá. Giờ chẳng lẽ tôi lại ly hôn vợ?
-
5 giờ trướcCách đây gần 10 năm, khi mới ra trường, tôi không đủ từng trải và bản lĩnh, đã chấp nhận làm "đồ chơi" cho sếp để mong được làm nhân viên chính thức của công ty
-
7 giờ trướcSuốt 8 năm làm dâu, chị Hồng chưa từng nghe mẹ chồng chê trách, mà chỉ nói lời khen. Không phải vì chị quá hoàn hảo mà vì mẹ chồng thương con dâu như con đẻ.
-
8 giờ trướcQuan hệ tình dục không phải là xấu, nhưng ở lứa tuổi vị thành niên, độ tuổi mới lớn chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về an toàn tình dục sẽ mang lại những hậu quả khôn lường.
-
8 giờ trướcMỗi lần đi cạnh vợ, thay vì cảm thấy hãnh diện, tự hào khi có người vợ xinh đẹp và giỏi giang thì anh Khánh lại thấy mình kém cỏi, xen vào đó là cả sự tự ti, xấu hổ.
-
22 giờ trướcTôi biết lỗi là do con mình, nhưng mẹ chồng có nhất thiết phải làm căng như vậy không?
-
1 ngày trướcChị đã tha thứ cho anh nhưng hở ra là nhắc lại chuyện cũ, điều đó khác nào cực hình "tra tấn" anh…
-
1 ngày trướcMột người đàn ông ở Kanpur, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) tổ chức ăn mừng bằng cách mướn nguyên một ban nhạc để cổ vũ con gái ông, khi cô ta quyết định ly hôn chồng.
-
1 ngày trướcTôi cố gắng giấu kín sự cảm mến dành cho em gái song sinh của vợ suốt 17 năm qua, không dám tiết lộ với bất kỳ ai và hiện cảm thấy mệt mỏi, bế tắc.
-
1 ngày trướcMẹ khuyên tôi nên cố gắng nhẫn nhịn, cơ mà tôi không chắc lần này mình có thể bỏ qua cho sự quá quắt của mẹ chồng.
-
1 ngày trướcKể ra đây thì nhiều người cho rằng tôi bôi bác gia đình bạn trai, nhưng quả thật sau chuyến đi du lịch cùng họ dịp nghỉ lễ, tôi dứt khoát bỏ của chạy lấy người.
-
1 ngày trướcQuen qua mạng và có nhiều nghi ngờ nhưng cuối cùng, sự chân thành của chàng trai Mỹ đã chiếm được trái tim cô gái xinh đẹp từng 3 lần tổn thương trong tình yêu.
-
1 ngày trướcChồng đã thú nhận mọi chuyện còn thách thức ly hôn khiến tôi suy sụp.
-
1 ngày trướcCác đồng nghiệp tổ chức lễ cưới cho cô giáo Lê Nhi ngay trong trường mầm non nơi cô giáo làm việc. Đội bê tráp và khách mời của buổi lễ là các bé mầm non đang học tại trường.
-
2 ngày trướcDù chồng đã giật lại điện thoại nhưng chỉ cần như vậy là tôi đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình.
-
3 ngày trướcCuộc sống tôi đang yên ổn bỗng gặp sóng gió kể từ lúc em chồng tới ở cùng.
-
3 ngày trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: 'Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng'.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
17 ngày trước