Nhiều người Hàn Quốc coi việc vợ đánh chồng không phải bạo lực
Một nửa người trưởng thành ở Hàn Quốc tham gia khảo sát nhầm tưởng hành vi vợ đánh chồng không cấu thành bạo lực gia đình.
Tờ Korea Times mới đây đã đăng tải kết quả nghiên cứu mang tên "Hỗ trợ và Bảo vệ tích hợp cho các nạn nhân bị bạo lực tại nhà", do Viện Phát triển Phụ nữ Hàn Quốc tiến hành khảo sát 754 người trên 19 tuổi vào tháng 11/2022.
Nghiên cứu cho thấy, chỉ có 12,2% người Hàn Quốc hiểu đúng định nghĩa về bạo lực gia đình.
Nhiều người Hàn Quốc nhầm tưởng vợ đánh chồng không phải là bạo lực gia đình. Ảnh minh họa
Theo định nghĩa của Đạo luật về Các trường hợp đặc biệt liên quan đến trừng phạt tội phạm bạo lực gia đình Hàn Quốc, bạo lực gia đình là những tổn thương về thể chất hoặc tâm lý do một thành viên gây ra cho thành viên khác trong gia đình.
Luật quy định thành viên gia đình gồm cha mẹ, vợ chồng, con cái và họ hàng thân thích chung sống với nhau.
Khảo sát cho thấy phần lớn nạn nhân của bạo lực gia đình là phụ nữ. Trong đó, 91,4% số người được hỏi trả lời hành vi bạo lực của người chồng đối với vợ là bạo lực gia đình, nhưng chỉ có 50% hiểu rằng vợ đánh chồng cũng bị xem là bạo lực gia đình.
Trên thực tế, hệ thống hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình ở Hàn Quốc mới chỉ tập trung vào phụ nữ. Những nạn nhân khác như trẻ em, người già và người khuyết tật gặp khó khăn khi muốn có sự hỗ trợ phù hợp.
Cũng theo khảo sát, số vụ bạo lực gia đình được báo cáo cho các cơ quan chức năng chỉ chiếm tỷ lệ thấp. Cụ thể, 55,7% số người được hỏi cho biết từng bị bạo lực gia đình, nhưng chỉ 13,1% báo cảnh sát. 50,1% chia sẻ lý do lớn nhất khiến họ không báo cáo, vì cho rằng đây là vấn đề gia đình.
Ngoài ra, chỉ 27,5% những người từng chứng kiến cảnh bạo lực gia đình đi báo cáo vụ việc với cảnh sát. Về lý do không trình báo vụ việc, 36,1% cho hay họ không biết liệu các hành vi đó có cấu thành bạo lực gia đình hay không, 33,3% xem đó là vấn đề nội bộ gia đình, 28,4% cảm thấy việc trình báo không có tác dụng, và 26,6% sợ bị trả thù.
Bà Moon Yoo-kyung, Giám đốc Viện Phát triển Phụ nữ Hàn Quốc, cho biết "hành vi bạo lực gia đình” xảy ra do cãi vã giữa vợ hoặc chồng, hoặc cha mẹ phạt con cái trong lúc giáo dục thường được coi là "không thể tránh khỏi", hoặc là "vấn đề riêng tư' ở Hàn Quốc". Điều này khiến người ngoài khó có thể can thiệp, và chấm dứt hành vi bạo lực.
Theo VietNamnet
-
18 phút trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
3 giờ trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
7 giờ trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
13 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
1 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
1 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
2 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
3 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
Tin tức mới nhất
-
11 phút trước
-
18 phút trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
12 ngày trước