Nghe lời bạn lo ăn diện, 'trùng tu' nhan sắc để giữ chồng và kết quả ngoài sức tưởng tượng
Hoa còn cảnh báo Thúy: "Cậu ăn mặc tuềnh toàng như vậy thì sẽ có ngày bị chồng bỏ, ăn diện là ưu tiên số một của phụ nữ!". Thúy nghe xong thì tự ái và lo lắng nên quyết lột xác cho bằng bạn bằng bè.
Hôn nhân giữa Khang và Thúy bắt đầu nổi sóng khi Thúy từ chú tâm lo cho gia đình chuyển sang ăn diện bất kể hoàn cảnh. Sự thay đổi của Thúy bắt nguồn từ một lần cô gặp lại người bạn thân thời đại học. Hôm đó Thúy vô cùng choáng ngợp bởi Hoa đã thay da đổi thịt chỉ nhờ son phấn và quần áo. Hoa còn cảnh báo Thúy: "Cậu ăn mặc tuềnh toàng như vậy thì sẽ có ngày bị chồng bỏ, ăn diện là ưu tiên số một của phụ nữ!". Thúy nghe xong thì tự ái và lo lắng nên quyết lột xác cho bằng bạn bằng bè.
Thời gian đầu, Khang thấy vui vì vợ ngày càng đẹp. Đi làm về đến nhà thấy vợ xinh tươi lộng lẫy như thế nên bao mệt mỏi của anh đều tan biến. Mọi chuyện chỉ bắt đầu chuyển biến theo hướng tiêu cực khi Thúy bắt đầu đốt tiền vào việc cải tạo sắc đẹp. Cô mua mỹ phẩm đắt tiền, váy vóc lụa là, túi xách hàng hiệu. Tiền tiết kiệm bao lâu nay của hai vợ chồng cũng cạn kiệt khi Thúy nổi hứng muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ để "lên đời" nhan sắc.
Khang nghĩ phẫu thuật thẩm mỹ vừa tốn tiền lại vừa nguy hiểm nên ra sức can ngăn vợ nhưng Thúy không nghe. Cô cho rằng chồng vì ích kỷ nên không muốn thấy vợ trở nên đẹp hơn trong mắt mọi người. Thúy giận dỗi và nhịn ăn cho tới khi Khang đi rút sạch tiền trong tài khoản ngân hàng đưa cho cô.
Ảnh minh họa
Ca phẫu thuật thẩm mỹ không thành công như mong đợi. Thúy không những không đẹp hơn mà còn trở nên khó coi do di chứng để lại. Một lần nữa Khang lại "chạy ngược xuôi" vay tiền để khắc phục hậu quả khủng khiếp mà ca phẫu thuật thẩm mỹ hỏng gây ra cho vợ anh. Mặc cho Khang an ủi, Thúy vẫn gào thét và đổ hết mọi tội lỗi lên đầu chồng.
Sau vài tháng nằm viện, Thúy cũng được xuất viện, bộ dạng của cô lúc này vô cùng thê thảm. Thế nhưng, Thúy vẫn chứng nào tật nấy. Nỗi đau thể xác và tự ti về khuôn mặt mất cân đối lại càng khiến Thúy vung tiền vào việc làm đẹp bởi cô không chịu được việc bị mọi người chỉ trỏ và chế nhạo sau lưng.
Khang rơi vào chán nản khi thấy vợ tiêu tiền không kiểm soát. Gần đây anh nai lưng làm việc để trả nợ nhưng vẫn không đủ. Giờ Thúy lại khiến "nợ chồng nợ". Khang vì quá mệt mỏi nên muốn ly hôn với Thúy.
Thúy khóc lóc mắng chửi Khang thậm tệ, cho rằng anh chê vợ xấu xí do di chứng phẫu thuật thẩm mỹ gây ra. Khang hết lời giải thích nhưng Thúy không nghe, thậm chí cô còn đòi tự tử để cứu vãn hôn nhân với Khang.
Trong khi đang mệt mỏi vì bản tính cố chấp của vợ thì Khang quen Dung. Dung không quá xinh đẹp hay ăn diện nhưng cô hiểu suy nghĩ của Khang và luôn cho anh những lời khuyên đúng đắn.
Một ngày, Thúy tình cờ nghe cuộc gọi giữa Khang và Dung, Thúy mắng Khang và gọi anh là đồ phản bội. Khang không bào chữa cho mình, anh dành tình cảm đặc biệt cho Dung nhưng chính Dung là người đã luôn thức tỉnh anh và khuyên anh nên một lòng hướng về vợ. Khang chưa bao giờ có hành động vượt quá giới hạn với Dung. Mối quan hệ giữa hai người chỉ đơn thuần là bạn bè.
Nhưng Thúy nào có tin. Cô nằng nặc cho rằng Khang đã lên giường với Dung, phản bội lại niềm tin của vợ. Thúy điên cuồng đập phá đồ đạc, khóc lóc ầm ĩ khiến hàng xóm quanh nhà đều chỉ trỏ và tin rằng Khang đã gây ra chuyện có lỗi với vợ.
Đến lúc này, Khang mới nhận ra đáng lẽ anh nên thoát khỏi cuộc hôn nhân bế tắc này từ lâu. Chính vì Dung hết mực động viên anh thông cảm cho vợ nên anh mới nấn ná đến bây giờ. Còn Thúy thì mãi mãi không chịu hiểu cho anh. Chính cô là người luôn gây sự, khiến anh chẳng còn muốn quay về sau những giờ làm việc mệt mỏi. Cuộc hôn nhân này dù cố giữ cũng không còn ý nghĩa, bởi chính bản thân Khang và Thúy đã không còn hướng về nhau nữa.
Theo Trí thức trẻ
-
4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
8 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
17 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
23 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
28 phút trước
-
45 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước