Vụ nổ kinh hoàng ở KĐT Văn Phú: Hàng chục biệt thự tiền tỷ bỗng chốc tan hoang
Dãy biệt thự liền kề Văn Phú (Hà Đông – Hà Nội), nơi xảy ra vụ nổ chiều ngày 19/3, không chỉ thiệt hại về người mà còn khiến hàng chục căn biệt thự bỗng chốc trở nên tan hoang, xác xơ.
“Giữ được mạng sống là may mắn rồi”
Sáng ngày 20/3 có mặt tại hiện trường vụ nổ xảy ra ở KĐT Văn Phú vào 19/3 cướp đi 5 sinh mạng và nhiều người bị thương chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh tượng tan hoang nơi hiện trường. Người thân của các nạn nhân không tin rằng cái chết lại đến nhanh và đột ngột như vậy.
Dãy biệt thự liền kề và các cửa hàng kinh doanh sắt vụn, đồng nát trước khi xảy ra vụ nổ.
Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã cung cấp các bằng chứng chứng tỏ vụ nổ được gây ra bởi vật liệu gây nổ giống như một quả bom đã bị hoen rỉ. Chủ vựa đồng nát đã cưa quả bom này để lấy sắt vụn.
Không chỉ gây thiệt hại thương tâm về người, vụ nổ còn khiến 36 căn biệt thự liền kề bị ảnh hưởng. Có mặt tại hiện trường mới thấy sự công phá của chất gây nổ kinh khủng đến như thế nào bởi có nhiều gia đình cách đó khoảng 300 mét vẫn bị phá tan cửa kính.
Sau vụ nổ hàng chục căn biệt thự tan hoang.
Thậm chí tòa chung cư Victoria Văn Phú cách đó khá xa nhưng vẫn có nhiều hộ gia đình bị vỡ cửa kính.
Dù bị che chắn bởi 1 dãy biệt thự cao 5 tầng nhưng mặt sau của dãy biệt thự đối diện vụ nổ cũng bị phá tan cửa kính hoàng loạt.
Nói về sức công phá kinh khủng đến như thế nào, chú Chanh (nhân chứng) cho biết: “Tôi đang ở trong nhà nhưng bất ngờ nghe thấy 1 tiếng nổ đinh tai, kính, cửa bay tứ tung rồi rơi xuống người tôi loảng xoảng khiến 1 vùng đầu bị thương nhẹ”.
Ông Chanh chưa hết bàng hoàng sau vụ nổ.
Sau vụ nổ diễn ra nhiều hộ gia đình đang sinh sống ổn định bỗng trở nên tan hoang, thế nhưng với nhiều người việc giữ được mạng sống đã là một điều kỳ diệu lắm rồi bởi vụ nổ quá khủng khiếp.
“Nhà cách vụ nổ không xa nhưng khi xảy ra tôi vô cùng hoảng loạn, 2 vợ chồng liền vội vàng chạy thoát khỏi khu vực. Cửa kính, cửa chính, trần nhà, tường nhà đổ sập xuống nhưng rất may là chúng tôi không bị sao cả”, chị Nguyễn Thìn, một hộ dân nơi đây, cho biết.
Vụ nổ khiến nhiều gia đình phải di tản trong đêm.
Khu vực xảy ra vụ nổ cũng là nơi làm việc của nhiều công ty, doanh nghiệp hay hộ kinh doanh cá thể thuê lại. Trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, anh Hưng – chủ 1 căn biệt thự cho biết: “Căn của gia đình tôi cho 1 công ty thuê lại để làm việc, rất may các nhân viên không bị thương mà chỉ có căn nhà bị ảnh hưởng thôi. Chắc sau vụ việc tôi mất hơn 10 triệu để sửa lại ”.
Thời điểm xảy ra vụ nổ khá vắng so với ngày thường
Trở lại câu chuyện trước khi xảy ra vụ nổ, nhiều nhân chứng cho biết thường ngày một số trẻ nhỏ sống trong khu vực vẫn thường xuyên qua lại mấy gia đình buôn bán đồng nát để vui chơi hoặc lang thang quanh vỉa hè để chơi.
Tuy nhiên, theo nhiều người cho rằng, vụ nổ xảy ra vào chiều chủ nhật nên một số gia đình trẻ có kế hoạch đi dã ngoại, đi chơi nên điều này rất may mắn bởi tránh được tai bay vạ gió.
Rất may thời điểm xảy ra vụ nổ không có trẻ nhỏ vui chơi cạnh đó.
Được biết, gia đình anh Phạm Văn Cường (1971 – Trực Ninh – Nam Trực – Nam Định), nạn nhân và cũng là người trực tiếp cưa vật liệu gây nên vụ nổ, thuê căn biệt thự tại khu vực xảy ra vụ nổ từ năm 2013. Trong 2 năm làm nghề buôn bán đồng nát, thu mua phế liệu, gia đình anh Cường làm ăn khấm khá và cũng phất lên từ nghề. Chiều 19-3 khi vợ đang rửa bát ở sau bếp, anh mang phế liệu ra trước cửa, dùng khò cưa để lấy sắt thì xảy ra vụ nổ kinh hoàng.
Sáng ngày 20/3 lực lượng chức năng vẫn bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường để phục vụ điều tra.
Chiều 19/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến hiện trường vụ nổ tại Khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, thị sát tình hình, chia sẻ nỗi đau với thân nhân gia đình các nạn nhân.
Ông chỉ đạo hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, mỗi nạn nhân bị thương nặng 3 triệu đồng và bị thương nhẹ 2 triệu. Ngoài ra, UBND quận Hà Đông và các cơ quan ban ngành sẽ có hỗ trợ thêm với các nạn nhân.
Trước đó, khoảng 15h10 ngày 19/3, tại khu đô thị Văn Phú đã xảy ra vụ nổ lớn làm 5 người thiệt mạng, nhiều người bị thương. 6 môtô bị cháy; một ôtô hư hỏng; các căn hộ từ số 8 đến số 27 TT9; số 75 đến 95 TT20 bị sụt nứt, hư hỏng. Nguyên nhân được xác định là do người dân cưa một vật kim loại gây nổ.
Sáng ngày 20/3 có mặt tại hiện trường vụ nổ xảy ra ở KĐT Văn Phú vào 19/3 cướp đi 5 sinh mạng và nhiều người bị thương chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh tượng tan hoang nơi hiện trường. Người thân của các nạn nhân không tin rằng cái chết lại đến nhanh và đột ngột như vậy.
Dãy biệt thự liền kề và các cửa hàng kinh doanh sắt vụn, đồng nát trước khi xảy ra vụ nổ.
Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã cung cấp các bằng chứng chứng tỏ vụ nổ được gây ra bởi vật liệu gây nổ giống như một quả bom đã bị hoen rỉ. Chủ vựa đồng nát đã cưa quả bom này để lấy sắt vụn.
Không chỉ gây thiệt hại thương tâm về người, vụ nổ còn khiến 36 căn biệt thự liền kề bị ảnh hưởng. Có mặt tại hiện trường mới thấy sự công phá của chất gây nổ kinh khủng đến như thế nào bởi có nhiều gia đình cách đó khoảng 300 mét vẫn bị phá tan cửa kính.
Sau vụ nổ hàng chục căn biệt thự tan hoang.
Thậm chí tòa chung cư Victoria Văn Phú cách đó khá xa nhưng vẫn có nhiều hộ gia đình bị vỡ cửa kính.
Dù bị che chắn bởi 1 dãy biệt thự cao 5 tầng nhưng mặt sau của dãy biệt thự đối diện vụ nổ cũng bị phá tan cửa kính hoàng loạt.
Nói về sức công phá kinh khủng đến như thế nào, chú Chanh (nhân chứng) cho biết: “Tôi đang ở trong nhà nhưng bất ngờ nghe thấy 1 tiếng nổ đinh tai, kính, cửa bay tứ tung rồi rơi xuống người tôi loảng xoảng khiến 1 vùng đầu bị thương nhẹ”.
Ông Chanh chưa hết bàng hoàng sau vụ nổ.
Sau vụ nổ diễn ra nhiều hộ gia đình đang sinh sống ổn định bỗng trở nên tan hoang, thế nhưng với nhiều người việc giữ được mạng sống đã là một điều kỳ diệu lắm rồi bởi vụ nổ quá khủng khiếp.
“Nhà cách vụ nổ không xa nhưng khi xảy ra tôi vô cùng hoảng loạn, 2 vợ chồng liền vội vàng chạy thoát khỏi khu vực. Cửa kính, cửa chính, trần nhà, tường nhà đổ sập xuống nhưng rất may là chúng tôi không bị sao cả”, chị Nguyễn Thìn, một hộ dân nơi đây, cho biết.
Vụ nổ khiến nhiều gia đình phải di tản trong đêm.
Khu vực xảy ra vụ nổ cũng là nơi làm việc của nhiều công ty, doanh nghiệp hay hộ kinh doanh cá thể thuê lại. Trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, anh Hưng – chủ 1 căn biệt thự cho biết: “Căn của gia đình tôi cho 1 công ty thuê lại để làm việc, rất may các nhân viên không bị thương mà chỉ có căn nhà bị ảnh hưởng thôi. Chắc sau vụ việc tôi mất hơn 10 triệu để sửa lại ”.
Thời điểm xảy ra vụ nổ khá vắng so với ngày thường
Trở lại câu chuyện trước khi xảy ra vụ nổ, nhiều nhân chứng cho biết thường ngày một số trẻ nhỏ sống trong khu vực vẫn thường xuyên qua lại mấy gia đình buôn bán đồng nát để vui chơi hoặc lang thang quanh vỉa hè để chơi.
Tuy nhiên, theo nhiều người cho rằng, vụ nổ xảy ra vào chiều chủ nhật nên một số gia đình trẻ có kế hoạch đi dã ngoại, đi chơi nên điều này rất may mắn bởi tránh được tai bay vạ gió.
Rất may thời điểm xảy ra vụ nổ không có trẻ nhỏ vui chơi cạnh đó.
Được biết, gia đình anh Phạm Văn Cường (1971 – Trực Ninh – Nam Trực – Nam Định), nạn nhân và cũng là người trực tiếp cưa vật liệu gây nên vụ nổ, thuê căn biệt thự tại khu vực xảy ra vụ nổ từ năm 2013. Trong 2 năm làm nghề buôn bán đồng nát, thu mua phế liệu, gia đình anh Cường làm ăn khấm khá và cũng phất lên từ nghề. Chiều 19-3 khi vợ đang rửa bát ở sau bếp, anh mang phế liệu ra trước cửa, dùng khò cưa để lấy sắt thì xảy ra vụ nổ kinh hoàng.
Sáng ngày 20/3 lực lượng chức năng vẫn bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường để phục vụ điều tra.
Chiều 19/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến hiện trường vụ nổ tại Khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, thị sát tình hình, chia sẻ nỗi đau với thân nhân gia đình các nạn nhân.
Ông chỉ đạo hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, mỗi nạn nhân bị thương nặng 3 triệu đồng và bị thương nhẹ 2 triệu. Ngoài ra, UBND quận Hà Đông và các cơ quan ban ngành sẽ có hỗ trợ thêm với các nạn nhân.
Trước đó, khoảng 15h10 ngày 19/3, tại khu đô thị Văn Phú đã xảy ra vụ nổ lớn làm 5 người thiệt mạng, nhiều người bị thương. 6 môtô bị cháy; một ôtô hư hỏng; các căn hộ từ số 8 đến số 27 TT9; số 75 đến 95 TT20 bị sụt nứt, hư hỏng. Nguyên nhân được xác định là do người dân cưa một vật kim loại gây nổ.
Theo Afamily/ Tri Thức Trẻ
-
2 giờ trướcTrần Thị Thanh (34 tuổi) đã tạo lập khống các đơn hàng chiếm đoạt 7 lần với tổng số tiền 644 triệu đồng của công ty để có tiền đánh bạc.
-
2 giờ trướcSau khi cãi nhau với gia đình, người đàn ông uống 10 ông thuốc diệt chuột màu hồng, được người nhà phát hiện mang đi cấp cứu.
-
3 giờ trướcTheo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, Công ty gỗ Bình Minh chưa đăng ký sử dụng thiết bị an toàn lao động, chưa có các giấy tờ kiểm định lò hơi.
-
3 giờ trướcDư luận thắc mắc, một đối tượng bị tòa tuyên phạt 3 năm tù giam mà vẫn cầm theo hung khí vào phòng làm việc của Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ để gây án. Lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Trị lên tiếng giải thích vấn đề này.
-
7 giờ trướcThông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 có thể gây cục máu đông làm nhiều người lo lắng và muốn làm xét nghiệm để biết bản thân bị tình trạng này không.
-
7 giờ trướcVụ cháy xảy ra tại cửa hàng bán hoa ở đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện(tỉnh Hải Dương) khiến bé trai 12 tuổi tử vong.
-
9 giờ trướcCông an Đồng Nai tạm hoãn xuất nhập cảnh 7 người nước ngoài để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ nổ lò hơi xảy ra tại Công ty TNHH Gỗ Bình Minh (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai).
-
11 giờ trướcSau khi bà Trương Mỹ Lan có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, chồng bà Lan là ông Chu Lập Cơ và cháu gái là Trương Huệ Vân cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.
-
12 giờ trướcVụ việc cãi cọ, xô xát, trong đó có hình ảnh người phụ nữ dùng chân đạp cư dân được xác định xảy ra ở chung cư Đồng Phát - Park View Tower (quận Hoàng Mai, Hà Nội).
-
12 giờ trướcNgay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã vớt 2 thi thể dưới ao ở tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh, thị xã Việt Yên (Bắc Giang) lên bờ.
-
13 giờ trướcNhiều khu vực TP.HCM tiếp tục có mưa vào sáng sớm, mang đến sự mát mẻ, giúp giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt.
-
13 giờ trướcMua 5 quả trứng rùa biển trái phép tại Côn Đảo, bà Đỗ Thị Lệ Hoa cùng con dâu bị phạt hơn 1 tỷ đồng.
-
16 giờ trướcNgày 3/5, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Quang (sinh năm 1988), Nguyễn Đức Huy (sinh năm 1987) và Nguyễn Đức Hoàng (sinh năm 1993, cùng ngụ tỉnh Nghệ An, em ruột Huy) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.
-
17 giờ trướcSau khi người chồng qua đời do bệnh hiểm nghèo, người phụ nữ ở tỉnh Quảng Nam nhảy sông tự tử để lại 4 đứa con thơ, đứa lớn nhất mới 7 tuổi.
-
17 giờ trướcChiếc Rolls-Royce Ghost trị giá 40 tỷ đồng của đại gia Hà Nội mang biển số có ý nghĩa “thần tài nhỏ”, từng được đấu giá biển số thành công với mức tiền chỉ 40 triệu đồng.
-
1 ngày trướcCán bộ pháp y cho hay, do cô gái nằm trên đệm của ghế sofa nên chính đệm này đã hút dịch dẫn đến tình trạng thi thể khô dần.
-
1 ngày trướcBộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra giá vé máy bay
-
1 ngày trướcHóa đơn tiền điện tháng 4 của nhiều hộ dân trên địa bàn TP HCM tăng đến 40%-50%, thậm chí tăng gấp đôi so với tháng trước.
-
1 ngày trướcKhông được hưởng án treo, đối tượng Tuân phát sinh hận thù với Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ và cầm kéo vào phòng làm việc đâm trọng thương vị cán bộ này.
-
1 ngày trướcĐại diện Bộ Y tế lên tiếng trước thông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 của hãng có thể gây cục máu đông trong một số trường hợp.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
18 ngày trước