Real, Atletico thoát án phạt cấm chuyển nhượng

Arsenal cùng lúc đón hai tân binh, “Hoàng đế” Adriano chính thức trở lại sân cỏ, cựu sao MU chuẩn bị sang Trung Quốc thi đấu là những tin đáng chú ý sáng 31/1.

Ngày 14/1 vừa qua, Real Madrid và Atletico Madrid bị FIFA cấm chiêu mộ cầu thủ mới đến mùa hè năm 2017 vì vi phạm quy định chuyển nhượng và đăng ký cầu thủ dưới 18 tuổi của Liên đoàn bóng đá thế giới. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Những nỗ lực kháng cáo của Real Madrid và Atletico Madrid đã được đền đáp. Ngày 29/1, FIFA đã chính thức thông qua quyết định hoãn lệnh cấm chuyển nhượng vô thời hạn đối với hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha.

Real, Atletico thoát án phạt cấm chuyển nhượng
Chủ tịch Florentino Perez có quyền vui mừng sau phán quyết của FIFA. Ảnh: Goal.


Theo đó, Real và Atletico có thể mua sắm cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng hè 2016 mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào liên quan đến luật pháp.

Tờ Goal đưa tin, ngay sau khi đón tin vui, “Los Blancos” đã tái khởi động thương vụ David De Gea. Rút kinh nghiệm từ mùa hè năm ngoái, chủ tịch Florentino Perez sẽ trực tiếp bay sang Anh để hoàn tất những thủ tục chiêu mộ thủ thành người Tây Ban Nha. Bên cạnh đó, những cái tên như Eden Hazard hay John Stones cũng lọt vào tầm ngắm của đội bóng Hoàng gia.

“Hoàng đế” Adriano trở lại sân cỏ

Sau quãng thời gian thất nghiệp kể từ khi bị đội bóng quê nhà Atletico Paranaense sa thải vào năm 2014, tiền đạo lừng danh một thời Adriano đã tìm được bến đỗ mới trong sự nghiệp của mình, đó là Miami United FC, CLB đang thi đấu tại giải hạng tư Mỹ.

Real, Atletico thoát án phạt cấm chuyển nhượng
Adriano đặt mục tiêu thi đấu ở MLS ngay sau khi gia nhập Miami United. Ảnh: Twitter.


Ông Roberto Sacca, chủ tịch Miami United tiết lộ trên tờ Telegraph: “Việc Adriano gia nhập đội bóng của tôi chỉ là bước đầu cho tham vọng của cậu ấy. Mục đích thật sự của cậu ấy là thi đấu tại MLS (giải nhà nghề Mỹ) ở mùa giải tiếp theo”.

Từng được đánh giá là một trong những cây săn bàn hàng đầu thế giới khi còn khoác áo Inter Milan, tuy nhiên lối sống buông thả khiến sự nghiệp của Adriano tụt dốc không phanh. Quyết định đầu quân cho đội bóng nghiệp dư Mỹ có thể giúp chân sút 33 tuổi giảm bớt cân nặng và tìm lại phong độ trước khi hiện thực hóa giấc mơ thi đấu tại MLS.

Đội bóng Trung Quốc ra giá 25 triệu euro cho Nani

Ban lãnh đạo Fenerbahce xác nhận có một CLB đến từ Trung Quốc sẵn sàng chi số tiền kỷ lục 25 triệu euro để đổi lấy sự phục vụ của tiền vệ Luis Nani. Theo những tiết lộ từ chủ tịch Aziz Yildirim, số tiền ban đầu hỏi mua ngôi sao 29 tuổi là 17 triệu euro, tuy nhiên sau một vài cuộc trao đổi, mức phí chuyển nhượng của tuyển thủ Bồ Đào Nha đã lên đến 25 triệu euro.

Real, Atletico thoát án phạt cấm chuyển nhượng
Nani vẫn muốn gắn bó với môi trường bóng đá đỉnh cao châu Âu. Ảnh: Goal.

Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ rất khó để từ chối lời đề nghị hấp dẫn trên bởi họ chỉ mất 3,5 triệu bảng để mua Nani từ MU trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua. Trở ngại duy nhất vào lúc này là ngôi sao sinh năm 1986 vẫn muốn chơi bóng ở châu Âu.

“Đội bóng đến từ Trung Quốc rất có hứng thú với Nani. Thậm chí họ sẵn sàng bỏ ra khoản tiền 25 triệu euro để có được cậu ấy”, chủ tịch Aziz Yildirim cho biết.

Nani đang có phong độ khá tốt kể từ khi chia tay MU. Với 6 bàn thắng sau 16 lần ra sân, cựu “Quỷ đỏ” góp công không nhỏ giúp Fenerbahce vững vàng ở ngôi đầu bảng giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.

Arsenal cùng lúc đón hai tân binh


Sau Mohamed Elneny, “Pháo thủ” thành London tiếp tục đón thêm hai tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Đó chính là hai tài năng trẻ người Nigeria, Kelechi Nwakali và Samuel Chukwueze với mức phí vào khoảng 4 triệu bảng.

Real, Atletico thoát án phạt cấm chuyển nhượng
HLV Arsene Wenger và huyền thoại người Nigeria Nwankwo Kanu hào hứng trình làng hai bản hợp đồng đầy hứa hẹn. Ảnh: Goal.


Sau màn trình diễn ăn ý giúp đội tuyển U17 Nigeria vô địch World Cup tại Chile vào năm 2015, Kelechi và Samuel ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của các nhà tuyển trạch Arsenal.

Dù không phải là những bản hợp đồng bom tấn nhưng thông tin này cũng khiến người hâm mộ đội chủ sân Emiretes tỏ ra hào hứng. Bộ đôi sao mai người Nigeria hứa hẹn sẽ trở thành trụ cột ở đội một “Pháo thủ” trong tương lai.

Neymar nổi cáu với tin đồn đầu quân cho Real Madrid

Phóng viên Manolo Lama của tờ COPE từng khẳng định Neymar đã xuất hiện tại thủ đô Madrid để thương thảo hợp đồng với “Los Blancos”. Tin đồn trên đã đến tai chân sút chủ lực của Barcelona và khiến anh vô cùng tức giận: “Tất cả đều là bịa đặt. Tôi chưa từng đặt chân đến Madrid và cũng không có ý định đầu quân cho Real Madrid”.

Real, Atletico thoát án phạt cấm chuyển nhượng
Neymar cam kết gắn bó lâu dài với đội chủ sân Nou Camp. Ảnh: Goal.


Ở sân Bernabeu, HLV Zinedine Zidane cũng cho biết ông chưa có bất kỳ cuộc tiếp xúc nào với ngôi sao bên phía Barcelona. “Hiện tại tôi cảm thấy vô cùng hài lòng với đội hình hiện tại và không cần bất cứ sự bổ sung nào. Tôi cũng không quan tâm đến những tin đồn xuất hiện trong thời gian vừa qua”.

Tờ Marca đưa tin, không phải Neymar, Eden Hazard mới là cái tên được chủ tịch Florentino Perez nhắm đến để thay thế vị trí của Cristiano Ronaldo. Hiện tại ngôi sao người Bỉ không hạnh phúc tại Stamford Bridge và đã sẵn sàng ra đi. Để sở hữu tiền vệ 24 tuổi, số tiền Real Madrid phải bỏ ra sẽ không dưới 80 triệu bảng. 

Theo Zing


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao