Xôn xao anh chồng sợ vợ vào phòng gym đắp áo ngủ nhờ hút nghìn like trên MXH và sự thật bất ngờ
Mạng xã hội được đánh giá là nơi khá "phức tạp" khi chứa quá nhiều thông tin sai lệch, không rõ nguồn gốc và sự thật.
"Tam sao thất bản" là chuyện muôn thuở thường xuyên xảy ra trên mạng xã hội và mới đây vấn đề này lại khiến dân mạng đau đầu đi tìm lời giải đáp.
Từ một bức ảnh được bạn chụp ở phòng tập, sau khi chia sẻ lên mạng xã hội chàng trai này bị dân mạng "hô biến" thành người đàn ông đã có vợ và sợ vợ đến nỗi phải trốn ra phòng tập gym để ngủ. Khi thấy hình ảnh của mình xuất hiện trên các diễn đàn cùng với câu chuyện xa lạ chàng trai này đã vô cùng ngỡ ngàng.
Cụ thể, câu chuyện mà mạng xã hội chia sẻ như sau: "Xin giới thiệu đây là chồng tao đó chúng mày à. Nó bảo đi tập gym để cho khoẻ tối còn ra chiến trường. Thấy chồng có ý đi tập tao liền ủng hộ 2 tay bonus thêm 2 chân cho nó phấn khởi.
Cũng phải được gần tháng thấy ông chồng đi tập đều đặn kiên trì tao vui lắm. Ngày nào cũng làm đồ ăn kiêng để cho chồng ăn cho nhanh có cơ bắp... Rồi hôm nay trái gió trở trời chị hàng xóm lại chạy sang rủ tao đi tập yoga. Thấy bà nói cũng có lý thế là tao đi luôn cho vui (vì tao cũng lười đi tập một mình).
Vừa đến phòng tập thì gặp ngay thằng chồng trời đánh nhà tao đang nằm ngủ. Tao mới ra hỏi em nhân viên thì mới biết cả tháng nay nó toàn ra đây ngủ chứ chả tập tành gì cả.
Em nhân viên còn bảo chồng tao vào hút cái gì giống thuốc lá nhưng thơm lắm, cứ làm xong đôi điếu mới ngủ. Loại này không biết nên đánh hay nên thịt nó bây giờ đây nhỉ? Chồng với con khổ đôi đường".
Câu chuyện được đăng tải trên các trang fanpage. Ảnh: Chụp màn hình.
Câu chuyện về người chồng xin vợ đi tập gym nhưng cốt vào phòng gym để ngủ đã nhận được hơn 20 nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội. Thế nhưng, thu hút hơn cả câu chuyện này là lúc nam thanh niên trong bức ảnh lên tiếng.
Nam thanh niên trong bức ảnh lên tiếng giải thích. Ảnh: Chụp màn hình.
Thế là từ một thanh niên độc thân thích đi tập gym, sau khi đăng ảnh lên mạng xã hội, bức ảnh của anh lại "bay" đi khắp nơi và anh bị "hô biến" thành một người chồng lười, sợ vợ đến nỗi phải trốn vợ ngủ bụi ở phòng gym.
Bằng chứng chứng minh câu chuyện mà các diễn đàn mạng đăng tải là câu chuyện bịa đặt sau đó cũng được phơi bày. Được biết, người chụp bức ảnh nam thanh niên ngủ ở phòng gym là một người bạn tập cùng, không do bất kỳ cô gái hay người vợ nào chụp cả.
Bức ảnh này được chụp bởi một người bạn tập cùng. Ảnh: NVCC.
Đây không phải là lần đầu tiên từ một tấm ảnh, dân mạng "tam sao thất bản" và khiến nó cách xa với sự thật một cách bất ngờ.
Ví dụ như bức ảnh được cộng đồng mạng đăng với nội dung "bác sĩ về thăm nhà trước khi mất vì Covid-19" dưới đây.
Bức ảnh được cộng đồng mạng đăng tải với nội dung cảm động "bác sĩ về thăm nhà lần cuối". Ảnh: Chụp màn hình.
Bức ảnh gốc. Ảnh: Chụp màn hình.
Được đăng tải với chú thích: “Đây là lần về thăm nhà lần cuối cùng của bác sĩ Indonesia Hadio Ali Khazatsin. Anh đứng nhìn người vợ đang mang bầu và 2 con từ ngoài hàng rào. Một bức ảnh nói lên thật nhiều điều. Bác sĩ sau đó đã qua đời khi điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Jakarta, Indonesia”.
Người đàn ông đứng ngay cửa đúng thật là một bác sĩ Malaysia đang chữa trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 nên ông phải nghiêm túc thực hiện lệnh cách ly xã hội khi về gặp gia đình và các con. Và vị bác sĩ này hoàn toàn khỏe mạnh, không hề bị mắc Covid-19 hay gặp gia đình lần cuối như dân mạng chia sẻ.
Thông tin về dịch Covid-19 là thông tin nhận được nhiều sự quan tâm nhất thế nên một số tài khoản Facebook lấy điều này làm câu chuyện để tương tác, câu like.
Thông tin về bệnh nhân 17 được đăng tải sai sự thật trên mạng xã hội.
Thực tế, bức ảnh bệnh nhân số 17 mắc Covid-19 ở Việt Nam được đăng tải rầm rộ trên mạng xã hội là bức ảnh của một bệnh nhân khác đang nguy kịch vì bị vi rút cơ tim.
Người nhà nạn nhân lên tiếng đính chính. Ảnh: Chụp màn hình.
Ngoài ra, nhiều trang fanpage bất chấp tương tác đã "vẽ vời" nên những tình huống trớ trêu chỉ từ một bức ảnh khiến chủ nhân của nó cũng nhọc lòng giải thích.
Bức ảnh được một page đăng tải. Ảnh: Chụp màn hình.
Bức ảnh được chụp trong thực tế.
Một bức ảnh khác tại buổi lễ Vu Quy.
Mặc dù, câu chuyện bịa đặt cho tấm ảnh trên không gây ảnh hưởng nhiều đến nhân vật chính trong ảnh thế nhưng qua đó ta dễ thấy mạng xã hội là nơi chứa rất nhiều thông tin, để có cái nhìn đúng đắn và khách quan bạn cần tìm hiểu hoặc xác thực các câu chuyện.
Hơn hết, để trở thành người dùng mạng xã hội thông minh, bạn nên tìm hiểu thông tin trước khi muốn chia sẻ nó nhé!
Theo Trí Thức Trẻ
-
3 giờ trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
12 giờ trướcNếu ở lại Hà Nội, lấy người chồng lương 11 triệu/tháng thì tương lai quá mờ mịt. Cô gái băn khoăn: Có nên bỏ bạn trai để về quê sinh sống?
-
18 giờ trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
23 giờ trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
1 ngày trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
1 ngày trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
1 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
1 ngày trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
1 ngày trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
2 ngày trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
2 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
2 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
2 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
2 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
2 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
2 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
3 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.