10 trường hợp mộng du kỳ lạ nhất thế giới

Khi một thám tử lừng danh tại Pháp điều tra vụ án mạng trên bãi biển vào thế kỷ 19, ông phát hiện ra rằng chính ông đã bắn nạn nhân trong cơn mộng du.

Hiếp dâm người lạ trong khi ngủ


Luedecke mắc chứng ham muốn quan hệ tình dục khi mộng du.

Jan Luedecke - một thanh niên ở Toronro, Canada - tham dự một buổi tiệc vào năm 2005. Sau khi chè chén say sưa trong đêm, anh ngủ quên trên ghế sofa. Vài giờ sau, Jan thức giấc vì một phụ nữ liên tục quát mắng và đẩy anh. Sau này Jan kể rằng anh chỉ tỉnh dậy lúc người kia ngã ra sàn. Người phụ nữ tố cáo anh chàng 33 tuổi cưỡng bức cô. Jan khẳng định lúc đó anh đang ngủ và không hề nhận ra anh đã quan hệ tình dục cho tới khi vào phòng tắm và thấy mình vẫn đeo bao cao su. Ban đầu, quan tòa nghi ngờ lời biện hộ của Jan mặc dù Colin Sharipo, một bác sĩ mà tòa án mời tới để xác minh lời khai của bị cáo, khẳng định đây là một chứng rối loạn thật sự. Có lẽ nhân tố quyết định trong trường hợp này là không chỉ một, mà bốn người bạn gái cũ của Jan đều khai anh ta từng làm tình với họ ngay trong giấc ngủ khi họ hẹn hò.

Thiếu niên leo lên cần cẩu trong giấc ngủ


Một người đàn ông ở quận Dulwich thuộc thành phố London, Anh đang đi bộ về nhà vào lúc 2 giờ sáng hôm 25/6/2005 thì phát hiện một cảnh tượng kinh hoàng: Một cô gái nằm co ro trên đỉnh một cần cẩu. Ông phải gọi cho dịch vụ cấp cứu. Sau khi một nhân viên cứu hỏa trèo lên cần trục, họ nhận ra cô gái đang ngủ rất say. Phát hiện này càng khiến cho cuộc giải cứu trở nên nguy hiểm hơn, vì nếu đánh thức nữ thiếu niên, cô có thể giật mình và rơi xuống.

Người nhân viên cứu hỏa tìm thấy điện thoại di động trên cơ thể nữ thiếu niên và gọi điện cho cha mẹ cô gái. Hai vị phụ huynh giải thích rằng con gái họ, 15 tuổi, thường xuyên mộng du. Sau đó, họ gọi điện lại để đánh thức cô dậy. Sau khi thiếu niên tỉnh giấc, lính cứu hỏa đưa cô xuống mặt đất an toàn. Trong cơn mộng du đó, cô đã leo lên độ cao 39,6 mét và bò qua một đoạn 12 m trên cần trục.

Người phụ nữ ăn vô độ trong khi ngủ


Lesley Cusack, một phụ nữ 55 tuổi tại Chesire, Anh, mắc chứng “ăn trong khi ngủ”. Mặc dù điều này nghe có vẻ vô hại, nhưng nó có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng vì nhiều lý do. Lesley phải thay đổi thực đơn ăn uống ban ngày, tham gia một câu lạc bộ thể hình, vì khi cô ăn đêm, cô có thể nạp thêm tới 2.500 calories.

Nhưng lượng thức ăn không phải là mối nguy duy nhất. Lesley có thể sử dụng bếp gas nấu ăn giữa giấc ngủ. Hành động này đe dọa sự an toàn của tất cả thành viên trong gia đình nếu cô không tắt bếp ga. Hơn nữa, thứ cô ăn vào trong tình trạng mộng du cũng có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Đôi lúc, Lesley ăn luôn những thứ mà dạ dày không thể tiêu hóa, như kem bôi da, sơn và bột giặt. Cô thử đặt chuông báo động ở cửa ra vào, với hy vọng tiếng động sẽ đánh thức cô khỏi cơn mộng du, nhưng vô ích. Hiện nay, Lesley đang nhờ một chuyên gia chữa trị chứng bệnh kỳ quái.

Cú ngã trị giá hai triệu USD


Cú ngã từ tầng 4 trong cơn mộng du làm thay đổi cuộc đời của cậu bé 8 tuổi.

Tỷ lệ trẻ em mộng du lớn hơn so với người lớn. Khoảng 17% số trẻ em 4-8 tuổi từng mộng du, so với tỉ lệ 4-10% ở người lớn. Stuart Miller - một người ở thành phố Reading, Anh - gặp tai nạn vì mộng du lúc 8 tuổi. Vào một buổi tối hồi tháng 9/1993, Stuart bật dậy trong vô thức. Cậu bé sống trong căn hộ tầng 4 của một khu cư xá và đêm đó, cậu đã rơi khỏi cửa sổ phòng ngủ. Tòa án tuyên trách nhiệm thuộc về chủ sở hữu của tòa nhà, vì họ đã không lắp đặt loại cửa sổ an toàn cho trẻ em. Cú ngã khiến Stuart hứng chịu tổn thương nặng ở phần xương sống, và cậu sẽ phải gắn chặt với chiếc xe lăn trong suốt phần đời còn lại. Sau bảy năm theo đuổi vụ kiện, Stuart được đền bù 1,35 triệu bảng Anh (2 triệu USD).

Thám tử giết người trong cơn mộng du, rồi lại truy tìm thủ phạm


Vụ án của Robert Ledru là trường hợp li kỳ nhất trong số những trường hợp phạm tội
trong cơn mộng du.

Robert Ledru là một trong những thám tử xuất sắc nhất của nước Pháp trong thế kỷ thứ 19. Mặc dù Ledru sống ở Paris, nhưng ông tới Le Havre khi văn phòng Paris nhờ điều tra một vụ án giết người vì cảnh sát địa phương đang rơi vào tình trạng bế tắc. Andre Monet, một người đàn ông cũng đến từ Paris, bị bắn chết trên một bãi biển ở Le Havre. Những manh mối duy nhất tại hiện trường bao gồm viên đạn (nhưng nó thuộc loại đạn thông dụng nên việc truy vết gần như là điều không tưởng), và những dấu chân của tên sát nhân. Ledru kiểm tra dấu chân và nhận ra một sự thật choáng váng. Bàn chân phải của thủ phạm mất ngón cái. Ledru cũng mất ngón này. Ngày vụ án xảy ra, vị thám tử thấy tất của ông ướt khi thức dậy. Hơn nữa, ông thường sử loại đạn như viên đạn ở hiện trường. Ledru nhận ra chính ông đã giết Monet khi mộng du. Theo Ledru, ông mắc chứng mộng du sau khi trải qua bệnh giang mai.

Cảnh sát Pháp không thể chấp nhận ngay lời thú tội của Ledru và quyết định tiến hành một thí nghiệm. Họ nhốt ông vào phòng giam biệt lập để quan sát qua đêm. Tối đầu tiên, Ledru mộng du. Sau đó, cảnh sát để thêm một khẩu súng vào phòng. Trong đêm tiếp theo, ông bắn cảnh sát giữa giấc ngủ. Nhóm điều tra viên kết luận rằng Ledru không phải chịu trách nhiệm cho hành động của ông, nhưng ông vẫn là một mối đe dọa. Vì vậy, họ đưa Ledru tới một trang trại ở nông thôn, nơi ông trải qua 50 năm cuối đời với lính canh và y tá. 

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao