Hậu trường thứ 2 của Làm Giàu Với Ma: Cuộc Chiến Hột Xoàn vừa được nhà sản xuất tung ra với tràn ngập sự tình nghĩa, chân chất từ người dân An Giang dành cho đoàn phim.
Trong suốt thời gian ghi hình, nhiều khoảnh khắc đẹp đã trở thành những kỷ niệm khó quên đối với dàn nghệ sĩ, không chỉ vì công việc mà còn bởi những trải nghiệm đầy cảm xúc bên ngoài ống kính.
Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, NSƯT Hoài Linh vẫn giữ nét “nông dân chính hiệu”. Nam nghệ sĩ thường tranh thủ thời gian nghỉ giữa các cảnh quay để ra đồng cùng bà con địa phương. Có lần, anh không ngần ngại lội ruộng, dặm lúa phụ những người nông dân trong ánh nắng chiều.
Hình ảnh người nghệ sĩ gạo cội với chiếc áo thun đơn giản, đôi chân lấm bùn nhưng miệng luôn cười tươi giữa cánh đồng xanh mướt đã khiến nhiều người xúc động.
Trong khi đó, Tuấn Trần và Võ Tấn Phát lại trở thành “hiện tượng” trong mắt các em nhỏ trong xóm. Mỗi khi đoàn phim nghỉ trưa, hai nam diễn viên liền bị vây quanh bởi những tiếng gọi líu lo: “Anh Tuấn ơi!”, “Anh Phát ơi!” cùng ánh mắt háo hức của các bé mong chờ chữ ký hay chỉ đơn giản là một cái bắt tay. Có bé còn mang cả cuốn vở, xin ký tên rồi đem khoe như một kho báu.
Không chỉ diễn viên, cả ê-kíp làm phim cũng được người dân An Giang hỗ trợ nhiệt tình: từ đồ ăn, thức uống đến những địa điểm để nghệ sĩ nghỉ ngơi. Tình cảm ấy khiến cả đoàn phim như được tiếp thêm sức lực trong những ngày quay nắng gắt và áp lực.
Ngoài ra, đơn vị sản xuất cũng chính thức tung ra loạt poster giới thiệu nhân vật của phim, mang đến một làn gió mới khi toàn bộ bối cảnh được đặt trên chiếc xuồng lênh đênh giữa sông nước miền Tây, tạo cảm giác vừa mộc mạc vừa đầy kịch tính. Mỗi nhân vật được khắc họa rõ cá tính qua ánh mắt, trang phục, đạo cụ và tagline riêng, khiến người xem lập tức nhận diện được “màu” của họ.
Trước đó, đạo diễn Trung Lùn từng chia sẻ: “Tôi cố gắng khai thác mọi thứ, bằng cả đường bộ lẫn đường thủy. Từ xe, ghe, xe bò, máy cày, cõng,… Đây là hành trình để cho thấy những nét văn hóa ở miễn Tây. Quay rồi mới học được nhiều thứ. Ra tới set quay, ghe cứ trôi và không thể thắng được. Tôi bắt Tuấn Trần, La Thành và anh Việt Anh bơi ngược dòng. Tuấn Trần còn nói rằng: 'Cái này liên quan đến mạng người nha anh Trung'. Tôi tự tin rằng vì chúng tôi đã rất cố gắng, nên chất lượng của phim thực sự rất tốt”.
Đạo diễn Trung Lùn tự tin: “Lần này, tôi hãnh diện vì tạo ra một tác phẩm có đến 6 nhân vật chính, nặng ký. Lúc chắp bút, tôi rất lo về khả năng của bản thân có đủ để thực hiện dự án này không. Nhưng giờ nhìn lại, tôi tự hào vì bản thân đã vượt qua giới hạn của mình”.
Phim dự kiến ra rạp trên toàn quốc từ ngày 29/8/2025.
Hòa Phạm
Theo Thương Trường










