32 tuổi vẫn còn trinh tiết, tôi trao đại đời gái cho người mới gặp 1 lần rồi nhận kết 'ngọt'
Trải qua 2 mối tình lâu dài nhưng cuối cùng cũng chia tay, tôi cảm thấy mất hết niềm tin vào cuộc sống. Người đàn ông tôi yêu phản bội tôi đi với người con gái khác.
Người ta nói tôi ngu dại vì khi yêu, đàn ông nào chả đòi hỏi trong tôi thì vẫn truyền thống, giữ khư khư đời con gái của mình. Tôi không muốn mọi chuyện đi quá giới hạn rồi người ấy lại chán tôi. Và rồi, sự kiên trì của tôi đã có kết quả, 2 người đàn ông đều bỏ tôi đi vì không thể có được tôi.
32 tuổi, bạn bè cùng trang lứa đã đi lấy chồng, tôi thì không có người đàn ông nào bên cạnh. Không phải không có người theo đuổi mà bởi vì tôi không muốn gần gũi đàn ông, gần như mất niềm tin vào họ. Tôi sợ họ lợi dụng tôi xong rồi sẽ bỏ rơi tôi.
Người ta nói tôi ngu dại vì khi yêu, đàn ông nào chả đòi hỏi trong tôi thì vẫn truyền thống, giữ khư khư đời con gái của mình. (ảnh minh họa)
Bố mẹ giục giã, ai cũng hỏi, đi đâu về cũng một câu "bao giờ lấy chồng" khiến tôi mệt đầu. Rồi bạn bè có con cái cả, đi du lịch cùng chúng nó cũng phải trông con cho chúng, tôi buồn...
Nhờ một người họ hàng mai mối cho người đàn ông đi xuất khẩu lao động nước ngoài về, tôi gật đầu đại để lấy chồng. 32 tuổi mà vẫn là con gái, nhiều người không tin... Họ nghĩ tôi đã yêu nhiều cũng đã "này nọ" với nhiều người, có người còn nghĩ tôi lên thành phố cặp bồ vì xem chừng tôi là một cô gái xinh đẹp. Họ không tin tôi dù xinh xắn nhưng vẫn giữ được thân mình. Họ cứ nghĩ con gái xinh đẹp là phải có bồ, phải ngoại tình hết hay sao? Tôi có thể tự kiếm tiền bằng khả năng của tôi, tự nuôi sống mình, tự thân vận động... chỉ là tôi không muốn yêu ai khi đã không còn tin tưởng đàn ông nữa.
Nhờ một người họ hàng mai mối cho người đàn ông đi xuất khẩu lao động nước ngoài về, tôi gật đầu đại để lấy chồng. (ảnh minh họa)
Thế rồi người đàn ông ấy đã khiến tôi gật đầu đồng ý trong khi tôi chưa hề có chút tình yêu nào với anh. Nhưng ở tuổi 32 và trước những áp lực từ phía gia đình, tôi đành đi lấy chồng. Tôi cũng chán chơi bời, chán tụ tập, chán đi du lịch cùng gia đình người khác. Tôi muốn ổn định, muốn có chồng, có con...
Chúng tôi đến với nhau đơn giản vì anh cũng cần có vợ con để ổn định cuộc sống khi về nước. Ngày chụp ảnh cưới, tôi còn ngại ngần khi ở bên cạnh anh... Chính anh còn ngạc nhiên khi thấy tôi đã ngoài 30 mà còn trong trắng trong lần đầu tiên ấy. Cũng từ ngày đó, anh vừa tôn trọng vừa yêu thương tôi. Anh nghe tôi kể những chuyện diễn ra trong quá khứ, bị bạn thân và người yêu phản bội, anh càng xót xa...
Tôi cứ tưởng lấy người đàn ông không yêu cuộc đời sẽ không được hạnh phúc. Nhưng từ ngày ở bên cạnh anh, tôi đã dần cảm nhận được sự yêu thương, che chở, quan tâm và chăm sóc hết mình. Chỉ cần là tôi thích ăn, anh sẽ tự tay vào bếp làm. Đêm hôm kêu đói bụng mà trong nhà không có gì ăn, anh cũng sẽ ra ngoài mua cho tôi. Những ngày lễ tết, anh chưa bao giờ quên tặng hoa, tặng quà cho vợ.
Chúng tôi bên nhau như thế cho đến ngày tôi sinh con gái đầu lòng, tôi càng cảm nhận được chồng tôi là một người cha hoàn hảo.
(ảnh minh họa)
Công việc của anh khá ổn, thu nhập tốt, anh luôn đối xử với bố mẹ tôi rất tốt, coi như bố mẹ của mình. Mọi lời của anh đều quan tâm tôi, lo lắng cho tôi. Ngày tôi bị ngã gãy chân, chính anh là người ở bên tôi suốt đêm ngày sáng tối. Anh cõng tôi ra ngoài trời rồi cõng tôi ra ghế ngồi ăn cơm. Anh lo mọi việc vệ sinh cá nhân chăm sóc từng ly từng tí, đến mẹ đẻ của tôi cũng không phải động tay vào. Tôi cảm nhận được đây đích thị là hạnh phúc đời mình.
Tôi đã từng nghĩ tình yêu phải màu hồng, phải ảo vọng, phải sống chết có nhau như mối tình trước với bao lời hứa hẹn. Từng mong mình lấy được soái ca, ga lăng, đẹp trai phong độ nhưng rồi lại gặp người rất bình dị, ngoại hình không có gì xuất chúng nhưng tâm hồn thì quá tuyệt vời.
Chúng tôi bên nhau như thế cho đến ngày tôi sinh con gái đầu lòng, tôi càng cảm nhận được chồng tôi là một người cha hoàn hảo. Chăm con ăn, ru con ngủ, giặt đồ cho con, anh làm tất mà không để vợ ở cữ phải động tay vào việc gì. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã mang anh đến bên mình, cho tôi được ở gần anh để tôi hiểu rằng, tình yêu chính là bao dung, là chia sẻ, là cảm thông và cũng là cái duyên cái số không thể miễn cưỡng ở đời...
Thanh Anh
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
13 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
15 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
17 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
19 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
22 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
37 phút trước
-
37 phút trước
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước