22 ngày tán đổ bạn trai Mỹ của nữ du học sinh Việt
Chủ động bắt chuyện anh bạn người Mỹ trên Tinder, cô gái Việt nhận được lời tỏ tình sau 22 ngày. Một năm sau, họ chính thức về chung một nhà.
“Nice car!” (Tạm dịch: Chiếc xe đẹp quá) - là tin nhắn đầu tiên Võ Tường Vân gửi cho Matthew Dutton (28 tuổi) trên Tinder.
Đó cũng là lần đầu tiên cô gái 21 tuổi bắt chuyện với một chàng trai trên ứng dụng hẹn hò. Vân nói cô không phải tuýp người chủ động nhưng có điều gì đó ở Matthew đặc biệt thu hút cô.
Thấy trong ảnh đại diện của Matthew có một chiếc xe đua, Vân thầm nghĩ anh chàng này chắc hẳn rất thích xe cộ nên đánh liều nhắn đúng hai chữ.
“Khen là phụ thôi, chủ yếu là mình muốn đánh trống lảng để khỏi bị lộ chuyện đang crush anh. Một công đôi việc”, cô nói.
Tường Vân và bạn trai Matthew Dutton.
Tính cách trái ngược
Thế nhưng điều Vân không ngờ tới là chính cách bắt chuyện không đầu không đuôi của cô lại khiến Matthew đặc biệt ấn tượng. “Tôi coi chiếc xe như bảo bối nhưng thường rất ít phụ nữ để ý đến nó. Nên khi Vân nhắc đến chiếc xe tôi rất vui và nghĩ đây hẳn là một cô gái thông minh”.
Qua vài ngày nhắn tin, cả hai ngày càng thấy hợp nhau và có nhiều sở thích chung. Trong khi Vân tự nhận cô có tính cách khá trẻ con, Matthew lại có phần chững chạc và nghiêm túc. 2 tuần sau, đôi trẻ có cuộc hẹn đầu tiên.
Trái với suy nghĩ về buổi gặp đầu đầy ngại ngùng, lúng túng, cả hai đều cảm thấy quen thuộc và thoải mái với đối phương. Họ vui vẻ nói chuyện và còn chụp ảnh chung. Tối hôm đó, đôi trẻ gọi điện thoại suốt 3 tiếng đồng hồ.
Mối quan hệ cứ dần khăng khít, tình cảm cũng ngày một lớn hơn. Vân đưa Matthew về ra mắt bố mẹ nuôi của cô ở bang Alabama. Matthew cũng nhanh chóng giới thiệu cô với gia đình trước khi chủ động ngỏ lời yêu vào cuối tháng 1/2020.
“Bọn mình chính thức công khai mối quan hệ vào ngày 28/1/2020, 10 ngày sau lần đầu gặp mặt và 22 ngày sau lần đầu nhắn tin trên Tinder”, Vân nói.
Ảnh đính hôn của Tường Vân và Matthew.
“Ứng dụng hẹn hò không sai, chỉ có cách dùng sai”
Trước khi quen Matthew, Vân từng gặp gỡ, nói chuyện với một số anh chàng ngoại quốc. Tuy nhiên, những mối tình đó đều nhanh chóng kết thúc khi hai bên cảm thấy quá khác biệt về văn hóa, quan điểm.
Vân và Matthew cũng có thời gian bỡ ngỡ vì sinh ra, lớn lên ở hai môi trường khác nhau. “Mình thích các món Việt trong khi anh ấy thích ăn các món Âu. Ở Mỹ, đám cưới nhà gái sẽ chi toàn bộ trong khi Việt Nam thì ngược lại. Mình là người thích chia sẻ nhiều thứ lên mạng xã hội nhưng anh ấy lại thích sự riêng tư. Những điểm khác biệt đó khiến bọn mình nhiều khi cãi vã, có lúc mình còn đòi chia tay”.
Thế nhưng, Vân nói chính tình yêu, sự cởi mở tiếp nhận của Matthew đã níu cô lại và giúp cả hai vượt qua giai đoạn chông chênh đó.
“Từ ngày quen mình, anh ấy bắt đầu uống trà sữa, cà phê sữa đá và giờ thì nghiện luôn. Thấy mình ăn bằng đũa, Matthew cũng bắt đầu lên mạng học cách dùng đến giờ cũng rất thành thạo. Vì muốn giao tiếp với gia đình mình ở Việt Nam, anh ấy nhờ mình dạy tiếng Việt. Ngược lại, Matthew dạy mình lái xe, nấu ăn… để có thể thích nghi với lối sống ở Mỹ”.
Tháng 10 vừa qua, Matthew đã cầu hôn Vân trong chuyến du lịch đến đảo Key West, bang Florida. Vân đã khóc và đồng ý dù trước đó cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kết hôn ở tuổi 21.
Đôi trẻ hẹn hò sau 22 ngày quen biết trên Tinder.
Trước đây, Vân cho rằng nên yêu vài ba năm rồi mới nghĩ đến chuyện cưới xin. Nhưng lúc yêu rồi thì cô nhận ra thời gian quen không nói lên tất cả.
“Quen nhau 5 năm mà chỉ gặp nhau 1 - 2 lần/tuần khác với quen nhau 1 năm mà ngày nào cũng gặp. Mức độ thân thiết, sự kết nối và những kỷ niệm có với nhau mới là điều quan trọng để đánh giá chất lượng của một mối quan hệ chứ không chỉ thời gian quen nhau”.
Được sự ủng hộ của hai bên gia đình, Vân và Matthew dự định đầu hoặc giữa năm sau sẽ tổ chức đám cưới.
Khi chia sẻ chuyện tình của mình lên mạng xã hội, Vân nhận được rất nhiều lời chúc phúc. Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số người bày tỏ nghi hoặc về những mối quan hệ tình cảm phát sinh từ các ứng dụng hẹn hò.
Vân nói rằng cô hoàn toàn hiểu được suy nghĩ đó bởi ngay chính bản thân cô lúc đầu cũng không tin tưởng chuyện tình trên Tinder của mình có thể đi đến kết cục hôn nhân.
“Thực ra ứng dụng hẹn hò chẳng có gì sai, chỉ có cách dùng sai mà thôi. Nếu bạn tạo hình ảnh là một người có nhu cầu thỏa mãn xác thịt thì đó là điều bạn sẽ nhận được. Còn nếu bạn tạo hình ảnh là một người nghiêm túc và muốn tìm mối quan hệ lâu dài thì mình tin sẽ có nhiều người cũng đang tìm kiếm điều tương tự”.
Theo Zing
-
1 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
4 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
10 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
14 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
37 phút trước
-
48 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước