4 biểu hiện cho thấy người phụ nữ đó yêu bạn vô cùng sâu đậm
Độ chung thủy và yêu thương của đàn ông đã khó đong đếm, điều đó với phụ nữ lại càng khó khăn hơn. Vì vậy một ngày nào đó, người phụ nữ sẵn sàng làm 4 việc này chứng tỏ họ đang dành tình cảm rất sâu đậm cho đối phương.
Đàn ông thường cho rằng đàn bà khó hiểu, ấy vậy mà chỉ cần bỏ ra một chút thời gian thôi, chắc chắn phụ nữ sẽ như "dốc hết gan hết ruột" để trao cho người đàn ông vậy. Cho dù bạn có lỗi lầm gì, một khi họ đã dành tình cảm sâu đậm họ sẽ sẵn sàng tha thứ và bỏ qua cho bạn. Đó là bởi đối với họ, bạn thực sự rất quan trọng. Tình yêu của phụ nữ họ không quá to tát, chỉ đơn giản và nhẹ nhàng thôi nhưng đủ để trói chân được người đàn ông.
Đôi khi họ không chọn cho mình cách yêu vội vàng, ấm ĩ mà hết sức bình yên. Chính vì vậy phụ nữ rất hay bị hiểu lầm trong tình yêu. Nếu như bạn tỉ mỉ quan sát sẽ nhận ra rằng khi một người phụ nữ yêu bạn đậm sâu cô ấy sẽ có bốn biểu hiện rất rõ ràng. Nếu gặp được người con gái như vậy, bạn hãy giữ cho chắc và trân trọng cô ấy nhé.
Luôn muốn được ở bên cạnh người mình yêu thương
Nếu không dành nhiều tình cảm chắc chắn cô ấy sẽ chẳng bao giờ muốn ở cạnh bạn chút nào. Cô ấy sẽ tìm cách lẩn tránh, thậm chí là ko gửi lời tin nhắn hồi đáp cho bạn. Nhưng một khi đã yêu sâu đạm thì cô ấy lại luôn thể hiện mọi thứ bằng tình cảm, hành động một cách dễ dàng.
Từng giây từng phút cô ấy đều muốn được ở bên cạnh bạn. Khi gặp nhau lại không muốn rời xa. Chỉ một phút không nhìn thấy bạn, trong lòng đã rất hoảng loạn, muốn cùng bạn làm bất cứ việc gì, muốn cùng bạn đi dạo bộ, đi du lịch. Các bạn hãy trân quý một người con gái như vậy.
Cảm xúc dễ bị tổn thương
Người con gái hiện đại luôn có một cá tính đặc biệt, họ độc lập, kiên cường, ít khi đổ lệ vì ai đó. Thế nhưng đối với người họ thực sự yêu thương thì khác. Họ trở nên yếu đuối, dễ bị tổn thương.
Bạn là người mà cô ấy để ý, đừng vì một hành độ vô tâm mà khiến cô ấy suy nghĩ và đau lòng. Chỉ những người con gái khi yêu sâu đậm mới có biểu hiện ấy. Thế nhưng chẳng hiểu sao đàn ông cứ mãi vô tâm như vậy.
Rất để ý cảm xúc của bạn
Có một điều dễ dàng nhận thấy là con gái nếu đã yêu sâu đậm sẽ hướng ánh mặt và sự tinh tế của mình vào cảm xúc của đối phương. Họ quan tâm xem bạn nghĩ gì, muốn gì, cần gì để đáp ứng chứ không hờ hững và vô cảm như bạn vẫn nghĩ.
Khi một người phụ nữ yêu bạn thật lòng, dù đi đâu, cô ấy cũng đều quan tâm đến cảm xúc của bạn, bởi vì cô ấy muốn buổi đi chơi đó bạn thực sự cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Lúc này, tâm trạng của bạn còn quan trọng hơn cả của cô ấy. Và chỉ có những người phụ nữ luôn luôn đặt bạn trong tim mới có những suy nghĩ và hành động đó.
Cô ấy sẽ học cách nấu ăn những món bạn thích
Đương nhiên là điều này chỉ đúng với các cô gái có tính cách khá vụng về và ít có sở thích nấu ăn. Có thể bình thường cô ấy không bao giờ biết khái niệm vào bếp nhưng vì bạn cô ấy sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng học nấu ăn ngay cả những món khó nấu nhất. Bởi cô ấy muốn được quan tâm bằng cách của riêng mình, nhẹ nhàng và tâm lý nhất.
Vậy nên, các chàng trai ạ, con gái thực sự không khó hiểu và lạnh lùng như các bạn nghĩ đâu. Hãy giành chút thời gian quan sát những người phụ nữ bên cạnh mình, xem ai là người thực lòng yêu thương bạn nhất nhé.
Theo Trí Thức Trẻ
-
4 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
13 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
18 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
20 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
21 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
22 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
23 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
3 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
Tin tức mới nhất
-
10 phút trước
-
10 phút trước
-
11 phút trước
-
30 phút trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước