Rùng mình với cách chữa bệnh ung thư như tra tấn thời Trung Cổ

Quá tuyệt vọng về bệnh tình của mình, người phụ nữ nghèo này tin rằng những thanh sắt nóng dí vào người sẽ giúp cô thoát khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Theo trang Huanqiu, vào tháng 8/2004, Ding Zhen (28 tuổi) được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh máu trắng. Sau khi biết vợ mắc bệnh hiểm nghèo, người chồng tên Sun đã bỏ đi cùng cậu con trai duy nhất cùng số tiền của họ và số tiền tiết kiệm 15.500 NDT.

Không còn đủ tiền để chữa trị tại bệnh viện, Ding buộc phải về sống cùng người cha 52 tuổi ở thị trấn Zhengzhuang, Trung quốc.

 Không có tiền chữa bệnh, người phụ nữ bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tin rằng sắt nóng có thể làm chết các tế bào gây bệnh.

Không có tiền chữa bệnh, người phụ nữ bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tin rằng sắt nóng có thể làm chết các tế bào gây bệnh.


 Chồng của cô bỏ đi cùng đứa con trai kháu khỉnh

Chồng của cô bỏ đi cùng đứa con trai kháu khỉnh

Chia sẻ với phóng viên, Ding cho biết hai bố con cô thuê một phòng trọ rẻ tiền. Bố cô hàng ngày đi rửa bát thuê cho một nhà hàng với đồng lương còm cõi 1.500 NDT/tháng. Số tiền này chỉ đủ để hai bố con cô trang trải sinh hoạt phí hàng ngày.

May là hơn nửa số tiền chữa bệnh đã được bảo hiểm y tế chi trả, phần còn lại Ding vay mượn bên gia đình nhà chồng.

 Ding tin rằng nếu đốt da mình ở mức 40 độ C thì tế bào ung thư cũng sẽ bị thiêu.

Ding tin rằng nếu đốt da mình ở mức 40 độ C thì tế bào ung thư cũng sẽ bị thiêu.


 Hy vọng chữa khỏi bệnh, cô gái 28 tuổi này phải chịu đau đớn tuột bậc.

Hy vọng chữa khỏi bệnh, cô gái 28 tuổi này phải chịu đau đớn tuột bậc.

Căn bệnh ung thư đã ngốn của gia đình Ding hơn 300.000 NDT để chữa trị nhưng giờ đây khi không còn đủ kinh tế, cô buộc phải điều trị tại nhà bằng một cách thức không có cơ sở khoa học cho lắm là lấy thanh sắt nóng dí vào người.

Ding cho biết ngày vài lần, cô nhờ người thân dí thanh sắt nung nóng lên da thịt mình với hi vọng nhiệt độ cao sẽ khiến tế bào ung thư bị loại bỏ hoàn toàn.

Tuy nhiên, cô Ding cho biết cách này hoàn toàn không có tác dụng, cái cô cần lúc này vẫn là những đợt hóa trị.

Câu chuyện sau khi được lan truyền đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người tỏ ra thương tiếc cho số phận của cô, trong khi đó, cũng có nhiều người cho rằng cô gái 28 tuổi này đang dựng chuyện để thu hút sự quan tâm của xã hội.

Một luồng ý kiến nghi ngờ Ding dùng những bức ảnh này với mục đích lợi dụng lòng thương cảm và hảo tâm của nhiều người.

 Ding và cậu con trai nhỏ của mình.

Ding và cậu con trai nhỏ của mình.


                                                                                                        Theo Soha/ trí thức trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao