CĐKT 2016: Hương Giang Idol, Pha Lê khoe thân hình "bốc lửa" với bikini

(2Sao) – Trong thử thách ném bóng trên biển, các tay đua nữ của Cuộc Đua Kỳ Thú 2016 có dịp khoe thân hình bốc lửa với bikini.

Chặng Phú Yên của The Amazing Race Vietnam – Cuộc Đua Kỳ Thú 2016 đã diễn ra vô cùng cảm xúc với những thử thách có một không hai: trèo dừa, đội dừa lùa vịt, múa quyền, ném bóng nước. Đây cũng là chặng đua đáng nhớ với những pha bứt phá ngoạn mục khi chứng kiến những sở trường được lộ diện của các tay đua.

Anh Tuấn, Hà Việt Dũng leo dừa thuần thục

Tiến đến Tháp Nhạn, các đội đua lấy được mật thư Vượt rào: Ai thích leo cao? Hầu hết tất cả thành viên nam đều tự động chọn làm thử thách khi  nhìn thấy từ “leo cao”, riêng đội Tím, Trúc Như là người làm nhiệm vụ này. Các đội chơi phải trèo lên cây dừa và hái một quả dừa trong vòng 5 phút.


Nhiệm vụ này với một số tay đua như Anh Tuấn, Hà Việt Dũng, Nhan Phúc Vinh thì rất đơn giản, họ trèo như một “chú khỉ” thực thụ. Trong khi đó, Lincoln, Criss, Minh Long, Trúc Như lại rất vất vả.


Lần đầu tiên, 7 đội đua “đồng lòng” chọn một Lựa chọn kép

Với Lựa chọn kép, đội chơi chọn giữa Học và Làm. Với Làm, họ sẽ di chuyển đến khu vực bờ kè sông Bình Bá, thị xã Sông Đài, tỉnh Phú Yên để kéo rớ bắt cá.

Đây là lần đầu tiên có một thử thách của chương trình mà không đội đua nào thực hiện. Cả 7 đội đều “từ bỏ” Làm để chuyển sang Học vì trước đó họ đã leo dừa rất mệt mỏi nên muốn tránh một thử thách dùng sức khác.

Với Học, đội chơi đến Miếu Ông Cọp, thị xã Sông Đài để gặp Võ sư Kim Long và học một bài quyền theo hướng dẫn. Họ có 15 phút tập luyện để biểu diễn cho võ sư xem.


Đội Đỏ có cách nhớ bài rất hóm hỉnh với những “khẩu hiệu” như: gãi, xoay, đá chân của Nhan Phúc Vinh giúp họ thuộc bài rất nhanh. Đây là đội đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ này trong 1 lần duy nhất.


Các đội đua “mỗi người mỗi cảnh” đi lùa vịt qua cầu gỗ

Lộ trình Lùa vịt đội dừa qua cầu gỗ tại cầu gỗ Miếu Ông Cọp, sông Bình Bá đã ghi nhận những khoảnh khắc “cười ra nước mắt” của các đội chơi.

Họ phải bốc thăm một con vịt đeo nơ, một thành viên lùa vịt, một thành viên đội thúng 5 trái dừa trên đầu và phải luôn đi sau con vịt. Yêu cầu này khiến rất nhiều tay đua “ức chế” vì nhiệm vụ này thành công hay không đều phụ thuộc vào việc con vịt họ bốc thăm như thế nào.


Các đội đua “may mắn” trong Lộ trình này là Xanh lá và Cam, những con vịt của họ khá “ngoan ngoãn” và biết vâng lời “khổ chủ”. Con vịt của đội Đỏ thì thường xuyên “lọt lỗ” khiến Nhan Phúc Vinh và Thuỳ Dung “hết hồn” mấy lần. Vịt cứng đầu nhất là vịt của Hương Giang – Criss.


Các tay đua nữ diện bikini “bốc lửa” trên biển

Các đội đua di chuyển đến bãi Bầu để thực hiện thử thách. Mỗi đội nhận 10 quả bóng nước chứa bột màu. Một thành viên phải ném quả bóng qua vòng tròn gỗ, thành viên còn lại dùng rỗ hứng bóng. Đội chơi sẽ hoàn thành nhiệm vụ nếu hứng được 3 quả bóng vào rổ.


Dưới tiết trời nắng vàng và biển xanh của Phú Yên, các tay đua nữ đồng loạt diện bikini để nhập cuộc vào trò chơi. Thử thách không nặng về thể lực, cũng không nặng về trí tuệ lại được diễn ra trong khung cảnh đẹp đẽ nhưng lại chẳng dễ dàng gì để vượt qua.


Các đội đua phải ném được bóng qua vòng gỗ cao và còn phải hứng bóng sao cho bóng không bể vào rổ là một yêu cầu cực kỳ khó. Đội Đỏ, Xanh lá, Cam phải ném hơn 50 trái bóng. Đội Hồng, Xanh dương, Tím mỗi đội ném gần 150 trái bóng.


Sau rất nhiều nỗ lực, lần lượt đội Đỏ, Xanh lá, Nâu, Cam, Hồng  đều thành công. Cuộc đấu chỉ còn lại Xanh dương và Tím.

Quá mệt mỏi và chán nản, Thu Hiền, Minh Long “dắt tay nhau” ngồi ngắm biển và “tâm sự” khi đội Tím đang làm nhiệm vụ. Sau cùng, đội Tím đã hoàn thành trước Xanh dương chỉ vài phút.


Thu Hiền – Minh Long tiếc nuối rời cuộc đua

Bứt phá ngoạn mục từ đầu chặng, đội Đỏ của Nhan Phúc Vinh – Thuỳ Dung đã “cập bến” Ghềnh Đá Đĩa để gặp MC Huy Khánh đầu tiên. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của họ từ đầu mùa đua cho đến giờ. Kế đó, đội Xanh lá, Nâu, Cam, Hồng lần lượt giẫm thảm ở vị trí hai, ba, tư, năm.


Không chọn cách đi bộ thẳng từ nơi thực hiện nhiệm vụ về Ghềnh đá đĩa, Tím và Xanh dương đều mất thời gian di chuyển bằng taxi. Một lần nữa, Song Ngư – Trúc Như tiếp tục thoát khỏi việc bị loại khi về đích cách đội cuối cùng chỉ vài phút.


Đội Xanh dương của Thu Hiền – Minh Long – đội đua hài hước, lạc quan, vui tươi nhất của Cuộc Đua Kỳ Thú 2016 phải ngậm ngùi dừng bước trong tiếc nuối vì là đội giẫm thảm cuối cùng.


Đỗ An
Ảnh: Nhân Phạm
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao