Nỗi ám ảnh kinh hãi của người đã giúp anh Cường lăn vật liệu nổ ra ngoài

Theo anh Thủy, người giúp anh Cường lăn khối kim loại nghi là bom ra vỉa hè để cắt phá cho biết, anh định hút thuốc nhưng vì quên bật lửa trên tầng 2 nên anh lên nhà để lấy, cũng là lúc vụ nổ xảy ra nên anh mới thoát chết.

Hơn 2 ngày sau vụ nổ kinh hoàng trong khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, Hà Nội khiến 4 người tử vong, nhiều người khác bị thương, người dân vẫn chưa hết bàng hoàng. Khắp lối vào hiện trường nơi xảy ra vụ nổ đều tan hoang, các mảnh vỡ của các loạt vật liệu, đồ đạc vương vãi khắp nơi.

Nỗi ám ảnh kinh hãi của người đã giúp anh Cường lăn vật liệu nổ ra ngoài - Ảnh 1.

 Hiện trường ngổn ngang sau vụ nổ.

Chiều 20/3, chúng tôi đã đến tìm gặp anh Đào Văn Thủy (SN 1971), người được anh Phạm Văn Cường nhờ lăn khối kim loại nghi là bom ra vỉa hè sáng 19/3. 

Khi xảy ra vụ nổ, anh Thủy làm nhân viên cửa hàng kinh doanh máy lọc nước đặt ngay sát với ngôi nhà anh Cường thuê trọ. Đến thời điểm hiện tại anh Thủy vẫn chưa hết bàng hoàng vì những gì mà sức công phá khủng khiếp của vụ nổ gây ra. Khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt bơ phờ, chính vì thế nên anh vẫn e ngại khi tiếp xúc mọi người xung quanh.

Nỗi ám ảnh kinh hãi của người đã giúp anh Cường lăn vật liệu nổ ra ngoài - Ảnh 2.

 Anh Thủy bàng hoàng kể lại sự việc. Ảnh: TN

Kể lại sự việc với chúng tôi, anh Thủy cho biết, do khối kim loại trên rất nặng nên sáng ngày 19/3, anh Cường đã nhờ anh lăn giúp từ trong nhà ra vỉa hè để tiến hành cắt phá.

Theo anh Thủy, hình dáng khối sắt này giống cái phuy nước. Bên ngoài bám đầy bụi bẩn và hoen rỉ. "Nhìn hai đầu của khối kim loại trên không có mấu hay chi tiết nào có thể cầm nắm được cho nên, tôi và anh Cường không thể khiêng nó lên mà phải lăn. Chính vì thế nên tôi nghĩ nó cái lu giấy như trong các nhà máy giấy sử dụng để lăn, ép giấy", anh Thủy kể lại.

Đến chiều cùng ngày, anh Thủy ra ngoài vỉa hè để hút thuốc thì thấy anh Cường đang chuẩn bị đồ nghề cắt phá khối kim loại lúc sáng.

Nỗi ám ảnh kinh hãi của người đã giúp anh Cường lăn vật liệu nổ ra ngoài - Ảnh 3.

 Một chiếc ô tô đang đi trên đường bị sức ép vụ nổ đẩy đâm vào nhà dân.

"Định châm thuốc hút thì tôi nhớ là quên không mang bật lửa nên vào nhà lên tầng 2 hút. Vài phút sau, tiếng nổ long trời lở đất phát ra. Tôi đang ngồi trên ghế thì bị bắn văng ra phía sau, lưng đập mạnh vào tường", anh Thủy kinh hãi kể lại.

Hoảng loạn, mất định hướng, anh Thủy chạy thẳng xuống tầng 1 rồi lao ra đường. Tại tầng 1, anh Thủy chứng kiến một số nhân viên bị các thiết bị đè vào người nhưng đều may mắn thoát chết vì phía bên ngoài thiết bị được bao bọc bằng một lớp xốp. 3 nhân viên cửa hàng nơi anh Thủy làm việc bị thương, được đưa đi cấp cứu. Xung quanh anh là cảnh tan hoang, cùng khói lửa bốc nghi ngút cùng tiếng la hét thất thanh của nhiều người dân gần đó.

"Quá kinh hoàng, tôi thấy cảnh người chết, xe nằm la liệt. Lúc đó chân tay tôi như rựng rời và hai tai ong ong vì tiếng nổ quá lớn.", anh Thủy run run kể, anh cũng cho biết cũng nhờ cái bật lửa nên anh thoát chết.

Theo anh Thủy, chính vì không nghĩ đó là bom bởi thế nên anh Cường đã dùng đèn khò để cắt phá cái khối sắt này dẫn đến phát nổ.

Ngày 20/3, Công an TP Hà Nội đã thông tin kết quả xác minh, điều tra ban đầu về vụ nổ tại trước cửa số nhà 15 - TT19, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông (Hà Nội), xảy ra lúc 15h30 ngày 19/3.

Căn cứ từ kết quả xác minh điều tra ban đầu của cơ quan công an cho thấy, anh Phạm Văn Cường (SN 1975), quê ở thôn Nam Hùng, xã Nam Hưng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, thuê nhà số 15 - TT 19, khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông từ năm 2013 để hành nghề thu mua phế liệu.

Từ công tác khám nghiệm hiện trường, các lực lượng chức năng của Công an Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô đã thu được nhiều mảnh kim loại bằng gang, thép, được xác định là những kim loại dùng để chế tạo bom. Theo kết quả giám định sơ bộ của Cục Kỹ thuật Hình sự Bộ Công an, thuốc nổ gây ra vụ nổ là loại thường sử dụng để chế tạo bom mìn.Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội sơ bộ kết luận, vật liệu gây ra vụ nổ dạng bom.

Sau khi thu mua phế liệu các loại, anh Cường mang về nơi ở trọ cất giữ. Hàng ngày anh Cường đem phế liệu thu mua được ra vỉa hè hè trước cửa nhà thuê trọ để dùng đèn khò cắt, phá bán sắt vụn.

8h30 sáng 19-3, anh Cường đã nhờ một người hàng xóm lăn giúp từ trong nhà thuê trọ ra vỉa hè trước cửa (nơi xảy ra vụ nổ) một khối kim loại hình trụ bằng sắt đã hoen gỉ. Anh Cường thường dùng dao, búa, đèn khò để phân loại phế liệu.

Cũng theo cơ quan chức năng thì đặc điểm của vật bằng sắt hình trụ có đường kính khoảng 40 - 45 cm, hai đầu bằng và có nhiều ốc nhỏ nhô ra xung quanh, ở giữa có 2 đai sắt hình vuông nhô ra và trên vật thể này có một số hình lạ mắt. Vật thể này có độ dài khoảng 80cm, khối lượng ước khoảng trên 100kg.

Vụ nổ tạo nên một hố sâu, kích thước dài khoảng 2 mét, sâu 1,5 mét và rộng 1 mét làm vỡ hệ thống nước ngầm dưới đất. Thi thể anh Cường bị phá vụn, văng đi khắp nơi.

Công an thành phố Hà Nội đang tích cực phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, Cảnh sát PCCC TP và các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Kênh 14/ trí thức trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao