3 sự thật tàn nhẫn về tình yêu xuyên suốt mọi thời đại
Bạn nhất định phải có thứ gì đó quan trọng hơn tình yêu trong cuộc sống của bạn.
Tình yêu không đồng nghĩa với việc hoàn toàn chấp nhận
Chỉ có yêu thôi thì chưa đủ để cả hai người có thể đi với nhau thật lâu. Thật lòng mà nói chỉ có tinh thần thôi là chưa đủ. Mà nếu chỉ có tinh thần mà còn lầm lạc thì mọi thứ lại trở nên tồi tệ hơn.
Ví dụ như bạn yêu một người mà không tôn trọng mình mà vẫn chấp nhận, sớm muộn bạn cũng chỉ đón nhận tai họa mà thôi. Thế nên đừng bao giờ nghĩ đã yêu thì sẽ hoàn toàn chấp nhận mọi điều.
Tình yêu không thể giải quyết những cuộc cãi vã
Chuyện tình đầu cực kỳ cuồng nhiệt, nhưng 2 người sống ở hai thành phố khác nhau. Không thường xuyên gặp nhau, gia đình hai bên ngăn cấm...
Mỗi lần cãi nhau thì cả phụ nữ và đàn ông đều sẽ chọn cách làm hòa. Họ biết nhắc nhở nhau tình yêu sâu đậm là hư thế nào và tất cả những thứ vừa qua không quan trọng. Tình yêu có thể khiến họ cảm thấy mình chắc chắn sẽ vượt qua được mọi chuyện.
Những cung bậc của cảm xúc tựa như men rượu: mỗi cảm giác hạnh phúc đều khiến bạn lâng lâng và hưng phấn, nhưng trừ khi mối quan hệ của bạn có một nền tảng vững chắc, không thì những con sóng cảm xúc sẽ lớn dần thành sóng thần và cuốn trôi tất cả.
Lời khuyên cho bạn khi ''yêu sai''
Hãy nhớ rằng khi mới bắt đầu hay bắt đầu lại thì để có thể tận hưởng trọn vẹn tình yêu. Bạn nhất định phải có thứ gì đó quan trọng hơn tình yêu trong cuộc sống của bạn.
Trong cuộc đời này, bạn có thể yêu nhiều dạng người khác nhau. Người đó có thể đối xử tốt hoặc xấu với bạn. Còn bạn có thể tỉnh táo hoặc u mê. Tuy nhiên luôn đảm bảo một điều đó chính là bạn có quyền lựa chọn.
Bạn có quyền lựa chọn cách sống. Chọn bảo vệ lòng tự trọng hay là không. Chọn sống ngẩng cao đầu hay là cúi đầu. Nếu bạn chọn sống là mình, tình yêu sẽ cho bạn trải nghiệm quý giá.
Theo Khoevadep
-
9 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
11 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
17 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
22 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước