Tâm sự lấy chồng cách nhà 1.400km, cô gái bị mắng không tiếc lời vì tuyên bố 'chấp nhận lấy chồng tệ bạc để được ở gần nhà'
Đúng là lấy chồng xa thường được hội chị em cảm thông nhưng trường hợp của người vợ trẻ trong câu chuyện dưới đây "không ai có thể yêu thương được" bởi những phát ngôn thiếu suy nghĩ.
Yêu nhau và đến được với nhau là cái duyên nhưng đâu phải ai cũng vượt qua được. Vô số cặp đôi vì khoảng cách địa lý giữa hai gia đình mà buộc phải nói lời chia tay trong tiếc nuối. Những cặp đôi bất chấp đến được với nhau, thời gian đầu chắc chắn người vợ sẽ buồn vì đột nhiên phải xa gia đình. Nhưng tình yêu có sức mạnh diệu kỳ giúp chúng ta quên đi hiện thực nghiệt ngã. Mặt khác, giao thông bây giờ phát triển nên vài trăm cây số có nhằm nhò gì!
Tuy nhiên đời lại không như là mơ, ngày rước dâu cả gia đình nhà gái đều nghẹn ngào. Ai nấy cũng cố gắng kìm nén cảm xúc để không bật khóc. Thời gian qua đi cho đến ngày đôi vợ chồng trẻ thu xếp thời gian về thăm nhà ngoại. Để rồi kết thúc kỳ nghỉ, mọi người lại phải bịn rịn chia tay. Chính vì thế câu chuyện lấy chồng xa luôn nhận được sự cảm thông từ hội chị em. Thế nhưng, cái gì cũng có ngoại lệ nhé.
Mới đây một cô nàng đã nhận không ít “gạch đá” từ cư dân mạng bởi những phát ngôn thiếu suy nghĩ của mình.
Bài viết khiến hội chị em bức xúc.
“Nếu có thể thì đừng bao giờ lấy chồng hoặc lấy vợ xa được không? Dù cuộc sống hạnh phúc đầy đủ bao nhiêu thì mọi người hoặc vợ mọi người cũng không bao giờ cảm nhận được trọn vẹn. Khoảng cách 1.400km. Mình sẽ không bao giờ quên hình ảnh cả nhà đứng nhìn chồng mình dắt mình đi. Lúc đó chồng mình còn cảm nhận được và nói 1 câu: “Anh cảm thấy anh lấy đi của cả nhà 1 thứ gì đó quan trọng”. Nghe câu đó xong mình nghĩ chắc mình chọn đúng rồi, những lời ngăn cản của ông là sai. Mình nghĩ chắc sẽ không bao giờ hối hận.
Hôm nay, mình đi sau 10 ngày về thăm nhà. Mình cảm thấy hối hận vì đã lấy chồng mình. Mình đã nghĩ nếu thời gian quay lại, mình sẽ chấp nhận lấy 1 người chồng tệ bạc để được ở gần nhà. Mình có lỗi với chồng khi anh ấy quá tốt mà mình vẫn hối hận. Mình có lỗi với ông bà và bạn thân khi nhìn vào ánh mắt của họ. Mình có lỗi với những giọt nước mắt của em trai.
Hãy suy nghĩ cho kĩ trước khi quyết định lấy chồng xa. Đừng bao giờ cho rằng tình yêu của chúng ta là tất cả”, người vợ trẻ tâm sự.
Ảnh minh họa
Ngay sau khi chia sẻ, thay vì cảm thông, cộng đồng mạng thay nhau mắng chủ thớt “lên bờ xuống ruộng” vì quan điểm “chấp nhận lấy 1 người chồng tệ bạc để được ở gần nhà”.
“Lấy người phụ bạc xong ngày đánh cho mấy trận lại gào lên “biết thế tao lấy chồng xa”. Chịu chủ thớt nhạc nào cũng nhảy trong khi đâu phải ai cũng được chồng yêu thương hết mực!”, tài khoản V.B viết.
“Chủ thớt định lấy chồng gần nhà nếu nó đánh chạy về với mẹ đẻ, nó cặp bồ thì có cả nhà che chở à? Đúng là suy nghĩ thiển cận”, tài khoản T.B.N viết.
“Có phải cô gái này sướng quá hóa rồ không? Được chồng thương, chồng chiều không biết hưởng giờ lại thích lấy chồng phụ bạc. Người như bạn lấy được chồng là may”, tài khoản Đ.T.U bức xúc.
Dù chưa biết thực sự câu chuyện như thế nào nhưng quan điểm “chấp nhận lấy 1 người chồng tệ bạc để được ở gần nhà” chắc chắn không ai có thể nghe lọt tai được.
Theo báo đất việt
-
1 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
5 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
15 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
20 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
21 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
23 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
10 phút trước
-
31 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước