13 điều bạn gái nhất định phải làm trước khi lấy chồng - nếu không sẽ hối hận cả đời!
Ngủ nướng mỗi ngày nếu có thể: Sự thật là khi bạn đã lập gia đình, thời gian dành cho việc chăm sóc bản thân không còn nữa. Bạn sẽ phải dành thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình cho gia đình, phải làm việc nhà và chăm sóc chồng con. Vì vậy, một giấc ngủ ngon lúc ấy đối với bạn là vô cùng khó khăn và quý giá.
Hãy đi du lịch một mình: Dù bạn ở độ tuổi nào cũng nên cần những điều mới mẻ để giúp cuộc sống của mình tươi hơn. Vì thế, bạn còn chờ đợi gì mà không xách balo lên và đi tới một nơi mà bạn yêu thích trước khi lấy chồng. Đây sẽ là kỷ niệm đẹp dành cho bạn mà bạn nên lưu giữ nó sau này.
Thức dậy và đón tia nắng đầu tiên buổi sáng: Đa phần các cô nàng đều thích ngủ nướng, đôi khi ngủ nướng quên cả ăn. Các cô nàng đừng biến mình thành một chú mèo lười nữa nhé. Thay vào đó, bạn hãy dậy sớm để đón tia nắng đầu tiên vào buổi sáng sớm. Thức dậy sớm bạn có thể nhâm nhi một tách cafe và cảm nhận những âm thanh của buổi sáng sớm là điều vô cùng tuyệt vời đó . Đây là điều tuyệt vời mà bạn nên làm trước khi lấy chồng.
Tập luyện môn thể thao bạn thích: Trước khi chưa vướng bận chuyện chồng con, bạn hãy tranh thủ tập luyện môn thể thao mà bạn yêu thích đi nhé. Bạn còn chờ đợi điều gì nữa, hãy tập luyện để có được một cơ thể khỏe mạnh và đây là niềm ao ước của nhều người đấy.
Đi làm từ thiện: Trong cuộc sống, bạn sẽ phải gặp những mảnh đời bất hạnh và bạn chưa thể giúp đỡ gì họ. Bạn còn chờ đợi gì nữa mà không đi làm từ thiện trước khi chưa lấy chồng. Điều này sẽ giúp ích được rất nhiều người khác nữa đấy.
Học làm đẹp: Thời điểm trước tuổi kết hôn là lúc bạn đang đẹp rạng rỡ nhất, trẻ trung và năng động nhất. Nếu không biết nắm bắt, tuổi xuân này sẽ qua đi như chưa hề tồn tại. Lúc ấy bạn có hối cũng không kịp đâu! Biết tự chăm sóc và đối đãi thật tốt với bản thân, có vậy bạn mới luôn được hạnh phúc.
Học nấu ăn: Gia đình là nơi mọi bữa cơm cả nhà đều quây quần, sum vầy bên nhau. Mâm cơm là nơi thể hiện những tình cảm thương yêu của mọi thành viên trong nhà. Để có một gia đình êm ấm về sau, mọi cô gái hãy học lấy những bài học nấu ăn đơn giản. Ít nhất là dù đi xa, thành viên trong nhà đều muốn tìm về. Có thế thì sau này bạn mới dễ dàng nhận được hạnh phúc.
Leo bộ lên một đỉnh núi: Trong cuộc sống, chắc chắn có nhiều thứ bạn phải cố gắng. Vì vậy, bạn hãy thử một lần leo bộ lên đỉnh núi để rèn luyện sự kiên trì của mình trước khi bước sang một ngưỡng cửa mới của đời mình.
Con gái nên thừa nhận đau khổ: Con gái thường thích giấu kín tâm sự ở trong lòng, không chia sẻ cho bất kỳ ai. Nhưng con gái nên nhớ rằng có những nỗi đau bắt buộc bạn phải quên đi. Đặc biệt, khi mọi chuyện qua đi, bạn sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Đôi khi không cần bạn nói mà người khác có thể nhìn thấy được điều này. Việc thừa nhận đau khổ sẽ giúp bạn sống tốt hơn.
Đừng quá tin vào lời của đàn ông: Sau cuộc gặp gỡ với một ai đó, nếu chàng nói rằng 2 ngày nữa sẽ gọi điện cho bạn thì bạn đừng nên trông ngóng hoặc chờ đợi điều gì. Đây có thể là một lời xã giao trước lúc chia tay đó. Hoặc đôi khi chàng nói chia tay với bạn vì tính cách của 2 người không hợp nhau thì bạn cũng đừng vội tin vào điều này và cũng không nên tự trách bản thân minh. Bởi có thể nó đang che giấu ý đồ của chàng và sau một vài ngày bạn sẽ phát hiện chàng đang tay trong tay với người con gái khác. Vì thế, đừng nên quá tin vào lời của đàn ông nhé!
Tỏ tình với người mình thích: Thường con gái e dè trong việc suy nghĩ "cọc đi tìm trâu". Vì thế, bạn hãy mạnh mẽ lên, tình yêu không tự chạy đến với những người không chào đón nó. Do vậy, hãy tỏ tình với người mình thích trước khi lấy chồng nhé.
Tâm sự với những người lạ: Đôi khi bạn bị stress, bạn không thể nói điều này với ai và bạn tự kỷ ôm gối một mình và tự khóc. Việc làm này bạn không giải quyết được vấn đề gì đâu. Thay vào đó, bạn hãy đứng lên và tâm sự với một người lạ chưa biết gì về con người của bạn. Điều này sẽ tốt hơn cho bạn đấy và họ sẽ đưa ra những lời khuyên cho bạn lúc này. Hãy thử một lần đi nhé!
Có một khoản tài chính nhất định: Điều sai lầm các cô gái thường mắc phải là quan niệm "chồng sẽ cho ta tất cả", bởi như vậy bạn sẽ bị rơi vào thế bị động và tự ti về mọi mặt. Chưa kể đến chuyện chồng sắp cưới của bạn có thể không lo được cho bạn và nghiễm nhiên bạn trở thành gánh nặng cho anh ấy.
-
1 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
4 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
10 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
14 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Hay nhất 2sao
-
15 phút trước
-
25 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước