Nhận thiệp mời cưới cài vắt vẻo qua khe cửa, bạn sẽ làm gì, đây là cách xử lý của cộng đồng mạng
Nhiều người nhận xét cách đưa thiệp cưới này chẳng khác gì mấy tờ tiếp thị quảng cáo.
Đám cưới là sự kiện rất quan trọng trong cuộc đời mỗi người, bởi vậy, những nhân vật được mời đến tham dự lễ cưới của một ai đó phải là những người thân thiết và có sự quan trọng nhất định đối với họ. Thông thường, người ta sẽ trao thiệp mời bằng cách đến từng nhà gặp trực tiếp để gửi, hoặc nếu ở xa hoặc không gặp được thì bất đắc dĩ đành gọi điện thông báo. Nhưng trường hợp giắt thiệp mời qua khe cửa khi không gặp được chủ nhà thì quả thực là có một không hai!
Mới đây, một cư dân mạng đã đăng tải hình ảnh chiếc thiệp cưới được giắt vắt vẻo trên cửa nhà mình khi đi làm về. Khổ chủ đã vô cùng ngạc nhiên nhưng lại càng lúng túng hơn vì không biết xử lý sao khi gặp phải tình huống được mời này. 'Về nhà thấy cái thiệp mời cưới như thế này, các bác bảo em có nên đi không? Phân vân quá', anh chàng viết.
Dòng caption hết sức hoang mang của anh chàng
Câu chuyện của cư dân mạng này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bàn luận của đông đảo mọi người. Đa số ai cũng bất ngờ khi lần đầu tiên chứng kiến kiểu mời đám cưới kỳ quặc như vậy. Hầu hết mọi người đều hiểu vì sao anh chàng nhận thiệp lại có tâm trạng hoang mang như vậy và cho rằng người đưa thiệp quá mất lịch sự.
Tài khoản M.A bình luận: 'Nhiều khi người ta không mời mình thì cũng thấy chạnh lòng, chứ mời kiểu này thi thôi chẳng buồn muốn đi nữa. Cảm giác như người ta mời cho có chứ chẳng tôn trọng gì mình. Mất bao nhiêu đâu mà không gọi cho nhau được một cú điện thoại, hoặc là hẹn nhau gặp mặt cafe một buổi rồi trao thiệp'.
Ảnh minh họa
Bạn T.C viết: 'Mình mà nhận được thiệp cưới theo kiểu như vậy thì chắc chắn 100% là không đi luôn. Cảm giác không được tôn trọng, chỉ thêm rước bực vào người'.
Cư dân mạng H.P cũng đồng tình: 'Ngày xưa ông bà có câu 'Của cho không bằng cách cho', với cách cho như vậy thì thay vì bỏ vài trăm nghìn đi ăn cưới, mình khuyên bạn dùng số tiền đó đi ra quán ăn một bữa thật ngon. Vừa sướng miệng lại vừa thoải mái tinh thần'.
Hiện tại, câu chuyện về 'chiếc thiệp mời vô duyên' vẫn đang là chủ đề được bàn luận rất sôi nổi trên các diễn đàn mạng.
Theo Baodatviet.vn
-
2 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
8 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
12 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
22 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước