Vũ Minh Tuấn khóc nức nở, tặng bàn thắng cho cha đã mất

Tiền vệ Vũ Minh Tuấn đã không thể kìm được những giọt nước mắt khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho ĐTVN. Một bàn thắng vô cùng ý nghĩa với cầu thủ CLB Than Quảng Ninh khi bố của anh chỉ mất cách đây vài ngày.

Trước khi ĐTVN lên đường sang Indonesia đã trận bán kết lượt đi, bố của Minh Tuấn sức khoẻ rất yếu bởi căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Được sự cho phép của HLV Hữu Thắng, Minh Tuấn đã ở nhà để chăm sóc cho cha.

2sao.vn | Photobook

Thế nhưng bố của Minh Tuấn đã qua đời sau khi không thể chống chọi lại căn bệnh quái ác. Vũ Minh Tuấn mất bố lòng đau như cắt nhưng anh vẫn xin được trở lại ĐTVN.

2sao.vn | Photobook

Và ở trận đấu tối nay, Minh Tuấn đã được vào sân trong hiệp 2. Anh thi đấu rất tích cực trước khi làm nổ tung san Mỹ Đình với bàn thắng đầy kịch tính. Minh Tuấn cởi tung áo, rồi hai tay ôm mặt khóc như đứa trẻ.

2sao.vn | Photobook

Anh đã dành bàn thắng tặng bố của mình. Một bàn thắng có lẽ ý nghĩa nhất trong đời cầu thủ của Vũ Minh Tuấn.

2sao.vn | Photobook
2sao.vn | Photobook

Khoảnh khắc ăn mừng đầy cảm xúc của Vũ Minh Tuấn

2sao.vn | Photobook
2sao.vn | Photobook
2sao.vn | Photobook
2sao.vn | Photobook

Vũ Minh Tuấn AFF Cup