Facebook 24h: Con trai Thu Minh học bơi - Bằng Kiều "kè kè" bên bạn gái sau tin đồn chia tay

(2Sao) - Cùng dạo facebook của Sao trong suốt 24h vừa qua.



Thu Minh: "Những bài học bơi đầu tiên "










Dương Mỹ Linh: "Phụ nữ là thế. Cho dù có nhận bao nhiêu lần hoa đi nữa thì mỗi lần
là một niềm vui và hạnh phúc khác nhau. Em cảm ơn Mình luôn bên cạnh những lúc
như thế này chia sẽ và chăm sóc em. Hạnh phúc là thế, tuần nay quay ngày quay đêm
 ở vùng xa mệt đứ đừ .Thấy thương Mình qúa khi ngày này qua ngày khác vật lộn
cùng đoàn phim, chỉ vì thấy em nhớ nghề mà Mình vất vả".


Đan Lê: "Thật ra là 1 ngày khôn gặp cũng rất nhớ nhau!"


Diễm Hương: "Bị Noah ăn hiếp ở nhà . Cá giận, đi chăm sóc bản thân
và được nuông chiều"


Noah , con có nghe Mẹ nói không ? Ngồi qua ghế , không đòi Ba nữa !
....mặt quậy ra vậy


Chồng Diễm Hương - Quang Huy: "Soái ca, thời buổi muốn làm gì cũng dễ,
 chẳng cần cực khổ hành động, vài lời cùng tấm hình, ba Noah cũng làm " soái ca "


Diễm My: "My đang có mặt tại thành cổ Matsumoto cả nhà, cảnh đẹp
 như tranh vẽ vậy đó"


My đi trượt tuyết đây cả nhà ơi, cảm thấy háo hức quá vì
đây là lần đầu tiên My trượt tuyết này, vừa sợ vừa vui


Đông Hùng: "Dù thế nào thì mình vẫn bị già...
 Già hơn cô thôn nữ bên cạnh nữa chứ "




Huyền My: "Đi đâu cũng gặp chị như này, mới biết trái đất nhỏ như thế nào
Đố cả nhà biết ai nào"












Khánh Thi: "Kubi được cô ba Tố Trân ghép hình nhìn hài hước"


Lê Phương: "Hôm qua nay dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị cho ngày cưới dì Ba của Cà Pháo,
 thấy chồng album cũ, thẫn thờ mấy lúc.. Tấm ảnh này chụp năm 2008, lúc đó chuẩn
bị poster cho film Những Cuộc Tình Trắng Đen, cũng không nhớ rõ sao Mẹ lại ở Sài Gòn
 lúc đó! Vội "kiểm điểm" lại bản thân mình. Bao lần dừng lại ở lời chúc suông, hẹn Mẹ
về rồi "vì công việc" ..lại để Mẹ một mình ngày Lễ? Bao Xuân rồi không thể bên cạnh
khi "ngày Tôi xa Mẹ càng gần" đến thế? Bao lâu rồi chẳng thể thốt nên lời..
"Con yêu Mẹ.. Nhiều lắm, Mẹ ơi"!!"




Lý Hải: "Nhìn thì không hiền nên chắc chắn đụng vào là rất phiền"


Ngọc Diễm: "Nửa đêm thèm kem xôi dừa thì có gì sai?"


Tùng Dương: "Chiều cuối đông ..."


Thúy Hạnh: "Hai bên góc mặt có điểm gì khác nhau? Mọi người nhìn ra không?"


Vợ chồng Văn Anh - Tú Vi


Văn Mai Hương: "Trời nóng quá bé nổi mụn rồi hu"


Xuân Lan: "Mình không thích ý nghĩ " hy sinh sinh con cho chồng". Kỳ quá. Con của
mẹ sinh ra cũng là con của mẹ chứ. Mẹ không muốn thì ai ép được nhỉ ? Cho dù chồng
 có đối đãi tốt xấu ra sao với vợ thì con cũng là con của mẹ. Đừng đem con ra kể khổ,
đừng dùng con làm sức ép cho các đấng ông chồng . Chẳng thay đổi gì được nếu các
ông ấy đã không làm các mẹ vui. Hãy suy nghĩ tích cực và yêu thương con mình thiệt nhiều.
Các con sẽ yêu các mẹ thiệt nhiều!! Đó mới thật sự là hạnh phúc lâu dài và vĩnh cửu!"

Hạ Trắng
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao