4 ảo tưởng của 'tiểu tam' cướp chồng, tưởng thắng nhưng thua thảm hại
Đa số các "con giáp thứ 13" đều nghĩ cướp được chồng người rồi là thắng lợi vẻ vang. Tỉnh mộng đi, đừng có hão huyền về những thứ ấy.
1. Kẻ ngoại tình là đàn ông tử tế
Sự thật là một người đàn ông tử tế sẽ không đi ngoại tình. Còn người đàn ông dám vứt bỏ gia đình, chẳng khác nào tự hủy lễ, trí, tín của bản thân.
Với một kẻ như thế, nếu giành được mấy cô tiểu tam có gì để tự đắc? Người vợ ở nhà có thể vẫn níu kéo nhưng không hẳn vì "tiếc của" mà vì cô ấy muốn bảo vệ gia đình và con cái mà thôi.
Còn bản thân tiểu tam có hàng ngàn người tốt ngoài kia để lựa chọn, tự dưng đâm đầu vào một kẻ mất hết đạo nghĩa để làm gì? Xem đi tính lại, ai mới là người thiệt thòi đây?
2. Bản thân sẽ hạnh phúc
Đã là người đi phá hoại gia đình nhà người khác sẽ chẳng bao giờ tìm được hạnh phúc đích thực, nếu có chỉ là nửa vời mà thôi. Khi còn chìm đắm trong bể tình, người đàn ông ấy cung phụng, đáp ứng hết thảy.
Nhưng rồi khi tiểu tam trở nên tàn tạ giống vợ, anh ta cũng sẽ "mất hút". Không ai công nhận sự tồn tại cho mối quan hệ ấy, vậy tiểu tam có dám chắc bản thân sẽ hạnh phúc?
Thế nên, đàn bà đừng chọn con đường chen chân vào hạnh phúc của người khác. Đừng ở trong hạnh phúc của người khác rồi mơ tưởng về những điều viển vông.
3. Sẽ có danh phận
Đừng nói người thứ ba không mong muốn bản thân có một địa vị nhất định trong trái tim người đàn ông nhé! Nhưng đàn ông ngoại tình, mấy ai lại bỏ vợ chạy theo bồ đâu?
Rồi cũng đến một ngày, anh ta sẽ ruồng bỏ thôi. Đàn ông vốn khôn ngoan lắm, họ hiếm khi vui chơi quá đà rồi ruồng bỏ vợ con.
Thứ họ cần là vợ, thứ họ muốn là nhân tình và những cuộc vui chơi chóng vánh. Vì thế, kẻ thứ ba đừng mơ mộng viển vông về danh phận. Mấy lời ngọt ngào đàn ông vẫn nói ấy mà chỉ là để dụ dỗ, thỏa mãn dục vọng mà thôi.
4. Vẫn được người khác tôn trọng
Trên thực tế, kẻ thứ ba có thể tự đắc nói rằng, bản thân giành được chồng của người khác vẫn sống hạnh phúc và tự tại, nhưng liệu được mấy tôn trọng? Hay đến cả việc bị người khác xem thường, bản thân cũng không xem là điều quan trọng?
Hãy nhớ, cuộc đời này có nhân quả, những gì bản thân làm đều sẽ phải nhận lấy hậu quả. Đời người, nói dài cũng không quá dài, nói ngắn cũng không phải là quá ngắn. Thế nên đừng tưởng hôm nay mình hạnh phúc, ngày mai cũng sẽ như vậy.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
5 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
6 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
7 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
8 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
9 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
14 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước