Mẹ mang nặng đẻ đau thì bố cũng vất vả từng ấy thời gian. Sau 9 tháng 10 ngày, điều mà các ông bố, bà mẹ mong chờ nhất là ngày con yêu chào đời.
Để được cùng vợ chứng kiến sự ra đời của con, có nhiều ông bố trẻ đã chọn cách đi vào phòng sinh cùng vợ "vượt cạn".
Ấy thế mà khoảnh khắc đón con chào đời quả thực hề đơn giản. Các ông bố thường ngày mạnh mẽ là thế nhưng vẫn có những giây phút "yếu đuối" không ngờ đấy!

"Ủa vậy là tôi được làm bố rồi đó hả mọi người, thật không thể tin được".

Có cách nào cho vợ em bớt đau không bác sĩ, chứ em nhìn đã ớn rồi này.

Ủa rồi ai đi đẻ? Chúng tôi đã phải lo đỡ đẻ cho vợ anh rồi giờ còn phải lo cho anh nữa hả?

Lúc đau đẻ, vợ nó có đánh, có chửi, có bóp nát tay thì phận làm chồng cũng phải cố mà nhịn.

Con tim anh đau quá em ơi!

Giọt nước mắt hạnh phúc.

Sau này tôi sẽ kể cho con, ngày xưa bác sĩ và y tá gom lại hô hấp nhân tạo cho bố mày vì ông ấy ngất, còn tao tự đẻ.

Người đàn ông tôi yêu đôi khi có những phút giây yếu đuối không ngờ.

Tôi làm bố rồi mọi người ơi, mọi người ơi.

Không đẻ nhưng mà căng thẳng và đau hộ vợ luôn.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
