Những lời cay nghiệt ngày đêm giết chết tình cảm vợ chồng!
Anh vẫn ở nguyên trong trái tim tôi, mà chẳng thể gần. Tôi chỉ biết run lên trong nỗi buồn bởi vì phản ứng thái quá trong lúc giận dỗi.
Người được gọi là trung thành, trung thành lắm, một ngày cũng tự động rời xa khi tôi cố níu kéo. Người được gọi là thương, thương lắm, thương đến nỗi “muốn trả nợ tiền kiếp” thì cũng làm tổn thương khi tôi đáng thương nhất.
Người được gọi là thân, thân lắm, thân thương vô vàn, một ngày cũng đâm mình nhát dao sau lưng. Dẫu có cố gắng bao nhiêu, cuối cùng vẫn nối đuôi nhau làm mình tổn thương chồng chất.
Tim tôi như vỡ vụn.
Tan tành.
Buồn đến mức chẳng còn muốn hy vọng. Bởi thứ hy vọng ấy cũng đang tan tác thành hư không.
Cùng với đó lại thêm chuyện phiền muộn ở gia đình. Tôi vẫn cứ tin rằng, ngoài kia dù có bao nhiêu kẻ xấu xa, đối với mình bất công hay chỉ là lợi dụng sự yếu đuối của mình, thì với chồng mình, không bao giờ như thế. Anh ấy đã bỏ lại tôi một mình với những cảm xúc tuyệt vọng tủi thân - ở một nơi rất xa.
Bầu trời như sụp đổ. Phố như chùng xuống. Mọi vật như thê lương. Gió mang hơi buốt giá.
Trong lúc quá thất vọng, giận dỗi tột độ, tôi đã thốt lên:
- Anh không đủ tinh tế để xứng với tôi đâu. Còn lâu anh mới làm tôi cảm động. Và còn lâu anh mới đủ tư cách là người chồng tốt của tôi. Tốt hơn hết là anh vác sách đi học thêm đi.
Chững lại một lúc, mặt anh biến sắc nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Anh rầu rĩ:
- Ừ, có thể anh còn thiếu nhiều lắm nhưng anh sẽ cố gắng nhất có thể. Em bình tĩnh đi.
Tưởng rằng mọi chuyện dừng lại ở sự giận dỗi. Thế mà, tình cảm của anh ấy đã thay đổi hẳn từ hôm ấy. Anh không còn tha thiết với tôi như trước nữa. Khi tôi truy hỏi về sự thay đổi thì anh trả lời:
- Anh đã suy nghĩ rất nhiều về điều em nói hôm trước. Em nói đúng, có lẽ anh không xứng đáng với em, anh là người chồng tồi.
Còn gì đau đớn hơn thế! Những gì tôi nói hôm đó, chỉ là sự tình cờ và nói trong lúc quá xúc động mà thôi. Trong sâu thẳm, tôi vẫn yêu chồng rất nhiều, anh ấy tốt hơn nhiều đàn ông mà tôi đã gặp.
Hối hận nên tôi đã nỗ lực sửa sai bằng cách gần gũi anh hơn, muốn mang lại cho anh cảm giác thân thiện và yêu thương.
Nhưng đã muộn.
Anh không còn muốn bên tôi. Dứt lòng, anh nhất định ra đi. Anh thoái thác rằng công việc đòi hỏi anh công tác ở nước ngoài và anh một mực ra đi mà không cần bàn bạc với tôi.
Những giọt mưa vô tình ngoài kia cùng hòa trong nước mắt, nấc thành tiếng. Từng hạt nhớ, hạt thương, hạt thảng thốt. Hóa ra, lời nói nghiệt ngã của tôi đã làm anh kiên quyết đến thế. Tôi đâu thể ngờ, chỉ vì lời nói ấy mà anh dứt lòng ra đi.
Anh vẫn ở nguyên trong trái tim tôi, mà chẳng thể gần. Đến giờ, tôi chỉ biết run lên trong nỗi buồn bởi vì sự phản ứng thái quá trong lúc giận dỗi của chính mình.
Lời cay nghiệt trong lúc giận dỗi đã giết chết tình yêu mà bấy lâu tôi ao ước. Bỗng thấy mình khờ dại đến thế, mong manh đến thế và cả đáng trách đến thế!
Theo Giáo dục và Thời đại
-
3 giờ trướcTôi thật sự không ngờ được, vì vợ tôi vẫn tỏ ra bình thường trong thời gian đó, tôi còn nghĩ mình đã che giấu thật khéo. Vợ tôi còn nói thời gian tôi ra ngoài với bồ, cô ấy đã quen người đàn ông khác.
-
13 giờ trướcMối tình đầu mơ mộng, lãng mạn kéo dài được 2 năm thì kết thúc. Tôi ra trường, anh ra quân, cả hai phải đối mặt với thực tế cuộc sống.
-
14 giờ trướcSuốt cả tháng trời, chị T. mất ăn mất ngủ vì đi đánh ghen chồng và nhân tình. Chị không tin người chồng đạo mạo, suốt ngày nói đạo lý chung thủy lại có thể lừa dối mình trắng trợn như vậy.
-
17 giờ trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
1 ngày trướcSau hơn 10 năm ly hôn, biết chồng cũ bị bệnh không thể tự lo cho mình, vợ cũ quay lại chăm sóc chu đáo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.
-
1 ngày trướcMột cuộc hôn nhân tốt đẹp là khi cả hai không gặp quá nhiều vấn đề về tài chính.
-
1 ngày trướcNam thanh niên Trung Quốc bị cảnh sát bắt giữ sau khi cố tình đưa 700.000 nhân dân tệ (2,4 tỷ đồng) tiền giả để đáp ứng yêu cầu mua căn hộ chung cư của vợ sắp cưới.
-
1 ngày trướcTôi rất sốc khi phát hiện clip nóng của chính con mình trong điện thoại, tôi không tin đó là sự thật vì chưa bao giờ mảy may nghĩ đến tình huống như thế này.
-
1 ngày trướcKhi tôi hỏi sao mẹ chồng lại ở đây thì bà tỉnh bơ nói rằng đang dọn dẹp phòng cho con trai thì hai người bất ngờ vào, bà không biết làm sao nên... chui vào tủ trốn.
-
1 ngày trướcHiện tại, chị Thảo hạnh phúc và yêu anh Nakamura rất nhiều. Chị cảm nhận được tình yêu dành cho chồng mỗi ngày càng sâu đậm hơn.
-
2 ngày trướcTôi thấy vợ vui hơn, xinh đẹp hơn từ khi người yêu cũ về cơ quan cô ấy làm sếp, tôi đã tìm cho vợ công việc mới để giữ hạnh phúc gia đình nhưng cô ấy không chịu.
-
2 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
2 ngày trướcTôi khó nghĩ lắm, tôi cưới vợ là muốn cho con một gia đình, giờ con lại bị tổn thương tôi xót xa quá. Giờ chẳng lẽ tôi lại ly hôn vợ?
-
2 ngày trướcCách đây gần 10 năm, khi mới ra trường, tôi không đủ từng trải và bản lĩnh, đã chấp nhận làm "đồ chơi" cho sếp để mong được làm nhân viên chính thức của công ty
-
2 ngày trướcSuốt 8 năm làm dâu, chị Hồng chưa từng nghe mẹ chồng chê trách, mà chỉ nói lời khen. Không phải vì chị quá hoàn hảo mà vì mẹ chồng thương con dâu như con đẻ.
-
2 ngày trướcQuan hệ tình dục không phải là xấu, nhưng ở lứa tuổi vị thành niên, độ tuổi mới lớn chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về an toàn tình dục sẽ mang lại những hậu quả khôn lường.
-
2 ngày trướcMỗi lần đi cạnh vợ, thay vì cảm thấy hãnh diện, tự hào khi có người vợ xinh đẹp và giỏi giang thì anh Khánh lại thấy mình kém cỏi, xen vào đó là cả sự tự ti, xấu hổ.
-
3 ngày trướcTôi biết lỗi là do con mình, nhưng mẹ chồng có nhất thiết phải làm căng như vậy không?
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
19 ngày trước