Thanh niên tự thiêu ở kênh Tân Hóa - TP.HCM đã bị công an bắt giữ
Tự thiêu và nhảy xuống kênh vào 23h đêm qua 20/9, N.T ngay sau đó đã bị công an quận 6, TP HCM bắt giữ nhằm làm rõ động cơ vi phạm
Kể từ khi có sự xuất hiện của mạng xã hội, đối với một số bộ phận người dùng, số lượng like, comment, share... bỗng trở thành nỗi ám ảnh lớn. "Like càng nhiều, giá trị nhân cách càng cao" được xem là phương châm sống. Và vì thế, hàng nghìn chuyện dở khóc dở cười cũng từ mục tiêu like, share mà ra.
Tối qua, một đại diện của lối sống "câu like" đã nhanh chóng được cư dân mạng gọi tên: "thánh phím" N.T. Tuyên bố hùng hồn trên trang cá nhân: "Nói là làm. Bức hình này đủ 40 nghìn like tôi đổ xăng từ trên người xuống, lấy hộp quẹt tự đốt người rồi nhảy cầu Tân Hoá. Đủ like tôi sẽ làm! Share mạnh, có cái hay hấp dẫn để xem", ngay lập tức, lời thề của N.T đã thu hút lượng like, share "cực nhanh, cực nguy hiểm".
Trước những lời thách đố, cư dân mạng hô hào like và share. Sau 1 ngày, lượng
like đã tăng lên 86 ngàn.
Chỉ sau 2 tiếng kể từ lời tuyên bố tự thiêu, lượng like của N.T đã chạm con số 28 ngàn. Không nao núng, nhân vật chính trấn an sự nghi ngờ của cư dân mạng bằng một lời hứa tiếp ngay sau: "Yên trí. Đã nói thì phải thực hiện. Ngủ dậy xong chuẩn bị tinh thần tự hỏa thiêu".
N.T liên tục tung hỏa mù trên trang cá nhân.
Với mong muốn "bóc mẽ" thánh ảo mạng xã hội, cộng đồng người dùng internet đã hô hào bạn bè không tiếc bấm like. Chỉ 1 ngày sau đó, lời hứa của N.T tăng gấp đôi mong ước, chạm tới ngưỡng con số khủng: 86 ngàn like.
Không e dè, N.T trả lời trên trang cá nhân: "Đã nói là làm. Tôi sẽ liều mạng một phen; Tôi có sống sao cũng kệ tôi đi"... Để câu chuyện thêm phần chứng thực, N.T chia sẻ một clip ấn định rõ địa điểm anh dự tính sẽ đứng tự thiêu. Trong clip, T. cho biết đúng 19h tối ngày 20/9, anh có mặt tại cầu Tân Hóa, TP HCM và thực hiện màn "biến hình" thành ngọn đuốc sống.
Người dân hiếu kỳ kéo nhau đến kênh Tân Hóa xem thanh niên sống ảo tự thiêu.
Ảnh: internet
Đúng như hẹn, 19h tối qua 20/9, hàng ngàn người trong số 86 ngàn Facebooker đã bấm like cho N.T kéo đến tập trung tại khu vực kênh Tân Hóa. Một đoạn đường dài rơi vào tình trạng tắc nghẽn, xôn xao và hỗn loạn.
Hàng ngàn người đổ ra đường làm kẹt xe nghiêm trọng. Ảnh: fanpage kênh Tân Hóa
Chờ hơn 1 tiếng đồng hồ vẫn không thấy nhân vật chính xuất hiện, đám đông hiếu kỳ bắt đầu chửi bậy, cùng nhau bóc mẽ sự "chém gió" của thanh niên sống ảo. Lời hứa suông của N.T khiến cảnh sát cũng phải vào cuộc, khi hàng ngàn người đang mong ngóng anh đã cùng nhau tụ họp và biến kênh Tân Hóa thành một cái chợ.
Đoạn đường ùn tắc nghiêm trọng khiến cơ quan chức năng phải vào cuộc, giải
tỏa ách tắc giao thông. Ảnh cắt từ fanpage kênh Tân Hóa.
Những người quen biết N.T thì không ngạc nhiên trước khả năng "nổ" của nhân
vật chính.
Trong khi mọi người đang thất vọng vì nhân vật chính không xuất hiện tại điểm hẹn như lời hứa thì vào lúc 23h cùng ngày, N.T đã di chuyển tới kênh Tàu Hũ, đường Võ Văn Kiệt, quận 6 TP HCM để "hiện thực hóa ước mơ".
Tại đây, N.T yêu cầu bạn bè quay clip để chứng minh lời mình nói là thật, sau đó anh đổ xăng lên người, để ngọn lửa bén vào quần áo khoảng 2 giây sau đó nhảy thẳng xuống dòng kênh bên cạnh.
"Màn trình diễn" của N.T ngay lập tức được chia sẻ trên trang cá nhân của bạn bè. Tuy nhiên nhân vật chính không may mắn khi ngay trong đêm đó, N.T bị công an quận 6, TP HCM bắt giữ để điều tra về động cơ tự thiêu.
Xác nhận sự kiện có thật này, nguồn tin từ công an khu vực quận 6, TP. HCM cho biết, hiện N.T đang bị tạm giam tại trụ sở. Cũng theo nguồn tin này, N.T bị bỏng ở mặt từ chính trò giỡn với lửa dại dột của mình.
Hiện, trang cá nhân của N.T đã tạm thời đóng cửa
Tối qua, một đại diện của lối sống "câu like" đã nhanh chóng được cư dân mạng gọi tên: "thánh phím" N.T. Tuyên bố hùng hồn trên trang cá nhân: "Nói là làm. Bức hình này đủ 40 nghìn like tôi đổ xăng từ trên người xuống, lấy hộp quẹt tự đốt người rồi nhảy cầu Tân Hoá. Đủ like tôi sẽ làm! Share mạnh, có cái hay hấp dẫn để xem", ngay lập tức, lời thề của N.T đã thu hút lượng like, share "cực nhanh, cực nguy hiểm".
Trước những lời thách đố, cư dân mạng hô hào like và share. Sau 1 ngày, lượng
like đã tăng lên 86 ngàn.
Chỉ sau 2 tiếng kể từ lời tuyên bố tự thiêu, lượng like của N.T đã chạm con số 28 ngàn. Không nao núng, nhân vật chính trấn an sự nghi ngờ của cư dân mạng bằng một lời hứa tiếp ngay sau: "Yên trí. Đã nói thì phải thực hiện. Ngủ dậy xong chuẩn bị tinh thần tự hỏa thiêu".
N.T liên tục tung hỏa mù trên trang cá nhân.
Với mong muốn "bóc mẽ" thánh ảo mạng xã hội, cộng đồng người dùng internet đã hô hào bạn bè không tiếc bấm like. Chỉ 1 ngày sau đó, lời hứa của N.T tăng gấp đôi mong ước, chạm tới ngưỡng con số khủng: 86 ngàn like.
Không e dè, N.T trả lời trên trang cá nhân: "Đã nói là làm. Tôi sẽ liều mạng một phen; Tôi có sống sao cũng kệ tôi đi"... Để câu chuyện thêm phần chứng thực, N.T chia sẻ một clip ấn định rõ địa điểm anh dự tính sẽ đứng tự thiêu. Trong clip, T. cho biết đúng 19h tối ngày 20/9, anh có mặt tại cầu Tân Hóa, TP HCM và thực hiện màn "biến hình" thành ngọn đuốc sống.
Người dân hiếu kỳ kéo nhau đến kênh Tân Hóa xem thanh niên sống ảo tự thiêu.
Ảnh: internet
Đúng như hẹn, 19h tối qua 20/9, hàng ngàn người trong số 86 ngàn Facebooker đã bấm like cho N.T kéo đến tập trung tại khu vực kênh Tân Hóa. Một đoạn đường dài rơi vào tình trạng tắc nghẽn, xôn xao và hỗn loạn.
Hàng ngàn người đổ ra đường làm kẹt xe nghiêm trọng. Ảnh: fanpage kênh Tân Hóa
Đoạn đường ùn tắc nghiêm trọng khiến cơ quan chức năng phải vào cuộc, giải
tỏa ách tắc giao thông. Ảnh cắt từ fanpage kênh Tân Hóa.
Những người quen biết N.T thì không ngạc nhiên trước khả năng "nổ" của nhân
vật chính.
Tại đây, N.T yêu cầu bạn bè quay clip để chứng minh lời mình nói là thật, sau đó anh đổ xăng lên người, để ngọn lửa bén vào quần áo khoảng 2 giây sau đó nhảy thẳng xuống dòng kênh bên cạnh.
"Màn trình diễn" của N.T ngay lập tức được chia sẻ trên trang cá nhân của bạn bè. Tuy nhiên nhân vật chính không may mắn khi ngay trong đêm đó, N.T bị công an quận 6, TP HCM bắt giữ để điều tra về động cơ tự thiêu.
Xác nhận sự kiện có thật này, nguồn tin từ công an khu vực quận 6, TP. HCM cho biết, hiện N.T đang bị tạm giam tại trụ sở. Cũng theo nguồn tin này, N.T bị bỏng ở mặt từ chính trò giỡn với lửa dại dột của mình.
Hiện, trang cá nhân của N.T đã tạm thời đóng cửa
Theo Thể thao văn hóa
-
11 giờ trướcLiên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm ở Đồng Nai khiến gần 600 người nhập viện và đến khám, Sở Y tế vừa có kết luận nguyên nhân vụ việc.
-
11 giờ trướcTin lời đối tượng giả danh công an, bà P. chuyển khoản 32 lần với tổng số tiền 15 tỷ đồng cho chúng.
-
11 giờ trướcTAND TP Đà Nẵng vừa tuyên án đối với các bị cáo trong đường dây sản xuất tiền giả quy mô lớn.
-
15 giờ trướcMột người đàn ông đem quần áo đến một cửa hàng 0 đồng tại TP Thủ Đức (TPHCM) để quyên góp từ thiện đã bỏ quên hơn 2 cây vàng.
-
18 giờ trướcVào trưa ngày 7/5, người dân đi qua khu vực cổng sau Bệnh viện phụ sản Hà Nội, ven hồ Láng, phường Láng Thượng, bất ngờ phát hiện dưới mặt hồ nổi lên một thi thể người.
-
20 giờ trướcGiá vàng miếng sáng nay 7/5 lại lập đỉnh mới khi đạt 87 triệu đồng/lượng, đây là mức giá đắt nhất từ trước đến nay.
-
21 giờ trướcDo các bị cáo không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự nên HĐXX tuyên trả lại số tiền hơn 183 tỷ đồng cho bà Phạm Thị Nụ (vợ ông Trần Quí Thanh).
-
21 giờ trướcDù sự việc "sách tham khảo khiêu dâm" tại một ngôi trường ở TP.HCM đã khép lại, nhưng câu hỏi được nhiều người tiếp tục đặt ra lại là: "Những loại sách nào thì thực sự phù hợp với học sinh?".
-
22 giờ trướcNgay từ 3h30 ngày 7/5, dòng người đã xếp hàng chật kín nhiều tuyến phố nơi có đoàn diễu binh, diễu hành mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đi qua.
-
22 giờ trướcNhân chứng kể lại, khoảng 15 phút sau khi 18 công nhân vào lán trại trú mưa, đất đá sạt lở bất ngờ ập xuống. Mọi người tháo chạy tán loạn, nhưng 3 công nhân không kịp thoát ra, bị đất đá vùi lấp dẫn tới tử vong.
-
22 giờ trướcLiên quan đến vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở TP Long Khánh (Đồng Nai) khiến 568 người nhập viện, hiện chính quyền TP Long Khánh đã chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra xác minh, làm rõ.
-
1 ngày trướcBước đầu cơ quan chức năng nhận định B. V. G. đã phóng hỏa đốt nhà khiến người mẹ đẻ ngủ dưới tầng 1 chết cháy, sau đó dùng dao tự sát.
-
1 ngày trướcCơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đang tiến hành xác minh, điều tra thông tin một nhóm người hành hung nữ du khách Hà Nội khi đang tắm biển.
-
1 ngày trướcKhông khí lạnh yếu kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao sẽ gây mưa ra một đợt mưa dông diện rộng ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Thời tiết nhiều nơi mát mẻ.
-
1 ngày trướcQua kiểm tra hiện trường, bước đầu cơ quan chức năng nhận định Bùi Văn G. ở Thanh Hóa đã phóng hỏa đốt nhà khiến người mẹ đẻ ngủ dưới tầng 1 chết cháy, sau đó dùng dao tự sát.
-
1 ngày trướcKẻ gian nhờ người chiếm đoạt sim điện thoại của nạn nhân rồi thực hiện “hack” tài khoản ngân hàng của họ.
-
1 ngày trướcNữ du khách cùng nhóm bạn xảy ra tranh cãi với thành viên đội mô tô nước tại bãi biển Ninh Thuận, sau đó bị đánh khi dùng điện thoại ghi hình.
-
1 ngày trướcSau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bé trai 8 tuổi dưới một chiếc giếng hoang.
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
21 ngày trước