Thấy bạn gái đi mua bún ốc, chàng trai tuyên bố chia tay không nói nhiều
"Cô ấy thích cũng được thôi. Mấu chốt là ăn xong không bao giờ cô ấy đánh răng. Cô ấy muốn hôn tôi, mùi hôi bốc lên khiến tôi phát điên, cái mùi bún ốc đó".
Trong khi yêu, có vô vàn lý do để một cặp đôi có thể chia tay. Thế nhưng lý do nào thật sự hợp lý, xứng đáng mới khiến người ta khỏi thắc mắc về mối quan hệ. Trái lại, nhiều người lại quyết định chấm dứt tất cả chỉ vì những điều không liên quan.
Mới đây, báo chí Trung Quốc đăng tải thông tin về một vụ chia tay trên đường phố. Theo đó, chàng trai người Quảng Đông (Trung Quốc) không ngần ngại làm ầm ĩ để nói lời chia tay với cô bạn gái của mình ngay trên phố.
Theo đó, khi cô gái này đang đi mua bún ốc về ăn thì bị bạn trai bắt gặp. Bún ốc Liễu Châu ở Trung Quốc là một món ăn có măng chua. Bởi vậy nó khá nặng mùi.
Khi cô gái đi mua, bạn trai ngay lập tức tiến đến ngăn cản rồi mắng mỏ ầm ĩ. Nhiều người vô cùng bất ngờ bởi chỉ vì một bát bún ốc mà chàng thanh niên kia lại trở nên nổi điên như thế.
Chưa kể đây là giữa đường, bao nhiêu người qua lại. Bất chấp tất cả, anh ta vẫn hét lên, tuyên bố chia tay rồi đuổi cô gái: "Biến đi, anh không muốn gặp lại em".
Sau đó, cô gái không chịu đựng được, quay sang đạp mạnh vào xe của anh ta rồi quay lưng bỏ đi.
Chàng trai và cô gái chia tay ngay trước quán bún ốc.
Vị chủ quán là người chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc. Ông không thể ngờ chỉ vì bát bún của mình khiến một cặp đôi tan vỡ.
Ông tiến đến khuyên nhủ chàng trai hãy về rồi dỗ dành bạn gái. Có chuyện gì từ từ nói chuyện. Đâu chỉ vì một món ăn cô nàng thích mà lại chấm dứt mối quan hệ như thế.
Tức thì, anh chàng kia quay sang nói thẳng: "Cô ấy thích thì cũng được thôi. Mấu chốt là ăn xong không bao giờ cô ấy đánh răng cả. Cô ấy muốn hôn tôi, mùi hôi bốc lên khiến tôi phát điên mất, cái mùi bún ốc đó".
Nghe xong lí do, ông chủ quán cũng phải ngao ngán nhưng chẳng biết nói gì thêm. Có lẽ anh chàng và cô gái này đã nói chuyện rất nhiều lần về vấn đề bún ốc này nhưng chẳng đạt được đến thỏa thuận nào. Cô gái vẫn đam mê món ăn khiến bạn trai chịu trận nên mới đến nông nỗi.
Quan hệ yêu đương thực sự kỳ diệu. Người ta nói rằng yêu ai thì yêu cả đường đi lối về, cái gì của đối phương cũng trở nên đáng yêu hết cả. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những điều tưởng chừng nhỏ xíu nhưng đủ khiến cho tình yêu tan vỡ.
Đây cũng là một bài học kinh nghiệm dành cho tất cả mọi người trong tình yêu. Đừng bao giờ xem vấn đề nào là nhỏ cả. Dù chuyện nhỏ đến đâu nó cũng có sức ảnh hưởng lớn vô cùng.
Theo Pháp luật và Bạn đọc
-
6 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
7 giờ trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
12 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
16 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
20 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
1 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
1 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
2 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
3 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.